XuGirl5193
New member
Tổ chức ăn nhậu thì max vui, nhưng đến lúc dọn dẹp thì... biến mất hết
Chuyện sinh viên thuê trọ ở bẩn bừa bộn, thiếu ý thức giờ không còn gì lạ nữa. Nhất là sau các dịp lễ lớn, được nghỉ ngơi thoải mái, rủ hội bạn thân về tụ tập ăn nhậu thì cái phòng trọ biến thành... bãi rác là chuyện khó tránh khỏi rồi. Đặc biệt là với team thích tụ hơn thích dọn, ăn xong là auto ngủ luôn
Mới đây trong một group kín, tài khoản tên Bảo Hưng đã đăng bức ảnh căn phòng trọ của mình sau ngày Tết dương lịch và nhanh chóng viral với vài ngàn like chỉ sau ít giờ. Cụ thể, anh chàng kể về việc căn phòng bị 3 người bạn ở cùng "hủy diệt" thành bãi rác sau kỳ nghỉ lễ, và còn thẳng thắn tag tên nhắc nhở: "Đang ở đâu về dọn phòng cho mình nhanh"
Nguyên văn đoạn chia sẻ của Bảo Hưng:
"Vừa lên đến phòng trọ nghỉ ngơi sau mấy ngày nghỉ tết dương thì tui sợ quá. Chẳng là tui ở cùng với 3 người nữa, nói chung là đối với tui thì rất thoải mái. Nhưng các bạn ạ, đã lâu chưa về quê, tiện nghỉ tết dương 3 ngày tranh thủ về, 3 đứa ở lại dẫn bạn gái về phòng ăn uống, đến hôm nay tui lên mở phòng ra tui sợ quá, nhìn cái phòng không khác gì bãi rác. Bát đũa ăn xong vứt ở đó chắc đợi tui lên rửa.
Phòng mình thuê cho chúng nó ở hay sao ý.
Nhân tiện là tui nhắc nhẹ 3 đứa kia đang ở đâu về dọn phòng nhanh."
Bảo Hưng chia sẻ thêm: "4 người bọn mình học cùng nhau 4 năm đại học và giờ đã đi làm. Vì là bạn đã chơi từ lâu nên cũng không gay gắt, chỉ đăng lên nhắc nhở nhau vậy".
Sau khi biết Hưng quá bực tức thì 3 người còn lại đã chủ động mời Hưng đi ăn 1 bữa và tuyên bố tháng này không phải góp tiền nhà coi như lời xin lỗi. Ngon đấy, kiểu được bồi thường tinh thần luôn
Vốn không chịu được bừa bộn, bẩn thỉu nên Hưng đã cùng chủ nhà dọn sạch sẽ căn phòng và còn chụp hình gửi cho hội bạn khoe thành quả. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến tình bạn của 4 người nhưng Bảo Hưng nghĩ rằng cần đăng 1 lần công khai như vậy để chuyện này sẽ không tiếp diễn ở lần sau. Cách xử lý khéo léo và văn minh quá đi!
Nguồn: kenh14.vn