Từ ngày MV "Bắc Bling" của Hoà Minzy thả thính cả thế giới, người dân làng Lạc Xá cứ hype mãi không thôi! Ai cũng tự hào vì quê hương Bắc Ninh được flex theo kiểu chưa từng có luôn á
MV "Bắc Bling" không chỉ làm netizen mê mẩn với giai điệu catchy đậm chất Bắc Ninh, mà còn gây bão với loạt visual văn hóa truyền thống xịn sò của vùng Kinh Bắc. Trong đó, moment đỉnh nhất chắc chắn phải kể đến hình ảnh cụ bà với hàm răng đen nhánh, cười rạng rỡ - vibe truyền thống kiểu người Việt xưa ấy mà!
Theo như info mà team mình tìm hiểu được, cụ bà xuất hiện trong MV là cụ Nguyễn Thị Bình (81 tuổi; tên thường gọi là cụ Nhung), đang sống tại Lạc Xá (phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
Giữa tháng 3, khi team mình có dịp ghé thăm làng Lạc Xá, vibe ở đây vẫn còn hype lắm luôn! Người dân cứ nói về MV đình đám đang viral khắp nơi, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Bắc Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước qua từng frame ý nghĩa.
Hỏi vài câu người dân Lạc Xá là team mình dễ dàng tìm được cụ Nguyễn Thị Bình rồi. Thấy mình đến, cụ nhiệt tình mời vô nhà, mang nước trầu cau ra tiếp khách, rồi kể cho nghe về tục nhuộm răng đen mà gen Z giờ chắc ít ai còn biết lắm.
**Cụ bà 81 tuổi bất ngờ nhuộm răng đen vì một lý do đặc biệt**
Cụ Bình chill chill nhai miếng trầu rồi kể rằng, bản thân cũng không rõ tục lệ nhuộm răng đen có từ bao giờ, nhưng từ thời ông bà, cha mẹ của cụ, trai gái trong làng khi mới lên 8-10 tuổi ai cũng đều nhuộm răng đen hết.
Hồi xưa, răng đen chính là beauty standard, là biểu tượng của nết na và phẩm hạnh luôn á. Nhưng mà đến thế hệ của cụ Bình, xã hội thay đổi, người ta lại thích hàm răng trắng, không còn ai nhuộm răng đen nữa. Cụ flex: "Hồi còn trẻ, tôi là một trong những cô gái có nụ cười răng trắng đẹp nhất làng"
Thế mà plot twist, khi bước sang tuổi 52, cụ Bình lại bất ngờ quyết định nhuộm răng đen vì một lý do khá special. Cụ kể: "Lúc tôi đi chùa, người ta bảo tôi trông già quá, khuyên nên nhuộm răng đen, ăn trầu như các cụ cho đẹp. Tôi cũng ậm ừ rồi đồng ý. Ngày đó, tôi mua 5 hào lá, về giã nhỏ cho vào chén, dùng tăm quấy đều. Mỗi tối tôi lấy tăm xỉa hai lần, đợi khô rồi xúc miệng. Chỉ sau ba buổi tối là tôi nhuộm răng thành công".
Tuy nhiên, việc nhuộm răng đen cũng khiến cụ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cụ bật cười nhớ lại: "Chồng tôi biết tôi nhuộm răng đen, ông ấy giận lắm. Ông bảo để răng trắng trẻ đẹp thì hơn, sao lại đi nhuộm răng đen cho già đi. Ông ấy hậm hực mấy ngày liền, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận".
Từ ngày đó, để giữ được màu răng đen óng, cụ Bình đều đặn ăn trầu mỗi ngày. "Sáng, trưa, tối sau bữa cơm, tôi lại ăn trầu và thêm thuốc lào để răng bóng hơn. "Miếng trầu là đầu câu chuyện", mỗi khi các bà, các cụ hay khách đến chơi, tôi lại đem nước, trầu ra mời rồi cùng nhau trò chuyện. Ở đây từ xưa đến nay vẫn vậy, mời trầu, mời nước chứ không ai làm cơm mời cả", cụ Bình share.
