Cứ tưởng sau mấy ngày ở quê tất bật lo cỗ bàn, về nhà là được ăn cơm ngon lành, ai dè...
Chắc các chị em sau sinh ai cũng hiểu cảm giác não cá vàng 7 giây là thế nào rồi đúng không? Lúc nào cũng rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên, dẫn đến hàng tá tình huống "giận không nổi, cười chẳng xong". Kiểu như: cắm cơm quên bật nút (hoặc tệ hơn là quên cho nước luôn ấy chứ ), tay cầm đồ mà cứ mải đi tìm nó ở đâu... Vô vàn câu chuyện éo le thế này diễn ra mỗi ngày.
Còn chị Thu Trang (sinh năm 1991, quê Vĩnh Phúc, hiện đang sống ở Hà Nội) thì level cao hơn nữa - quên cả việc vệ sinh nồi cơm trước khi về quê 3 ngày luôn các bạn ơi! Mà trước khi sinh, chị toàn khoe mình là người "nghiện sạch" đó nha
"Sau sinh con thứ hai, mình như thể bị 'mất não' luôn", Trang tâm sự.
Cụ thể là tuần trước, cả nhà chị về quê 3 ngày ăn cỗ cưới. Trước khi đi, Trang còn xin nghỉ sáng thứ 6 để tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho cả gia đình. Bước chân ra khỏi nhà, chị còn cẩn thận tắt hết đèn, ngắt điện, lau nhà sạch bóng loáng, nhưng lại quên béng chiếc nồi còn cơm bên trong
"Bình thường mình hay đong gạo vừa đủ cả nhà ăn hết 1 bữa. Nhưng cũng có bữa thừa lại một tí, ví dụ như bữa tối hôm thứ 5 tuần trước đó", Trang kể.
Lẽ ra sáng thứ 6 khi dọn nhà sẽ bỏ nốt chỗ cơm thừa và rửa nồi. Thế mà chị lại quên mất.
"Vừa mở cửa bước vào, đi đến bếp mình đã ngửi thấy mùi hôi bốc lên nhưng vẫn không nghĩ là do quên chưa rửa nồi cơm, cho tới khi mở nắp ra...", Trang nhớ lại
Hôm đó vì sáng sớm mới từ quê lên, 2 vợ chồng tranh thủ đưa con đi học rồi đi làm luôn nên không rẽ qua nhà. Cả 2 đã tính mua đồ ăn sẵn, về nhà chỉ việc cắm cơm là xong bữa tối.
"Lúc đó mình thấy chán bản thân và bất lực lắm luôn. Các mẹ sau sinh chắc sẽ hiểu cảm giác này", chuyện nhỏ xíu thế này cũng quên khiến Trang dễ dàng bật khóc
May quá, trước tình huống này, chồng con chị không hề tức giận hay khó chịu mà còn cười lớn, trêu đùa ngược lại khiến chị thấy như được an ủi rất nhiều. Trang thừa nhận, đúng là khi có chuyện không như ý xảy ra, tức giận hay nở một nụ cười tươi chính là lựa chọn của mỗi người. Nhưng điều đó chính là cơ sở quyết định không khí gia đình sau đó có thể vui vẻ hay không.
"Khi đi mua đồ ăn, chồng mình còn hớn hở lát về sẽ vào bếp cắm cơm và chuẩn bị đồ ăn còn mình cùng các con đi tắm. Vậy mà...", tuy ban đầu có phần bất lực, chán nản và mệt mỏi nhưng những hành động dễ thương, đầy sự thấu hiểu của chồng con đã khiến Trang vui vẻ trở lại. Chị cũng tự hứa sẽ cố gắng chu toàn hơn việc nhà để không xảy ra những sự cố tương tự.
Để tránh lặp lại drama này, Trang đã chọn sử dụng Trợ lý nhắc việc ảo Lota của ứng dụng nhắn tin Lotus Chat để nhắc việc mỗi ngày.
Toàn bộ công việc nhà cũng như việc ở công ty, Trang đều dùng trợ lý Lota để thiết lập lời nhắc thông qua các câu lệnh đơn giản kiểu như: "Nhắc tôi vệ sinh nồi cơm trước khi về quê vào lúc 7h sáng" hay "nhắc tôi bật robot hút bụi, lau sàn vào lúc 7h55 sáng"... Sau đó, chỉ cần đến đúng thời điểm đã hẹn, Lota sẽ dịu dàng nhắc nhở bạn thông qua các tin nhắn tự động. Bất kể lịch cần nhắc là Âm lịch hay Dương lịch, bạn muốn được nhắc lặp lại bao nhiêu với tần suất ra sao, đầu công việc là gì, Lota đều có thể đáp ứng hết!
