Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chưa hết, nhưng nhiều gia đình đã xách ba lô túi xách, ôm cả quà quê rời quê hương trở về TPHCM luôn rồi nè! Lý do ư? Để tránh cảnh tắc đường kinh hoàng vào ngày cuối kỳ nghỉ đó mọi người ơi
Chiều 1/9, dòng xe từ các tỉnh nối đuôi nhau về thành phố, nhưng may mắn là giao thông tại các cửa ngõ vẫn còn khá thông thoáng nha!
Chiều 1/9, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM bắt đầu đông phương tiện rồi đó, đặc biệt là khu vực phía Tây. Trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), dòng xe từ các tỉnh miền Tây hướng về trung tâm thành phố tăng dần vào giờ cao điểm, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài nào nên vẫn ổn nha
Nhiều gia đình tranh thủ về lại thành phố sớm, mang theo lỉnh kỉnh hành lý, thực phẩm và quà quê sau những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên người thân. Nhìn đồ đạc mà thương luôn á
Nhiều người dân chủ động trở lại TPHCM sớm một ngày, để tránh cảnh đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9. Chiến thuật cao tay đó nha!
Anh Nguyễn Văn Tâm (quê Vĩnh Long) chia sẻ, gia đình anh chủ động lên TPHCM trước một ngày để tránh lượng phương tiện có thể tăng cao vào ngày cuối kỳ nghỉ. "Biết ngày mai chắc chắn đông nên tôi tranh thủ chạy từ chiều nay. Trời mưa hơi bất tiện, đồ đạc có ướt đôi chút nhưng vẫn còn đỡ hơn bị kẹt xe nhiều tiếng", anh Tâm nói. Tính toán quá đỉnh luôn!
Hành lý, balô và những túi quà quê được người dân mang theo trên hành trình trở lại thành phố. Nhìn cái là biết quê nhà yêu thương thế nào rồi
Lượng xe trên đường Lê Khả Phiêu tăng vào chiều 1/9, nhưng không xảy ra ùn tắc. Vậy là còn may mắn lắm đó nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 1/9, dòng xe từ các tỉnh nối đuôi nhau về thành phố, nhưng may mắn là giao thông tại các cửa ngõ vẫn còn khá thông thoáng nha!
Chiều 1/9, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM bắt đầu đông phương tiện rồi đó, đặc biệt là khu vực phía Tây. Trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), dòng xe từ các tỉnh miền Tây hướng về trung tâm thành phố tăng dần vào giờ cao điểm, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài nào nên vẫn ổn nha
Nhiều gia đình tranh thủ về lại thành phố sớm, mang theo lỉnh kỉnh hành lý, thực phẩm và quà quê sau những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên người thân. Nhìn đồ đạc mà thương luôn á
Nhiều người dân chủ động trở lại TPHCM sớm một ngày, để tránh cảnh đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9. Chiến thuật cao tay đó nha!
Anh Nguyễn Văn Tâm (quê Vĩnh Long) chia sẻ, gia đình anh chủ động lên TPHCM trước một ngày để tránh lượng phương tiện có thể tăng cao vào ngày cuối kỳ nghỉ. "Biết ngày mai chắc chắn đông nên tôi tranh thủ chạy từ chiều nay. Trời mưa hơi bất tiện, đồ đạc có ướt đôi chút nhưng vẫn còn đỡ hơn bị kẹt xe nhiều tiếng", anh Tâm nói. Tính toán quá đỉnh luôn!
Hành lý, balô và những túi quà quê được người dân mang theo trên hành trình trở lại thành phố. Nhìn cái là biết quê nhà yêu thương thế nào rồi
Lượng xe trên đường Lê Khả Phiêu tăng vào chiều 1/9, nhưng không xảy ra ùn tắc. Vậy là còn may mắn lắm đó nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn