Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Quảng đã quyết định ở luôn quê, không muốn quay lại thành phố nữa rồi Giờ anh ấy đẩy mình vào thế khó xử vcl, chẳng biết phải chọn đường nào bây giờ?
Mối tình giữa mình và Quảng đang ngọt lịm thì anh ấy... mất việc luôn. Nhân dịp rảnh rang, Quảng về quê chăm mẹ đang bị bệnh. Các chị gái ở xa lại khéo miệng lắm, thuyết phục anh ấy gây dựng sự nghiệp ở quê luôn cho tiện trông nom mẹ.
Mình ở thành phố kiếm cho anh mấy chỗ làm ổn để níu kéo nhưng anh chẳng mặn mà tý nào. Anh bảo làm ở thành phố phải mất tới 20 năm mới đủ tiền mua nhà. Còn ở quê thì đã có sẵn nhà đất bố mẹ để lại rồi, không phải lo chuyện nhà cửa. Quảng cảm thấy gánh nặng của người đàn ông bớt đi phần nào rồi đó.
Quảng muốn mình về quê sống cùng anh nhưng mình không đồng ý. Chỗ mình đang làm gần bố mẹ, công việc phù hợp với năng lực và lương cao nữa. Nếu mình về quê Quảng chưa chắc đã tìm được việc tốt hay lại phải làm công nhân hoặc ở nhà nội trợ. Đó là điều mình không bao giờ muốn xảy ra luôn. Không kéo được Quảng trở lại thành phố, cuối cùng mình buộc phải chia tay
Suốt 2 năm qua, mình không thể yêu ai được, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về Quảng. Ban ngày thì bận rộn với công việc, đêm về lại lấy ảnh của Quảng ra ngắm. Nhiều lần mình muốn gọi điện hỏi thăm tình hình anh ấy nhưng cái sĩ diện của con gái không cho phép mình chủ động trước được.
Bất ngờ vãi, tuần vừa rồi Quảng lại gọi điện cho mình và nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ luôn ý Khi biết mình chưa có bạn trai, anh ấy mừng lắm và nói bản thân cũng chưa mở lòng với ai. Anh nói hiện tại kiếm được việc 10 triệu ở quê và muốn mình về sống cùng.
Anh bảo ở quê chi tiêu sinh hoạt ít lắm, kiếm được 10 triệu tương đương với 20 triệu ở thành phố luôn. Với lại cuộc sống ở quê rất thoải mái nhẹ nhàng, không bận rộn vất vả như thành phố. Quảng muốn mình hi sinh bản thân vì anh ấy, còn anh thì không thể rời bỏ gia đình được.
Nguồn: soha.vn