Đoạn hậu trường "Về Nhà Đi Con" vừa leak cảnh "bắt ghen" lãng xẹt của Vũ trong tập 67 mà xem xong chỉ biết... facepalm
Clip hậu trường của Về Nhà Đi Con vừa thả thính phân cảnh drama căng đét: Vũ (Quốc Trường) bắt quả tang Dũng (Anh Vũ) và Thư (Bảo Thanh) đang vibe ngọt lịm dẫn cu Bon đi mua... bánh cam. Tưởng Vũ sẽ làm ầm lên, quậy tung nóc nhà cho đáng mặt đàn ông. Thế mà cái kết lại... giả điên đòi bế con, trong khi cu Bon đang ngủ say sưa Còn Nhã (Quỳnh Nga) thì quên luôn nỗi sợ gián, hùa theo Vũ "thảo mai", cũng muốn xem mặt cu Bon. Chắc đang tính làm mẹ kế con người ta rồi đây!
Vừa qua, một đoạn video hậu trường ngắn của Về Nhà Đi Con đã được thả lên mạng xã hội và viral cực mạnh luôn á. Nội dung trích dẫn ngắn này xoay quanh câu chuyện khi Vũ bắt gặp Thư và Dũng cùng đi ra ngoài với cu Bon, cả ba người dừng lại ở một quán bánh bên đường để Thư mua bánh cam, trong khi Dũng bế cu Bon. Trùng hợp là sao hả trời, lúc này Vũ cũng đang đi với... Nhã tiểu tam. Anh chồng sở khanh này nhìn thấy cảnh vợ đi với bạn thân thì nổi giận chạy lại định bắt ghen, nhưng chắc nhận ra là mình chẳng làm được gì nên đành phải giả vờ... đòi bế cu Bon.
Vũ thực sự rất bất lực trước cảnh tượng anh đang phải nhìn thấy, vì cơ bản là anh cũng đang đi hẹn hò với cô bồ nhí của mình. Vũ không có tư cách để trách móc ai cả luôn ấy chứ. Tiến thoái lưỡng nan, Vũ đã đến tận nơi và gần như "bắt gian" được rồi nhưng lại nhận ra mình bất lực, nên đành phải giả điên đòi bế cu Bon cho... có việc làm
Vấn đề là nhóc Bon đang ngủ mà người cha "có tâm" này chẳng hề để ý, cũng chẳng hề quan tâm cứ thế lao vào đòi bế. Thêm cô tiểu tam đứng sau cứ chọt vào mấy câu phụ họa kiểu: "Để xem mặt cu Bon nào!" làm ồn khiến cậu bé thức giấc. Dũng không còn cách nào khác, phải gạt Vũ ra một bên, tránh để anh làm ồn khiến cu Bon giật mình. Vũ và Nhã thật là "kém duyên" đến nỗi!
Bị bạn thân hất ra một bên vì con đang ngủ mà ông bố lại làm ồn, Vũ đứng hình luôn. Nhìn mặt anh ấy tức à nên
Ngược lại, phản ứng của Nhã mới thực sự điên người nha các bạn ơi. Quên luôn nỗi sợ gián, cô nàng vô tư "Chào anh! Chào chị" sau khi đã biết người đứng đối diện mình chính là Thư - mẹ cu Bon, cứ như một người vô tội, trong sáng vậy. Không biết cô có còn nhớ, tối qua cô và Vũ đã cho nhau "hai nháy" như thế nào không? Một chút tội lỗi trên gương mặt cũng không có, Nhã đóng vai "cô bé hiền lành" thực sự rất ngọt và nhập tâm. Nhưng cô nàng đáng lẽ phải chú ý một chút, con nhỏ của người ta đang ngủ, mà chỉ biết phụ họa, đòi... xem mặt cu Bon. Đáng lý cô nàng phải biết ý mà khuyên Vũ nhỏ nhẹ thôi cho con ngủ, như thế tinh tế hơn nhiều chứ nhỉ?
Phản ứng của Thư với chồng còn lạnh lùng hơn nữa, cô gạt Vũ - Nhã ra, bước vào giữa nói: "Cho đi nhờ nào!", thực ra chỉ là để lấy túi xách rồi bỏ đi chứ không hề có ý định đánh ghen hay trách móc gì anh chồng kém sang của mình cả. Chị Thư "bơ đẹp" level max luôn á
Bị Thư "hất tung" lúc sang một bên rồi bỏ đi, Vũ tức tối... hủy luôn cuộc hẹn hò với Nhã với lý do là "Tối nay anh có việc rồi!". Không biết mới gặp vợ đi với bạn thân mà anh chàng Vũ bận ngay được việc gì mà đột xuất thế? Có phải là chạy về nhà nịnh nọt hay trách móc gì vợ không đây
Nhìn chung là trong bối cảnh gặp nhau bốn người: Dũng - Thư - Vũ - Nhã, có hai người thực sự rất thiếu quan tâm đến cu Bon mà rất thích giả vờ quan tâm, cưng nựng là Vũ và Nhã. Không biết cả hai có ý đồ gì không chứ yêu thương, cưng nựng một đứa bé đang say ngủ là sai lè rồi đó nha!
Nguồn: kenh14.vn