Vé chung kết World Cup lên đến 290 triệu nhưng fan khóc thét vì lý do không ngờ này

0d887ed5fe778eb9e8ea.webp


Ơ kìa, 290 triệu cho một trận đấu? Nghe mà chóng mặt! FIFA vừa tăng giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup lên 10.990 đô la Mỹ (tức là gần 290 triệu đồng luôn á) trong đợt mở bán lại vé sau khi gặp sự cố vào ngày 22/4. Mà biết không, giá này còn cao hơn đợt bán tháng 12/2025 nhiều nha – lúc đó chỉ khoảng 230 triệu thôi!

Vé loại 2 cho trận đấu ngày 19/7 tại Sân vận động MetLife ở New Jersey giờ là 7.380 đô la (tăng từ 5.575 đô), còn vé loại 3 là 5.785 đô (từ 4.185 đô). Thật sự là lạm phát kinh hoàng!

fe732ea5fa7842b2e3cf.jpg


Nhưng mà plot twist ở chỗ này: cái khiến fan ức chế nhất không phải giá vé đắt đỏ, mà là... hệ thống mua vé của FIFA quá tệ luôn ý!

FIFA không công bố trận nào, loại vé nào còn, khiến mọi người phải tự lục tung trang web mua vé. Và đoán xem mất bao lâu? Hàng giờ đồng hồ chỉ để truy cập được trang đó thôi á! Điên luôn!

Đây là đợt bán vé thứ 5 kể từ tháng 9 năm ngoái. FIFA nói là lần này các bạn có thể mua vé theo vị trí ghế cụ thể chứ không phải mua theo hạng mục như trước. Nghe hay đấy nhưng thực tế thì... nhiều người cho rằng cách định giá kiểu này sẽ biến World Cup 2026 thành giải đấu "không dành cho dân nghèo" và khó tiếp cận nhất từ trước đến giờ.

aedb7bcf9e8db82b068a.jpg


Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố hồi tháng 1/2026 rằng số lượng yêu cầu mua vé họ nhận được tương đương với "1.000 năm xem World Cup cùng một lúc". Nghe oách ghê nhưng có bao nhiêu người trong số đó đang tìm vé hạng rẻ thì không ai biết luôn! ‍♂️

Các nhóm fan đã "lên tiếng" về vấn đề giá vé bán lại tăng chóng mặt, thậm chí có nhóm còn nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu vào tháng trước rồi đó!

Còn ông Infantino thì bảo vệ việc FIFA cắt giảm doanh thu bán lại, nói rằng đây là hoạt động hợp pháp theo luật Mỹ. Ở một số nước châu Âu có luật yêu cầu vé phải bán theo mệnh giá hoặc chỉ qua đối tác được ủy quyền, nhưng mà ở Mỹ thì... free style hết nha!

Tóm lại, World Cup 2026 sẽ diễn ra ở 11 thành phố Mỹ, 3 thành phố Mexico và 2 thành phố Canada với 48 đội tham gia. Giá vé thì trên trời, hệ thống mua vé thì lag như rùa bò. Fan chỉ còn biết "đau ví và đau đầu" thôi!

25dea23347b38d00736c.jpg


8af169b599810b405fb5.webp


66bc3730f318a8ced1cb.jpg


4aac1bd59e7dde38530e.jpg


d6ea7635b403ba24c078.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top