Trước sự mai một của tục nhuộm răng đen, cụ Bình không giấu nổi nỗi tiếc nuối. Cụ buồn bã: "Giờ những người như tôi bị coi là cổ lỗ sĩ, ăn mặc cũng chẳng còn hợp thời. Chứ thế hệ trẻ bây giờ, có mấy ai còn nhuộm răng đen như mình nữa đâu"
**Cảm xúc của cụ Bình khi biết tin mình đã nổi tiếng**
Nhắc về cơ duyên được tham gia MV "Bắc Bling", cụ Bình cười hiền hậu kể lại: "Hôm đó, nghe loa thông báo mời ông bà và các cụ ra nhà văn hóa để giúp cháu Hoà Minzy, tôi cũng không rõ giúp thế nào. Ra đến nơi, các cháu chạy lại đón vào đăng ký".
Vài hôm sau, cụ cùng các cụ khác được đón đi theo đoàn quay. MV có ba buổi quay, nhưng do các cụ tuổi cao, sức yếu nên chỉ quay được nửa buổi mỗi ngày. Cụ Bình kể: "Ở nhà, tôi đâu có biết diễn xuất là gì, cũng chẳng biết MV là gì. Tôi chỉ quanh quẩn niệm Phật, nấu cơm, thỉnh thoảng sang hàng xóm chơi. Hôm đi quay, tôi mặc bộ quần áo cũ vẫn mặc mấy năm nay rồi lên xe đi theo đoàn".
Cảnh quay của cụ diễn ra tại Đền Đô, nhưng vì sức khỏe không cho phép, cụ chỉ tham gia nửa ngày và không thể cùng đoàn di chuyển đến Phù Lãng để quay tiếp. Cụ share thêm: "Cháu Hoà bận rộn lắm, chỉ kịp lại chào các cụ rồi tất bật công việc. Các cháu bảo cảnh quay cần 17 cụ bà ăn trầu, răng đen, nhưng lúc đó chỉ có mình tôi còn răng đen. Tôi chẳng biết làm gì, múa không biết múa, hát không hay, các cháu bảo gì thì làm nấy. Bảo cười thì cười, thấy mọi người hát thì tôi mấp máy miệng, thấy mọi người lắc lư tôi cũng lắc theo".
Đến khi MV chưa chính thức ra mắt, ông nội của Hoà Minzy đã sang tận nhà báo tin vui: "Thím ơi, hình ảnh của thím trên tivi đẹp lắm" nhưng lúc đó cụ Bình có chút việc bận nên không kịp sang xem. Rồi trong lần đi chợ mua đậu, mẹ của Hoà Minzy gặp và khen cụ Bình hết lời.
Sau khi MV "Bắc Bling" ra mắt, Hoà Minzy tổ chức buổi chiếu MV tại nhà văn hóa làng, làm cỗ đãi người dân trong làng đóng MV, mời bạn bè và báo chí về chung vui. Cụ Bình xúc động kể lại: "Hôm đó vui như hội, ai nấy cũng đều phấn khởi khi xem MV".
Chỉ đến khi xem MV, cụ mới thực sự shocked khi thấy hình ảnh của mình trên màn ảnh nhỏ. "Ai cũng nhận ra tôi. Hôm đi lên Nhà hát Lớn, nhiều cháu nhỏ gặp tôi, reo lên "bà ơi, cháu yêu bà lắm". Tôi cười vui vẻ, vẫy tay lại và nói "bà cũng yêu các cháu lắm".
Nhắc về "sự nổi tiếng" bất ngờ, cụ Bình cười hiền hậu, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị nhưng đầy tự hào: "Con cháu trong nhà tôi đùa rằng "bà mình cuối đời lại được đóng phim, thành người nổi tiếng, cả thế giới đều biết đến", rồi chúng nó nhìn tôi lại cười. Tôi thì cũng chẳng biết nổi tiếng là gì? MV là gì? nhưng khi thấy các cháu khen vậy mình cũng cảm thấy phấn khởi theo"
**Người dân Lạc Xá cảm thấy tự hào khi tham gia MV mang ý nghĩa to lớn**
Không chỉ riêng cụ Bình, nhiều người dân trong làng Lạc Xá cũng tham gia vào MV "Bắc Bling" và có những kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng, những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên được xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh. Cùng với cụ Bình, họ cũng share niềm tự hào và sự xúc động khi thấy hình ảnh của mình được tôn vinh trên màn ảnh rộng.
