Dạo này tình hình vé máy bay dịp lễ tăng giá như "diều gặp gió", nhiều bạn trẻ đành "ở lại thành phố mà chơi" thay vì về nhà, dành thời gian bên người thân và hội bạn thân cho kỳ nghỉ vàng 5 ngày. Plan đi du lịch gần gần đang được ưu tiên hơn cả nè!
Lựa chọn ở lại luôn cho rồi dịp Lễ 30/4
Thiên Mai (trường ĐH Văn Hiến) và Kiều Trang (ĐH Kinh tế TP. HCM) là hai bạn sinh viên năm ba đang học tại Sài Gòn, quê ở TP. Kon Tum (tỉnh Kom Tum). Hai bạn thân này đang phải đối mặt với thực tế khá "đau đầu".
Do sân bay Pleiku có diện tích giới hạn nên các hãng máy bay chỉ bay 1-2 chuyến/ngày từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM. Thêm vào đó, càng gần ngày lễ thì giá vé càng tăng "chóng mặt". Thế nên không săn vé sớm thì cơ hội về bằng máy bay = 0 luôn! Hiểu chuyện, trước khi chưa có thông báo nghỉ lễ chính thức, hai bạn đã sớm quyết định ở lại Sài Gòn rồi.
"Đặt sát lễ là sẽ hết vé rẻ nên thường có dự định về là mình phải đặt sớm, ít nhất gần một tháng thì mới đảm báo giá vé bay mình mong muốn. Hiện tại, sát ngày lễ như vậy, rồi giá tăng gần 1 triệu đồng so với năm ngoái, nghĩ đến đó thì mình khỏi về luôn", Kiều Trang tâm sự.
Thiên Mai cho biết thêm, dịp lễ lớn thì Sài Gòn cũng trở nên "thoáng đãng" hơn ngày thường vì mọi người đi du lịch hoặc "đóng cửa ở nhà" hết. Vì vậy tận hưởng dịp lễ ở đây với những quán cà phê hay check-in các địa điểm nổi tiếng như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Dinh Độc Lập, Công viên bờ sông Sài Gòn... cùng hội bạn thân cũng là một trải nghiệm cực "xịn" rồi!
Cùng hoàn cảnh, Ngọc Châu (20 tuổi) - sinh viên Học viện Ngoại giao cũng quyết định không về nhà dịp Lễ 30/4 này vì giá vé quá cao. Gia đình Châu ở Vũng Tàu nên phải trải qua một chặng bay và một chặng xe trung chuyển mới được về nhà. "Đường đi dài khiến mình mệt và tiền đi về rất tốn kém", Ngọc Châu chia sẻ.
Nhiều bạn sinh viên học ở TP. HCM có quê ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... cũng "lười" về vì giá vé bay đắt đỏ quá đi mất. Thay vào đó, các bạn lựa chọn săn vé bay dịp Hè sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí hơn nhiều.
Theo khảo sát trên website bán vé trực tuyến của các hãng hàng không cho chặng bay ngày 27/4, giá vé từ Hà Nội vào TP. HCM dao động gần 4 triệu đồng/lượt; ngược lại, giá vé từ TP. HCM ra Hà Nội ở mức gần 3 triệu đồng/lượt... Giá này mà nghe xong là muốn "xỉu" luôn á!
Đi thăm họ hàng và đi du lịch ngắn ngày cho vui
Vì thế, nhiều bạn trẻ đã "pivot" sang lên lịch những chuyến du lịch gần gần trong "kỳ nghỉ vàng" kéo dài 5 ngày cùng bạn bè hay người quen.
Kiều Oanh (18 tuổi, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, đây là năm đầu tiên cô không ở cạnh gia đình dịp Lễ 30/4. "Quê mình ở Quảng Trị, đi về thì cũng sẽ tốn tiền và tốn thời gian lắm. Quan trọng nhất là mình không muốn phải trải qua cảm xúc lưu luyến sắp đi. Cứ mỗi lần vậy, mình đấu tranh với bản thân dữ lắm, cảm xúc cũng khó tả, vì về được có mấy ngày thôi lại buộc phải xa gia đình quay lại Sài Gòn", Kiều Oanh bày tỏ.
Oanh quyết định dành thời gian bên họ hàng gần ở TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để vơi đi nỗi nhớ cha mẹ ở nơi xa, cũng là những giây phút "recharge pin" cho bản thân dịp Lễ 30/4, 1/5 này.
Nguyễn Tài (18 tuổi), hiện đang là sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) cũng quyết định không về quê Đà Nẵng vào dịp Lễ 30/4. Thay vào đó, Tài chuẩn bị cho chuyến đi phượt cùng anh họ ở Phan Thiết (Bình Thuận). "Đây là chuyến đi phượt bằng xe máy và mình cũng sẽ ở lại chơi nhà bà con, nên kinh phí cũng rẻ thôi, tốn khoảng 500.000 đồng", Tài cho biết. Nghe mà thấy "hời" ghê! ️
Còn Việt Trinh (20 tuổi, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), quê Phú Thọ, cùng hội bạn chọn Vũng Tàu làm điểm đến cho dịp Lễ 30/4. Trinh chia sẻ, nhóm bạn đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm, chi phí rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng/người. Đây sẽ là khoảng thời gian để cô "healing" sau khoảng thời gian học tập và làm việc căng thẳng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn