Sua2k77798
New member
Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy nha mọi người ơi!
Theo tờ Chinatime đưa tin, bình thường trẻ con thường suy nghĩ rất ngây thơ, vẽ gì nghĩ gì theo cách đơn giản nhất. Nhưng người lớn chúng ta lại hay... overthinking vô cùng Câu chuyện dưới đây là minh chứng rõ ràng luôn nè!
Chuyện là có một cậu bé 7 tuổi được cô giáo giao nhiệm vụ "vẽ một bức tranh về gia đình mình". Nghe vậy, cậu bé hào hứng lắm luôn, ngồi vẽ mần suốt 30 phút rồi nộp bài lên cho cô chấm với tâm trạng vui như tết
Thế nhưng khi về nhà xem lại bài, cô giáo tái mặt luôn á! Bức tranh vẽ 4 người trong gia đình nhưng tư thế nhìn giống... đang bị treo cổ ấy chứ Chưa hết, cô còn thấy gương mặt các thành viên trong gia đình hơi đáng sợ nữa. Theo những gì cô từng tìm hiểu, những điểm bất thường trong tranh của trẻ có thể phản ánh tâm lý và nỗi lo âu của các em.
Lo sợ học sinh gặp chuyện không hay, cô giáo đành phải gọi phụ huynh lên trường gấp với lý do "bàn chuyện học hành". Đồng thời cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để tư vấn cho em, kéo em ra khỏi tình huống xấu có thể xảy ra.
Đến buổi gặp mặt có cả ba mẹ và em học sinh, cô giáo thẳng thắn hỏi luôn: "Chào mẹ. Giáo viên có yêu cầu học sinh vẽ một bức tranh với chủ đề 'Gia đình tôi' và em nhà mình đã vẽ bức tranh này… Không biết ở nhà mình có để em chứng kiến cảnh bạo lực gia đình nào không?".
Người mẹ lặng người vài phút vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đứa con liền nhanh nhảu giải thích: "Em vẽ gia đình đi lặn biển ạ"
Lúc này mẹ mới "ơ kìa", sực nhớ ra tuần trước vừa là sinh nhật con, lại được điểm 10 ở lớp nên được thưởng một chuyến đi lặn biển. Con thích lắm luôn và còn liệt kê vào danh sách những điều đáng nhớ nhất trong đời nữa!
"Đúng rồi cô ơi, ở nhà tôi có một tấm tương tự là cả gia đình 4 người lặn biển trên đảo", vị phụ huynh giải thích thêm. Lúc này cô giáo nhìn lại bức ảnh một lần nữa và thở phào nhẹ nhõm cực kỳ
Hóa ra cái trông giống như sợi dây trên mặt và cổ mỗi người là ống thở, còn những bọt bong bóng nổi trên miệng ống thở kia. Plot twist đơn giản mà sao drama thế này
Đông đảo netizen đều cười nghiêng ngả trước tình huống hài hước, dí dỏm này luôn! Nhiều người còn test luôn, đưa cho con mình xem hỏi: Bức tranh này vẽ cái gì? và nhận được đủ thứ câu trả lời bất ngờ.
"Không ngờ đứa con 5 tuổi của tôi nói là hoa mọc trên đầu" , "Đứa 10 tuổi nhà tôi đoán ra là lặn biển ngay, hóa ra lặn biển trong mắt bọn trẻ là như vậy", "Đứa bé nhà tôi thì nghĩ đó là tóc, xong lại chuyển qua bảo là khinh khí cầu..."... là những comment của dân mạng.
Nhiều người cũng dành lời khen cho cô giáo, quan tâm sát sao đến học sinh như vậy Tuy đây chỉ là hiểu lầm nhưng việc làm của cô là hoàn toàn đúng, làm đúng trách nhiệm của mình rồi!
Chưa hết nha, bên dưới bài đăng nhiều người còn chia sẻ những bức ảnh dở khóc dở cười khác, khiến phụ huynh không đoán ra nổi nội dung các con vẽ là gì luôn...