Chia sẻ với team mình, cụ Dương Thị Hồng (82 tuổi) cho biết, lúc đầu, cụ cũng không biết MV là gì. Chỉ thấy thông báo trên loa Hoà Minzy cần các ông, bà và các cụ trong làng giúp đỡ nên cụ Hồng đi đăng ký luôn.
"Tôi có biết gì đâu, các cụ bảo đi giúp cháu Hoà thì tôi cứ đi thôi. Già rồi, tôi cũng lẫn rồi," cụ Hồng nở nụ cười hiền hậu khi nhắc đến việc tham gia quay MV "Bắc Bling".
Dù khá hào hứng khi tham gia đóng MV "Bắc Bling", nhưng đúng hôm quay, cụ lại bị ốm, khiến nét mặt lên hình có phần kém tươi tắn. "Tôi đi quay thích lắm, nhưng hôm đó tự dưng bị ốm, mặt cứ ỉu xìu trông chẳng ra gì", cụ kể lại.
Khi được hỏi về quá trình quay MV, cụ Hồng cho biết không gặp bất kỳ khó khăn gì. "Chả phải tập tành gì cả, đi là đi theo đoàn thôi. Hôm đó tôi bị sốt nhẹ nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cháu Hoà. Cảnh quay của chúng tôi có khoảng 17 người già từ 60 đến hơn 80 tuổi, trong đó có cụ Bình cười là đẹp nhất.
Các cháu bảo gì thì chúng tôi làm theo đấy, bảo lắc đầu thì lắc đầu, cười thì cười, vỗ tay thì vỗ tay", cụ Hồng cười nói.
Cũng giống như cụ Bình, đến khi MV ra mắt, cụ Hồng mới biết mình được lên tivi. "Thích lắm, phấn khởi lắm" cụ Hồng chia sẻ
Nguồn: kenh14.vn
MV "Bắc Bling" không chỉ làm netizen mê mẩn với giai điệu catchy đậm chất Bắc Ninh, mà còn gây bão với loạt visual văn hóa truyền thống xịn sò của vùng Kinh Bắc. Trong đó, moment đỉnh nhất chắc chắn phải kể đến hình ảnh cụ bà với hàm răng đen nhánh, cười rạng rỡ - vibe truyền thống kiểu người Việt xưa ấy mà!
Theo như info mà team mình tìm hiểu được, cụ bà xuất hiện trong MV là cụ Nguyễn Thị Bình (81 tuổi; tên thường gọi là cụ Nhung), đang sống tại Lạc Xá (phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
Giữa tháng 3, khi team mình có dịp ghé thăm làng Lạc Xá, vibe ở đây vẫn còn hype lắm luôn! Người dân cứ nói về MV đình đám đang viral khắp nơi, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Bắc Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước qua từng frame ý nghĩa.
Hỏi vài câu người dân Lạc Xá là team mình dễ dàng tìm được cụ Nguyễn Thị Bình rồi. Thấy mình đến, cụ nhiệt tình mời vô nhà, mang nước trầu cau ra tiếp khách, rồi kể cho nghe về tục nhuộm răng đen mà gen Z giờ chắc ít ai còn biết lắm.
**Cụ bà 81 tuổi bất ngờ nhuộm răng đen vì một lý do đặc biệt**
Cụ Bình chill chill nhai miếng trầu rồi kể rằng, bản thân cũng không rõ tục lệ nhuộm răng đen có từ bao giờ, nhưng từ thời ông bà, cha mẹ của cụ, trai gái trong làng khi mới lên 8-10 tuổi ai cũng đều nhuộm răng đen hết.