Đôi khi, chỉ cần vài phút cũng có thể giúp bạn "cải thiện trí nhớ" như thế. Và cũng có những việc khiến người ta nhận ra rằng, chỉ cần học cách thấu hiểu, yêu thương và đối xử với nhau dịu dàng hơn một chút, thì ai cũng muốn vì đối phương mà cố gắng cải thiện nhược điểm cùng thiếu sót của mình một cách tự nguyện như thế đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Chắc các chị em sau sinh ai cũng hiểu cảm giác não cá vàng 7 giây là thế nào rồi đúng không? Lúc nào cũng rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên, dẫn đến hàng tá tình huống "giận không nổi, cười chẳng xong". Kiểu như: cắm cơm quên bật nút (hoặc tệ hơn là quên cho nước luôn ấy chứ ), tay cầm đồ mà cứ mải đi tìm nó ở đâu... Vô vàn câu chuyện éo le thế này diễn ra mỗi ngày.
Còn chị Thu Trang (sinh năm 1991, quê Vĩnh Phúc, hiện đang sống ở Hà Nội) thì level cao hơn nữa - quên cả việc vệ sinh nồi cơm trước khi về quê 3 ngày luôn các bạn ơi! Mà trước khi sinh, chị toàn khoe mình là người "nghiện sạch" đó nha
"Sau sinh con thứ hai, mình như thể bị 'mất não' luôn", Trang tâm sự.
Cụ thể là tuần trước, cả nhà chị về quê 3 ngày ăn cỗ cưới. Trước khi đi, Trang còn xin nghỉ sáng thứ 6 để tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho cả gia đình. Bước chân ra khỏi nhà, chị còn cẩn thận tắt hết đèn, ngắt điện, lau nhà sạch bóng loáng, nhưng lại quên béng chiếc nồi còn cơm bên trong
"Bình thường mình hay đong gạo vừa đủ cả nhà ăn hết 1 bữa. Nhưng cũng có bữa thừa lại một tí, ví dụ như bữa tối hôm thứ 5 tuần trước đó", Trang kể.
Lẽ ra sáng thứ 6 khi dọn nhà sẽ bỏ nốt chỗ cơm thừa và rửa nồi. Thế mà chị lại quên mất.
"Vừa mở cửa bước vào, đi đến bếp mình đã ngửi thấy mùi hôi bốc lên nhưng vẫn không nghĩ là do quên chưa rửa nồi cơm, cho tới khi mở nắp ra...", Trang nhớ lại
Hôm đó vì sáng sớm mới từ quê lên, 2 vợ chồng tranh thủ đưa con đi học rồi đi làm luôn nên không rẽ qua nhà. Cả 2 đã tính mua đồ ăn sẵn, về nhà chỉ việc cắm cơm là xong bữa tối.
"Lúc đó mình thấy chán bản thân và bất lực lắm luôn. Các mẹ sau sinh chắc sẽ hiểu cảm giác này", chuyện nhỏ xíu thế này cũng quên khiến Trang dễ dàng bật khóc
May quá, trước tình huống này, chồng con chị không hề tức giận hay khó chịu mà còn cười lớn, trêu đùa ngược lại khiến chị thấy như được an ủi rất nhiều. Trang thừa nhận, đúng là khi có chuyện không như ý xảy ra, tức giận hay nở một nụ cười tươi chính là lựa chọn của mỗi người. Nhưng điều đó chính là cơ sở quyết định không khí gia đình sau đó có thể vui vẻ hay không.
"Khi đi mua đồ ăn, chồng mình còn hớn hở lát về sẽ vào bếp cắm cơm và chuẩn bị đồ ăn còn mình cùng các con đi tắm. Vậy mà...", tuy ban đầu có phần bất lực, chán nản và mệt mỏi nhưng những hành động dễ thương, đầy sự thấu hiểu của chồng con đã khiến Trang vui vẻ trở lại. Chị cũng tự hứa sẽ cố gắng chu toàn hơn việc nhà để không xảy ra những sự cố tương tự.
Để tránh lặp lại drama này, Trang đã chọn sử dụng Trợ lý nhắc việc ảo Lota của ứng dụng nhắn tin Lotus Chat để nhắc việc mỗi ngày.
Toàn bộ công việc nhà cũng như việc ở công ty, Trang đều dùng trợ lý Lota để thiết lập lời nhắc thông qua các câu lệnh đơn giản kiểu như: "Nhắc tôi vệ sinh nồi cơm trước khi về quê vào lúc 7h sáng" hay "nhắc tôi bật robot hút bụi, lau sàn vào lúc 7h55 sáng"... Sau đó, chỉ cần đến đúng thời điểm đã hẹn, Lota sẽ dịu dàng nhắc nhở bạn thông qua các tin nhắn tự động. Bất kể lịch cần nhắc là Âm lịch hay Dương lịch, bạn muốn được nhắc lặp lại bao nhiêu với tần suất ra sao, đầu công việc là gì, Lota đều có thể đáp ứng hết!
Đôi khi, chỉ cần vài phút cũng có thể giúp bạn "cải thiện trí nhớ" như thế. Và cũng có những việc khiến người ta nhận ra rằng, chỉ cần học cách thấu hiểu, yêu thương và đối xử với nhau dịu dàng hơn một chút, thì ai cũng muốn vì đối phương mà cố gắng cải thiện nhược điểm cùng thiếu sót của mình một cách tự nguyện như thế đấy!
Nguồn: kenh14.vn