GauMoon5437
New member
Nghe qua có vẻ khó tin nhưng chị Chin ở Tứ Xuyên đã làm được điều này: Mọi thứ trong nhà đều theo rule "một vào, một ra" - tức là có đồ mới thì phải thanh lý đồ cũ. Và đây chính là benefit xịn nhất từ lối sống tối giản mà chị theo suốt 2 năm qua
Chia sẻ về cuộc sống sau khi về hưu, đặc biệt là quãng thời gian áp dụng lối sống tối giản, chị Chin cho biết đã bỏ được thói quen yêu cái mới, ghét cái cũ (kiểu trước đây ai cũng hay mắc phải ấy mà ).
Theo chính chị thống kê thì tiền chi tiêu tuần vừa rồi của gia đình chỉ là 883 nhân dân tệ (khoảng 3,1 triệu đồng), trong đó 628 nhân dân tệ cho tiền điện, gas và Internet (đây là bill cả tháng luôn nha), còn lại chỉ 225 nhân dân tệ (khoảng 790k) cho đồ ăn thức uống cả tuần. Tính ra mỗi ngày gia đình chị chỉ xài khoảng 40 nhân dân tệ (tầm 140k đồng thôi)
"Nhờ thế, ngôi nhà của tôi ngày càng trở nên tươi mới, mọi vật dụng đều phát huy được vai trò của mình. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi sử dụng được mọi thứ một cách tốt nhất", chị chia sẻ.
Trước đây, cứ giao mùa là chị lại muốn sắm quần áo mới, dù có cần hay không. Nhưng suốt mùa hè vừa qua, chị chỉ mua đúng 2 chiếc áo thun đen trắng cùng kiểu dáng và 1 đôi giày thể thao màu trắng - có thể mix cùng quần short hoặc quần dáng suông đều okela. Chị nói mình đang tìm cách sống thoải mái nhất có thể, càng đơn giản càng chill
"Tôi đã không mua một chiếc váy nào trong hai năm qua. Sau khi nghỉ hưu, tôi không thích mặc váy nữa, tôi cảm thấy hơi gò bó.
Sau khi bước sang tuổi 50, ham muốn mua sắm của tôi giảm đi rất nhiều nhưng tôi lại trở nên gắn bó với những thứ cũ kỹ. Quần áo cũ vẫn có thể mặc được.
Tôi sử dụng những chiếc áo phông cũ của con gái tôi làm đồ ngủ. Chúng rộng rãi và rất thoải mái khi mặc", chị cho biết thói quen shopping đã đổi 180 độ sau khi về hưu.
Điều tương tự cũng xảy ra với các món đồ gia dụng trong nhà
"Một chiếc TV đã được sử dụng được 13 năm. Tôi đã mua nó khi chuyển nhà và sửa chữa nó vài lần.
Một chiếc máy giặt đã được sử dụng 15 năm và vẫn đang được sử dụng. Nó được mua khi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà này, ngay cả chồng tôi vốn kén chọn cũng nói nên thay cái mới. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi sẽ xem xét thay thế nó bằng một cái mới trừ khi nó bị hỏng và cần sửa chữa nặng, chỉ cần nó có thể giặt sạch quần áo thì lớp vỏ bên ngoài trông như thế nào cũng không thành vấn đề. Rõ ràng chúng ta không dùng vỏ ngoài để giặt quần áo", chị nói tiếp (câu cuối xoáy quá luôn ).
Cho biết bản thân ngày càng thích cảm giác tận dụng tối đa mọi thứ, chị nhấn mạnh: "Sự tôn trọng lớn nhất đối với mọi vật dụng là tận dụng nó một cách tốt nhất".
Dưới ảnh hưởng của mẹ, con gái chị cũng áp dụng phương pháp sử dụng có chọn lọc - chỉ mua thêm giày khi có mục đích khác. Còn không thì chỉ mua mới khi đôi cũ đã hỏng, và đương nhiên đôi giày cũ sẽ được thanh lý.
Cuộc sống tưởng chừng phức tạp nhưng thực ra lại đơn giản lắm, tất cả đều phụ thuộc vào mindset của bạn thôi. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ mọi việc quá rối, nhưng bản chất lại vô cùng ez
"Sau tuổi 50, tôi bắt đầu chú ý đến nhu cầu bên trong của mình. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng, cuộc sống không có câu trả lời chính xác và chuẩn mực cho bất cứ vấn đề nào, thứ gì phù hợp với bạn sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn", chị nói (đúng là tuổi 50 rồi mới thấm câu này thật ).
Nguồn: kenh14.vn