Hồi xưa, răng đen chính là beauty standard, là biểu tượng của nết na và phẩm hạnh luôn á. Nhưng mà đến thế hệ của cụ Bình, xã hội thay đổi, người ta lại thích hàm răng trắng, không còn ai nhuộm răng đen nữa. Cụ flex: "Hồi còn trẻ, tôi là một trong những cô gái có nụ cười răng trắng đẹp nhất làng"
Thế mà plot twist, khi bước sang tuổi 52, cụ Bình lại bất ngờ quyết định nhuộm răng đen vì một lý do khá special. Cụ kể: "Lúc tôi đi chùa, người ta bảo tôi trông già quá, khuyên nên nhuộm răng đen, ăn trầu như các cụ cho đẹp. Tôi cũng ậm ừ rồi đồng ý. Ngày đó, tôi mua 5 hào lá, về giã nhỏ cho vào chén, dùng tăm quấy đều. Mỗi tối tôi lấy tăm xỉa hai lần, đợi khô rồi xúc miệng. Chỉ sau ba buổi tối là tôi nhuộm răng thành công".
Tuy nhiên, việc nhuộm răng đen cũng khiến cụ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cụ bật cười nhớ lại: "Chồng tôi biết tôi nhuộm răng đen, ông ấy giận lắm. Ông bảo để răng trắng trẻ đẹp thì hơn, sao lại đi nhuộm răng đen cho già đi. Ông ấy hậm hực mấy ngày liền, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận".
Từ ngày đó, để giữ được màu răng đen óng, cụ Bình đều đặn ăn trầu mỗi ngày. "Sáng, trưa, tối sau bữa cơm, tôi lại ăn trầu và thêm thuốc lào để răng bóng hơn. "Miếng trầu là đầu câu chuyện", mỗi khi các bà, các cụ hay khách đến chơi, tôi lại đem nước, trầu ra mời rồi cùng nhau trò chuyện. Ở đây từ xưa đến nay vẫn vậy, mời trầu, mời nước chứ không ai làm cơm mời cả", cụ Bình share.
Trước sự mai một của tục nhuộm răng đen, cụ Bình không giấu nổi nỗi tiếc nuối. Cụ buồn bã: "Giờ những người như tôi bị coi là cổ lỗ sĩ, ăn mặc cũng chẳng còn hợp thời. Chứ thế hệ trẻ bây giờ, có mấy ai còn nhuộm răng đen như mình nữa đâu"
**Cảm xúc của cụ Bình khi biết tin mình đã nổi tiếng**
Nhắc về cơ duyên được tham gia MV "Bắc Bling", cụ Bình cười hiền hậu kể lại: "Hôm đó, nghe loa thông báo mời ông bà và các cụ ra nhà văn hóa để giúp cháu Hoà Minzy, tôi cũng không rõ giúp thế nào. Ra đến nơi, các cháu chạy lại đón vào đăng ký".
Vài hôm sau, cụ cùng các cụ khác được đón đi theo đoàn quay. MV có ba buổi quay, nhưng do các cụ tuổi cao, sức yếu nên chỉ quay được nửa buổi mỗi ngày. Cụ Bình kể: "Ở nhà, tôi đâu có biết diễn xuất là gì, cũng chẳng biết MV là gì. Tôi chỉ quanh quẩn niệm Phật, nấu cơm, thỉnh thoảng sang hàng xóm chơi. Hôm đi quay, tôi mặc bộ quần áo cũ vẫn mặc mấy năm nay rồi lên xe đi theo đoàn".
Cảnh quay của cụ diễn ra tại Đền Đô, nhưng vì sức khỏe không cho phép, cụ chỉ tham gia nửa ngày và không thể cùng đoàn di chuyển đến Phù Lãng để quay tiếp. Cụ share thêm: "Cháu Hoà bận rộn lắm, chỉ kịp lại chào các cụ rồi tất bật công việc. Các cháu bảo cảnh quay cần 17 cụ bà ăn trầu, răng đen, nhưng lúc đó chỉ có mình tôi còn răng đen. Tôi chẳng biết làm gì, múa không biết múa, hát không hay, các cháu bảo gì thì làm nấy. Bảo cười thì cười, thấy mọi người hát thì tôi mấp máy miệng, thấy mọi người lắc lư tôi cũng lắc theo".