Người mẹ giải thích rằng đây là bức tranh đứa con gái 5 tuổi của cô vẽ mẹ (bên phải) và bố (bên trái) chẳng vì lý do gì cả. Vô lý nhưng có lý lắm các bạn ạ
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Chinatime đưa tin, bình thường trẻ con thường suy nghĩ rất ngây thơ, vẽ gì nghĩ gì theo cách đơn giản nhất. Nhưng người lớn chúng ta lại hay... overthinking vô cùng Câu chuyện dưới đây là minh chứng rõ ràng luôn nè!
Chuyện là có một cậu bé 7 tuổi được cô giáo giao nhiệm vụ "vẽ một bức tranh về gia đình mình". Nghe vậy, cậu bé hào hứng lắm luôn, ngồi vẽ mần suốt 30 phút rồi nộp bài lên cho cô chấm với tâm trạng vui như tết
Thế nhưng khi về nhà xem lại bài, cô giáo tái mặt luôn á! Bức tranh vẽ 4 người trong gia đình nhưng tư thế nhìn giống... đang bị treo cổ ấy chứ Chưa hết, cô còn thấy gương mặt các thành viên trong gia đình hơi đáng sợ nữa. Theo những gì cô từng tìm hiểu, những điểm bất thường trong tranh của trẻ có thể phản ánh tâm lý và nỗi lo âu của các em.
Lo sợ học sinh gặp chuyện không hay, cô giáo đành phải gọi phụ huynh lên trường gấp với lý do "bàn chuyện học hành". Đồng thời cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để tư vấn cho em, kéo em ra khỏi tình huống xấu có thể xảy ra.
Đến buổi gặp mặt có cả ba mẹ và em học sinh, cô giáo thẳng thắn hỏi luôn: "Chào mẹ. Giáo viên có yêu cầu học sinh vẽ một bức tranh với chủ đề 'Gia đình tôi' và em nhà mình đã vẽ bức tranh này… Không biết ở nhà mình có để em chứng kiến cảnh bạo lực gia đình nào không?".
Người mẹ lặng người vài phút vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đứa con liền nhanh nhảu giải thích: "Em vẽ gia đình đi lặn biển ạ"
Lúc này mẹ mới "ơ kìa", sực nhớ ra tuần trước vừa là sinh nhật con, lại được điểm 10 ở lớp nên được thưởng một chuyến đi lặn biển. Con thích lắm luôn và còn liệt kê vào danh sách những điều đáng nhớ nhất trong đời nữa!
"Đúng rồi cô ơi, ở nhà tôi có một tấm tương tự là cả gia đình 4 người lặn biển trên đảo", vị phụ huynh giải thích thêm. Lúc này cô giáo nhìn lại bức ảnh một lần nữa và thở phào nhẹ nhõm cực kỳ
Hóa ra cái trông giống như sợi dây trên mặt và cổ mỗi người là ống thở, còn những bọt bong bóng nổi trên miệng ống thở kia. Plot twist đơn giản mà sao drama thế này
Đông đảo netizen đều cười nghiêng ngả trước tình huống hài hước, dí dỏm này luôn! Nhiều người còn test luôn, đưa cho con mình xem hỏi: Bức tranh này vẽ cái gì? và nhận được đủ thứ câu trả lời bất ngờ.
"Không ngờ đứa con 5 tuổi của tôi nói là hoa mọc trên đầu" , "Đứa 10 tuổi nhà tôi đoán ra là lặn biển ngay, hóa ra lặn biển trong mắt bọn trẻ là như vậy", "Đứa bé nhà tôi thì nghĩ đó là tóc, xong lại chuyển qua bảo là khinh khí cầu..."... là những comment của dân mạng.
Nhiều người cũng dành lời khen cho cô giáo, quan tâm sát sao đến học sinh như vậy Tuy đây chỉ là hiểu lầm nhưng việc làm của cô là hoàn toàn đúng, làm đúng trách nhiệm của mình rồi!
Chưa hết nha, bên dưới bài đăng nhiều người còn chia sẻ những bức ảnh dở khóc dở cười khác, khiến phụ huynh không đoán ra nổi nội dung các con vẽ là gì luôn...
Người mẹ giải thích rằng đây là bức tranh đứa con gái 5 tuổi của cô vẽ mẹ (bên phải) và bố (bên trái) chẳng vì lý do gì cả. Vô lý nhưng có lý lắm các bạn ạ
Nguồn: soha.vn