LinhStar8964
New member
Chị em ơi, đọc câu chuyện này mà thấy xót xa quá đi! Tuyệt vọng đến mức nào khi về nhà mẹ đẻ mà còn bị đuổi ra à?
"Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi" - câu nói nghe mà thấy chua xót lắm, đặc biệt với những gia đình vẫn giữ tư tưởng xưa cũ. Và câu chuyện của chị phụ nữ ở Hà Nam (Trung Quốc) này còn cay đắng gấp trăm lần.
Một tay bế con, một tay kéo vali, chị vượt chặng đường dài về đến cửa nhà mình - nơi có bố mẹ và em trai đang sống. Thế mà chỉ vài phút sau, cả hai mẹ con đều òa khóc nức nở luôn
Plot twist là mẹ không những không vui mà còn tức giận, chặn con gái ngay cửa, không cho vào nhà, thậm chí còn vứt vali ra xa luôn í!
"Bảo cô không được ly hôn, mà cô vẫn làm cho bằng được. Bây giờ tự làm tự chịu" - lời mẹ nói khiến chị này chắc là gục luôn.
Hoá ra chị đã ly hôn bất chấp lời can ngăn của gia đình, giờ không biết đi đâu nên chỉ còn cách tìm về mái nhà xưa thôi.
Lý do mẹ không cho vào? Thứ nhất là sợ hàng xóm xì xào làm mất mặt gia đình. Nhưng lý do chính còn drama hơn: "phụ nữ ly hôn mang vận xui vào nhà, ảnh hưởng đến việc em trai lấy vợ" ??? Hello, đây là thế kỷ 21 rồi nha!
Mẹ còn bảo thẳng: muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng về nhà, còn chuyện có gặp lại hay không thì... sau tính!
Bé con trai bị dọa quá sợ hãi, khóc ré lên vì tưởng đâu bà ngoại hiền lành mà hoá ra hung dữ thế này
Chị này cũng không cầm được nước mắt nhưng không dám cãi lại, chỉ biết van xin mẹ cho ở lại vài hôm để tính kế tiếp.
Theo chị kể, việc ly hôn là điều chắc chắn phải xảy ra rồi. Ông chồng nghiện cờ bạc, gây nợ chồng chất, bán hết gia sản, giờ nhà nghèo đến mức ăn uống còn khó
Lấy phải người chồng kiểu này, chị đã hết hy vọng. Chị muốn về nhờ bố mẹ trông cháu, còn mình lên thành phố kiếm tiền nuôi con. Vì vậy chị quyết tâm ly hôn, đứt khoát luôn để con được lớn lên bình thường, không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ.
Nhưng điều chị không ngờ là về nhà lại bị bố mẹ từ chối tàn nhẫn thế, thậm chí không cho vào nghỉ ngơi, hay ít nhất cho cháu một bữa cơm
Clip được hàng xóm quay lại và đăng lên mạng, gây sốt cộng đồng mạng ngay lập tức!
Dân mạng bức xúc comment liên tục:
"Thương quá cho số phận phụ nữ nông thôn, thời đại này mà còn bị những quan niệm cổ hủ kiểm soát vậy trời"
"Phải ở trong cuộc mới hiểu chị này tuyệt vọng đến mức nào"
"Chuyện hôn nhân tuỳ duyên phận từng người, sao lại nghĩ hôn nhân em trai bị ảnh hưởng bởi chị gái ly hôn chứ?"
Nguồn: soha.vn
"Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi" - câu nói nghe mà thấy chua xót lắm, đặc biệt với những gia đình vẫn giữ tư tưởng xưa cũ. Và câu chuyện của chị phụ nữ ở Hà Nam (Trung Quốc) này còn cay đắng gấp trăm lần.
Một tay bế con, một tay kéo vali, chị vượt chặng đường dài về đến cửa nhà mình - nơi có bố mẹ và em trai đang sống. Thế mà chỉ vài phút sau, cả hai mẹ con đều òa khóc nức nở luôn
Plot twist là mẹ không những không vui mà còn tức giận, chặn con gái ngay cửa, không cho vào nhà, thậm chí còn vứt vali ra xa luôn í!
"Bảo cô không được ly hôn, mà cô vẫn làm cho bằng được. Bây giờ tự làm tự chịu" - lời mẹ nói khiến chị này chắc là gục luôn.
Hoá ra chị đã ly hôn bất chấp lời can ngăn của gia đình, giờ không biết đi đâu nên chỉ còn cách tìm về mái nhà xưa thôi.
Lý do mẹ không cho vào? Thứ nhất là sợ hàng xóm xì xào làm mất mặt gia đình. Nhưng lý do chính còn drama hơn: "phụ nữ ly hôn mang vận xui vào nhà, ảnh hưởng đến việc em trai lấy vợ" ??? Hello, đây là thế kỷ 21 rồi nha!
Mẹ còn bảo thẳng: muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng về nhà, còn chuyện có gặp lại hay không thì... sau tính!
Bé con trai bị dọa quá sợ hãi, khóc ré lên vì tưởng đâu bà ngoại hiền lành mà hoá ra hung dữ thế này
Chị này cũng không cầm được nước mắt nhưng không dám cãi lại, chỉ biết van xin mẹ cho ở lại vài hôm để tính kế tiếp.
Theo chị kể, việc ly hôn là điều chắc chắn phải xảy ra rồi. Ông chồng nghiện cờ bạc, gây nợ chồng chất, bán hết gia sản, giờ nhà nghèo đến mức ăn uống còn khó
Lấy phải người chồng kiểu này, chị đã hết hy vọng. Chị muốn về nhờ bố mẹ trông cháu, còn mình lên thành phố kiếm tiền nuôi con. Vì vậy chị quyết tâm ly hôn, đứt khoát luôn để con được lớn lên bình thường, không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ.
Nhưng điều chị không ngờ là về nhà lại bị bố mẹ từ chối tàn nhẫn thế, thậm chí không cho vào nghỉ ngơi, hay ít nhất cho cháu một bữa cơm
Clip được hàng xóm quay lại và đăng lên mạng, gây sốt cộng đồng mạng ngay lập tức!
Dân mạng bức xúc comment liên tục:
"Thương quá cho số phận phụ nữ nông thôn, thời đại này mà còn bị những quan niệm cổ hủ kiểm soát vậy trời"
"Phải ở trong cuộc mới hiểu chị này tuyệt vọng đến mức nào"
"Chuyện hôn nhân tuỳ duyên phận từng người, sao lại nghĩ hôn nhân em trai bị ảnh hưởng bởi chị gái ly hôn chứ?"
Nguồn: soha.vn