Đến khi MV chưa chính thức ra mắt, ông nội của Hoà Minzy đã sang tận nhà báo tin vui: "Thím ơi, hình ảnh của thím trên tivi đẹp lắm" nhưng lúc đó cụ Bình có chút việc bận nên không kịp sang xem. Rồi trong lần đi chợ mua đậu, mẹ của Hoà Minzy gặp và khen cụ Bình hết lời.
Sau khi MV "Bắc Bling" ra mắt, Hoà Minzy tổ chức buổi chiếu MV tại nhà văn hóa làng, làm cỗ đãi người dân trong làng đóng MV, mời bạn bè và báo chí về chung vui. Cụ Bình xúc động kể lại: "Hôm đó vui như hội, ai nấy cũng đều phấn khởi khi xem MV".
Chỉ đến khi xem MV, cụ mới thực sự shocked khi thấy hình ảnh của mình trên màn ảnh nhỏ. "Ai cũng nhận ra tôi. Hôm đi lên Nhà hát Lớn, nhiều cháu nhỏ gặp tôi, reo lên "bà ơi, cháu yêu bà lắm". Tôi cười vui vẻ, vẫy tay lại và nói "bà cũng yêu các cháu lắm".
Nhắc về "sự nổi tiếng" bất ngờ, cụ Bình cười hiền hậu, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị nhưng đầy tự hào: "Con cháu trong nhà tôi đùa rằng "bà mình cuối đời lại được đóng phim, thành người nổi tiếng, cả thế giới đều biết đến", rồi chúng nó nhìn tôi lại cười. Tôi thì cũng chẳng biết nổi tiếng là gì? MV là gì? nhưng khi thấy các cháu khen vậy mình cũng cảm thấy phấn khởi theo"
**Người dân Lạc Xá cảm thấy tự hào khi tham gia MV mang ý nghĩa to lớn**
Không chỉ riêng cụ Bình, nhiều người dân trong làng Lạc Xá cũng tham gia vào MV "Bắc Bling" và có những kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng, những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên được xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh. Cùng với cụ Bình, họ cũng share niềm tự hào và sự xúc động khi thấy hình ảnh của mình được tôn vinh trên màn ảnh rộng.
Chia sẻ với team mình, cụ Dương Thị Hồng (82 tuổi) cho biết, lúc đầu, cụ cũng không biết MV là gì. Chỉ thấy thông báo trên loa Hoà Minzy cần các ông, bà và các cụ trong làng giúp đỡ nên cụ Hồng đi đăng ký luôn.
"Tôi có biết gì đâu, các cụ bảo đi giúp cháu Hoà thì tôi cứ đi thôi. Già rồi, tôi cũng lẫn rồi," cụ Hồng nở nụ cười hiền hậu khi nhắc đến việc tham gia quay MV "Bắc Bling".
Dù khá hào hứng khi tham gia đóng MV "Bắc Bling", nhưng đúng hôm quay, cụ lại bị ốm, khiến nét mặt lên hình có phần kém tươi tắn. "Tôi đi quay thích lắm, nhưng hôm đó tự dưng bị ốm, mặt cứ ỉu xìu trông chẳng ra gì", cụ kể lại.
Khi được hỏi về quá trình quay MV, cụ Hồng cho biết không gặp bất kỳ khó khăn gì. "Chả phải tập tành gì cả, đi là đi theo đoàn thôi. Hôm đó tôi bị sốt nhẹ nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cháu Hoà. Cảnh quay của chúng tôi có khoảng 17 người già từ 60 đến hơn 80 tuổi, trong đó có cụ Bình cười là đẹp nhất.
Các cháu bảo gì thì chúng tôi làm theo đấy, bảo lắc đầu thì lắc đầu, cười thì cười, vỗ tay thì vỗ tay", cụ Hồng cười nói.
Cũng giống như cụ Bình, đến khi MV ra mắt, cụ Hồng mới biết mình được lên tivi. "Thích lắm, phấn khởi lắm" cụ Hồng chia sẻ
Nguồn: kenh14.vn