Min2k86960
New member
Bài văn "xóc lọ" kết hợp cú giật tóc ngược cực đỉnh của chị Linh trong "Về Nhà Đi Con" tập 68 khiến netizen phải công nhận: Xứng đáng 10 điểm tuyệt đối môn Văn luôn!
Highlight của tập 68 phim Về Nhà Đi Con chắc chắn thuộc về màn "rap battle" của Linh - bạn thân Thư (Bảo Thanh). Chị đứng ra thay mặt em gái, chỉ thẳng vào mặt tiểu tam Nhã mà chửi sấp mặt, đến mức Nhã câm họng chỉ nói được đúng 1 câu phản kháng rồi tắt đài luôn nha!
Linh mở màn bài "diễn thuyết" bằng cú túm tóc cực kỳ thỏa mãn. Cô tiểu tam định "tẩu thoát" thì bị Linh một tay túm ngược tóc lại. Vũ lúc này còn dám bênh: "Cô quá đáng rồi đó!" thì ăn ngay câu quát của Linh: "Anh đứng im!". Anh Vũ im thin thít suốt màn "battle" luôn á
Sang tập 68, có lẽ Vũ (Quốc Trường) và Nhã (Quỳnh Nga) lại tiếp tục đàn đúm, hẹn hò rồi bị Linh bắt quả tang. Nhiều khả năng Nhã lại giở trò đóng vai nạn nhân, mếu máo để câu lòng thương của Vũ nên đã bị Linh xỉa vào tận mặt cho một trận ra bã. Còn Vũ trong hoàn cảnh này chỉ biết... đứng nhìn thôi
Cả một bài "xóc lọ", không có câu nào của Linh là bình thường cả! "Đóng giả nạn nhân cứ như thật ý! Tại sao ở trên đời lại có loại người độc ác mà cứ giả vờ ngây thơ nhỉ? Đúng là cuộc đời, hài vãi!".
Nhã phản kháng: "Chị ăn nói cho đàng hoàng" thì bị Linh "phản dame" luôn: "Chỉ đàng hoàng với người xứng đáng thôi!".
Lúc này Nhã mới dám nạt lại Linh một câu: "Chị ăn nói cho đàng hoàng!". Nhưng mà Nhã là ai mà Linh phải nể? Thế là chị bạn thân của Thư "combo" tiếp luôn: "Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tao đàng hoàng thôi! Nói luôn cho mà biết, bản chất cáo già thì đừng có láo. Nếu không tao chặt cụt đuôi luôn! Cái Thư có thể không chấp, nhưng còn tao mà đã ngứa mắt. Tao sẵn sàng cào mặt mày, chà đạp vào mặt mày. Thậm chí KHÔ MÁU với mày luôn. Để xem mày còn ngây thơ được không?". Gét gô chị ơi!
Chốt lại bài "diễn thuyết", Linh kết bằng một câu siêu đỉnh, nghe mà sướng tai luôn: "Mày nghĩ mày xứng đáng là đối thủ của Thư á? Cái Thư nó không thèm chấp mày, vì nó là người đàng hoàng. Thư là người đàng hoàng, sòng phẳng chứ không phải đi đâm sau lưng như mày! Mà đâm sau lưng để được gì?". Linh quay sang chỉ vào mặt Vũ: "Để được kẻ không ra gì như thế này á?".
Phần kết của bài "văn mẫu", Linh quay sang đá xéo luôn "chiến lợi phẩm" của Nhã và kéo Vũ vào cuộc. Tóm lại là: Nhã tốn công chơi chiêu, cuối cùng chỉ để nhặt về một gã không ra gì như Vũ. Xứng đáng 10 điểm môn Văn chưa cả nhà?
Trước màn "rap battle" quá mạnh mẽ, tràn đầy cảm xúc lại còn "chuẩn không cần chỉnh", Nhã chẳng nói lại được câu nào. Thậm chí có khoảnh khắc tiểu tam còn... mếu luôn. Chắc ức quá không cãi được nữa. Rõ ràng Nhã biết Vũ đã có gia đình, có cả con rồi mà vẫn cố tình "thả thính", bị chửi thì còn cãi vào đâu được?
Trước cảnh tiểu tam bị "dằn mặt" nặng nề, Vũ tỏ ra mình rất "đàn ông" bằng cách... đứng ngây người ra nhìn, không nói được câu nào. Bài chửi của Linh đã làm hai kẻ vụng trộm Vũ - Nhã lòi bản chất thật. Nhã thì bị nói đúng tim đen nhưng không chịu nổi sự sỉ nhục nên chỉ biết mếu máo. Vũ thì tham lam, hai tay ôm hai người đàn bà nhưng không thể bảo vệ ai cả. Thư vì Vũ khóc ngày khóc đêm, thức khuya chăm con một mình, Vũ không giúp. Còn Nhã bị chửi tối tăm mặt mũi, Vũ cũng không bảo vệ được một câu nào
Kết lại đoạn preview, mời chị Linh lên bục nhận thưởng từ Hội Chị Em Chí Cốt giải: Người Chị Em Xuất Sắc Nhất Năm! Tiện thể trao luôn giải Thủ Khoa Môn Văn nha. Không còn gì để bàn cãi đâu!
Về Nhà Đi Con tập 68 sẽ lên sóng lúc 21h, thứ Năm 18/07 trên kênh VTV1. Hiện giờ đoạn preview với bài chửi "gắt" nhất phim đã lên sóng rồi, mọi người hãy tua lại xem thêm vài lần trong khi chờ phim chính thức lên sóng nhé!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Xin trao giải Ca Sĩ Của Năm cho chị Linh luôn!
Nguồn: kenh14.vn