Về Nam Định chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bé trai 4 tuổi gặp nạn: Cả nhà chen chúc trong căn trọ chật hẹp

NaMap

New member
Ở trong căn trọ tạm bợ giá 800k/tháng, nơi 6 người chen chúc sống qua ngày, gia đình bé trai 4 tuổi gặp nạn đang oằn mình vượt qua biến cố nặng nề. Bé út bất ngờ bị xe công nông cán qua người, nghi bị chậm cấp cứu vì chưa đủ tiền tạm ứng viện phí khiến ai nấy đều xót xa

Cuộc sống 6 người trong căn trọ 800k/tháng

Nằm lọt giữa xóm nhỏ thuộc xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là căn nhà cấp 4 xây bằng gạch tạm, xi măng chưa trát hết, tường loang lổ vết vôi cũ và những mảng vữa chưa hoàn thiện.

25a1905bd3efb5ceb97f.jpg


Mỗi tháng, gia đình phải chi 800k tiền thuê cho nơi ở chật hẹp này — nơi trú ngụ của 6 người gia đình anh Ma Văn Duẩn, trong đó có bé M.T.A. (4 tuổi), bé trai trong vụ việc nghi không được cấp cứu kịp thời do chưa nộp đủ viện phí đang khiến netizen phẫn nộ những ngày qua.

Bên trong căn nhà, tài sản đáng giá nhất có lẽ chỉ là hai chiếc xe máy đời cũ, mấy chiếc xe đạp cùng những chiếc tủ, bộ bàn ghế gỗ lâu năm đã ọp ẹp với vài món đồ cơ bản. Trong góc bếp bé tí, nền gạch cũ, vách tường loang lổ, con trai lớn trong nhà mới học lớp 9 vẫn đang cặm cụi nấu cơm lo cho các em trong khi bố mẹ vắng nhà chạy chữa cho bé T.A. mới gặp nạn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

90ed69686283573464ed.jpg


7d234e1db8edcd2b2e03.jpg


c56b311ef076040671a0.jpg


Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Tịnh - bà ngoại bé T.A. - gia đình bé có bốn anh chị em đang độ tuổi ăn học, trong đó có hai bé học cấp 2, một bé học cấp 1 và bé út T.A. mới 4 tuổi thôi.

Cả nhà chuyển từ Tuyên Quang về Nam Định sinh sống từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ban đầu định về quê vợ chơi tạm, nhưng vì mắc kẹt do dịch, con cái học hành dở dang nên đành ở lại luôn. Sau khi căn nhà trọ cũ bị sụt nghiêm trọng, từ tháng 2/2024, 6 người dọn sang nơi ở hiện tại.

59d0e5e43c0277751b15.jpg


80c025f93d7e90c6ae58.jpg


de410c5cb21646cdf346.jpg


61f15f65150a596821cf.jpg


Anh Duẩn làm thợ xây, vợ anh làm công nhân, thu nhập bấp bênh không ổn định. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm khốn đốn khi con út gặp nạn

"Gia đình anh Duẩn thuộc diện rất khó khăn. Họ chưa có nhà, vẫn phải đi thuê trọ ở đây. Biết tin cháu T.A. gặp nạn, bà con xóm giềng, bạn bè có người đã góp giúp ít nhiều", ông Nguyễn Như Phúc – trưởng xóm 7 xã Thành Lợi xác nhận.

Gia đình nghẹn ngào kể lại giây phút kinh hoàng

Theo lời kể của anh ruột bé T.A., tai nạn xảy ra vào chiều 3/5. Khi đó, bé A. đang chơi ở ven đường với một bạn nhỏ khác thì bị xe công nông tự chế cán phải.

"Bạn kia ném cát vào mặt em cháu nên em mới chạy sang đường. Đúng lúc công nông đang xuống dốc nên bị cán vào người. Cháu lập tức chạy ra bế em vào nhà" - người anh trai nghẹn ngào nhớ lại.



Lúc ấy, một người thợ điều hoà làm việc gần đó đã giúp đưa bé T.A. đi cấp cứu. Theo bà Tịnh, khi bà đang làm ngoài ruộng thì được báo tin, tức tốc chạy về. "Cháu bị tím hết, xước hết phần sườn tay trái, bên phải cũng trầy hết. Chú sửa điều hòa về lấy xe chở đi viện, anh nó bế theo".

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, theo lời người anh trai, dù người thợ sửa điều hoà đã giải thích chỉ có 500k để tạm ứng nhưng các bác sĩ vẫn không đồng ý làm thủ tục:

"Khi vào viện, bác sĩ bảo phải đóng 2 triệu mới có thể làm thủ tục. Chú ấy (người sửa điều hoà) nói rõ bản thân là người qua đường nên chỉ có 500k giúp đỡ ứng tạm thôi nhưng bác sĩ nói phải đóng đủ phí mới xử lý được.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top