Vé máy bay 14 triệu, giới trẻ Việt đành "đứt chuỗi" té nước Songkran

Vit995134

New member
Dạo này hội mê du lịch Thái Lan đang khóc thét vì giá vé máy bay tăng phi mã, mà lễ hội té nước Songkran 2026 thì sắp đến nơi rồi! Năm nào cũng bay qua xứ Chùa Vàng chơi té nước cho vui, nhưng năm nay nhìn giá vé mà chỉ biết "khóc hết nước mắt" luôn á

Thường thì Thái Lan là điểm đến "tầm bắn" của người Việt mình mỗi tháng 4, vừa gần vừa rẻ lại còn được té nước cực chill. Nhưng mà năm nay, giấc mơ được sống ảo tại Bangkok hay Chiang Mai đang trở thành giấc mơ xa vời lắm rồi các bạn ơi!

f123de3b27006956d9e2.jpg


Check giá vé trên các app đặt vé xem sao, tụi mình phát hoảng luôn nè! Mấy năm trước book sớm còn được 3-5 triệu cho vé khứ hồi, giờ con số đó... bay màu rồi!

Cụ thể nha, bay từ TP.HCM đi Bangkok với hãng giá rẻ cũng phải tốn 7,5-9 triệu đồng rồi. Còn hãng khác thì phang luôn 11 triệu cho hạng phổ thông luôn á! Từ Hà Nội còn đắt hơn, dao động 9-13 triệu tùy giờ bay và hãng. So với ngày thường thì tăng gấp đôi, so với năm ngoái cũng nhảy vọt 40% luôn!

b5cd2b9e32dd80ec89f1.jpg


2e476e950dcf617b434d.jpg


Phải công nhận là Songkran vốn hot toàn cầu nên giá tăng thì cũng hiểu. Nhưng năm 2026 này như kiểu nhiều yếu tố chồng chéo lên nhau, làm giá vé "lên mây" luôn, khiến ngay cả người có thu nhập ổn định cũng phải suy nghĩ lại mấy lần đó!

Giá vé "phi lý" thế này khiến nhiều bạn trẻ Việt - những "tín đồ" té nước hằng năm - phải ngậm ngùi bỏ cuộc. Chuỗi đi Songkran bao nhiêu năm nay bỗng dưng bị "đứt" mất rồi huhu

Chị Hải An ở TP.HCM tâm sự: "Năm nay mình không thể đến Songkran ở Thái Lan vì vé máy bay đắt hơn năm ngoái khá nhiều. Mọi năm mình thường đặt vé trước khoảng một tháng với giá rất dễ chịu, nhưng năm nay dù đã canh từ sớm, mình vẫn không tìm được mức giá nào dưới 7 triệu đồng. Với một nhóm bạn đi cùng, tổng chi phí riêng tiền vé đã là một con số khổng lồ, nên cả nhóm quyết định chuyển hướng sang du lịch trong nước".

b72b47ad40b8f5fce2eb.jpg


Anh Minh Quân ở Hà Nội, một fan cứng của văn hóa Thái, cũng buồn bã: "Mình đã tham gia Songkran 4 năm liên tiếp nhưng năm nay đành 'đứt chuỗi'. Vì nếu tính cả tiền vé máy bay, tiền khách sạn cũng đang tăng theo mùa lễ và chi phí ăn uống, tổng cộng một chuyến đi 4 ngày có thể tiêu tốn gần 20 triệu đồng. Đây là con số quá lớn cho một chuyến du lịch ngắn ngày tại khu vực Đông Nam Á".

Không chỉ hội đi lẻ, nhiều gia đình cũng phải đổi plan gấp! Chị Thanh Ngọc ở Quận 7 (TP.HCM) kể gia đình 4 người định bay Phuket chơi hội, nhưng nhìn tổng tiền vé gần 40 triệu thì... chuyển hướng sang nghỉ dưỡng trong nước cho nhanh

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top