Dù Nhã (Về Nhà Đi Con) vượt trội Thư về mọi thứ nhưng lại thua đúng ở điểm chết người nhất, khiến chị Tuesday này mãi không bao giờ vượt mặt được vợ cả
Thư (Bảo Thanh) là nạn nhân, là cô gái bị tổn thương trong Về Nhà Đi Con nhưng thật sự mà nói, trong cuộc chiến Thư - Nhã, phải thừa nhận rằng Nhã (Quỳnh Nga) sở hữu nhiều lợi thế vượt trội hơn hẳn Thư đấy.
Nhã có nhiều điểm tốt hơn Thư. Nguồn: Fanpage Về Nhà Đi Con.
Nhã vừa chung tình, vừa độc lập tài chính và thành công rực rỡ. Ngay từ đầu, Vũ đã nhận ra Nhã có quá nhiều điểm cộng hơn Thư nên mới bỏ rơi vợ con ở nhà mà chạy theo nàng "chuyên viên tư vấn" cấp cao này.
Giả sử Nhã chính là Kim, thì tính ra Nhã/Kim đã yêu Vũ hơn 10 năm trời rồi, kể từ thời anh bắt đầu lên đường đi du học cho đến giờ. Ngay khi có cơ hội, Nhã cũng liên tục tìm cách giành lại Vũ từ tay Thư. Tuy Vũ và Thư liên kết với nhau bằng hợp đồng hôn nhân, nhưng Nhã vẫn thấy cơ hội cho mình. Bởi vì nếu hợp đồng của Thư và Vũ đổ vỡ thì biết đâu, Nhã vẫn còn hy vọng.
Nếu Nhã là Kim thật, thì cô nàng này đã ôm mối tình với Vũ hơn 10 năm rồi.
Có thể thấy, cô nàng tiểu tam đáng ghét này chỉ đang làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình mà thôi. Suốt 10 năm qua, Nhã vẫn hy vọng vào tình yêu của Vũ, và vẫn chiến đấu kịch liệt để giành lấy người mình thương
Xét cho cùng thì Thư - Vũ hiện nay vẫn chỉ là hợp đồng hôn nhân. Thư đến với Vũ ban đầu chỉ để kiếm cha cho đứa con trong bụng, đồng thời cũng vì con số 3 tỷ giá trị trong hợp đồng. Tình cảm của Thư hiện nay là do phát triển trong quá trình chung sống, nếu so với 10 năm chờ cơ hội của Nhã thì Thư thua xa về sự kiên định, nhẫn nại và chung tình.
Bằng những thành quả mà Nhã mang lại cho công ty Luật Giang, không thể chối cãi cô nàng là người thành công, tài giỏi và có nghị lực hơn Thư nhiều. Một tay Nhã giúp Vũ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lôi kéo khách hàng người Đài Loan về cho công ty của Vũ. Đồng thời, Nhã cũng chính là người giới thiệu rất nhiều nhà cung cấp để hợp sức với Luật - Giang hoàn thành hợp đồng 1 triệu đô khổng lồ. Thư đã không sai khi đề phòng Nhã, cô là mối dây liên kết duy nhất giữa công ty Luật - Giang, phía khách hàng và cả các nhà đầu tư. Đó quả là điều mờ ám, nhưng phải là người có năng lực đến mức nào mới chiếm được vị trí quan trọng như vậy. Thành bại của hợp đồng 1 triệu đô nằm trong tay Nhã, người quyết định công ty Luật Giang có phá sản hay không cũng là cô nàng tiểu tam. Đủ để thấy tài lực của Nhã không phải dạng vừa đâu nhé
Vẫn phải công nhận Nhã là người thành công, tài giỏi hơn Thư trong lĩnh vực kinh doanh rất nhiều.
Vũ mê đắm sự tự tin và thành công của Nhã.
Chưa kể đến chuyện nếu Nhã chính là Kim, thì chuyến hành trình từ Việt Nam tìm đến tận đất nước Vũ du học mà trong tay không hề có nhiều tiền, không có người thân, người quen đã đủ thấy cô nàng... liều lĩnh đến mức nào. Sau này, Kim/Nhã lại còn gặp tai nạn, một thân một mình nơi đất khách quê người, cô nàng tự tìm cách hồi phục, tự tìm đường về nước làm lại cuộc đời. Đây là cả một hành trình của một vị anh hùng chứ không phải người thường nữa. Chuyến hành trình kể trên hẳn đã đem lại cho Nhã/Kim rất nhiều nghị lực, kinh nghiệm sống và khiến cô trưởng thành lên nhiều. Thế mà cô nàng vẫn chọn trở lại tìm Vũ, cho thấy thứ tình cảm cô dành cho Vũ không tầm thường chút nào. Luận điểm này lại càng chứng minh cho những gì được trình bày ở trên.
Ngược lại với Nhã là Thư, cô nàng thậm chí còn không thèm tự đi lấy hàng ở Quảng Châu về bán mà lấy qua trung gian. Kết quả là bị lừa và trả nợ đến sấp mặt Thư không có khả năng kinh doanh, không có khả năng lao động kiếm tiền chân chính. Từ đầu đến cuối phim, cô này chỉ có tư tưởng "lấy chồng giàu", buôn bán chỉ như hoạt động qua ngày của cô mà thôi. Những hoạt động buôn bán của Thư luôn thất bại vì cô nàng quá... lười trong nhiều khâu khác nhau từ kiểm hàng, kiểm tra đối tác, thẩm định nguồn hàng v.v... Kết quả dẫn đến luôn là hai chữ "phá sản" cùng hàng tấn gạch đá từ khách hàng đòi trả thù Thư vì tội bán hàng dỏm.
Thư kinh doanh khá là... kém.
Thư còn không có ý chí tự lập. Ngay khi chuyện làm ăn đổ vỡ, phương án của cô nàng là đi... vay tiền người thân để trả nợ. Một người có chí làm giàu, sẽ phải đứng lên từ vết đổ vỡ và đi tìm công việc khác làm để trả nợ, chứ không phải đi vay tiền ông bà ngoại già ở quê để đắp nợ... cho xong chứ cũng không có ý định gầy dựng lại cơ nghiệp, hay ít nhất là kiếm tiền trả nợ. Cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không biết Thư đã trả hết nợ cho ông bà ngoại chưa hay đã... quên luôn rồi?
Thư vay tiền ông bà ngoại không biết đã trả chưa?
Phải nói là Thư được trời ban cho năng khiếu... lấy lòng người khác còn Nhã thì không. Trong khi Thư khéo léo cầm thẻ tín dụng của bố mẹ chồng đi mua quà... tặng ngược lại bố mẹ chồng, vừa lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu, vừa lấy lòng chồng tương lai thì Nhã chỉ biết "thả thính" và ưỡn ẹo làm nũng với Vũ.
Nguồn: kenh14.vn