KhoaiBibi8739
New member
Một vận động viên trượt băng nghệ thuật siêu triển vọng, mới 15 tuổi thôi, đã ra đi thương tâm sau khi bị xe trộn bê tông tông trúng trên đường đi học
Sáng 15/9, làng thể thao Ý như bị sốc nặng trước tin dữ: VĐV Matilda Ferrari, 15 tuổi, một gương mặt trẻ đầy triển vọng của bộ môn trượt băng nghệ thuật, đã tử vong sau tai nạn giao thông kinh hoàng tại Val Rendena, Trentino.
Theo báo La Stampa, vụ việc xảy ra khi Matilda vừa rời nhà để ra trạm xe buýt đi học. Lúc băng qua đường, cô bé bị một xe trộn bê tông lao tới và tông trúng ngay trên tuyến Quốc lộ 239. Tài xế được cho là đi đúng tín hiệu đèn xanh, nhưng cú va chạm vẫn không thể tránh được
Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng, bác sĩ và lính cứu hỏa đã có mặt. Bố mẹ Matilda cũng tức tốc chạy đến hiện trường. Thế nhưng mọi nỗ lực đều bất lực, cô bé được xác nhận tử vong vì chấn thương quá nặng.
Matilda không chỉ là học sinh xuất sắc tại Tione mà còn là "ngôi sao nhỏ" của CLB Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico. Cô bé dành hầu hết thời gian để tập luyện trên băng, ấp ủ giấc mơ một ngày được đặt chân lên sàn đấu Olympic
"Matilda mới 15 tuổi nhưng đã chứng minh nghị lực phi thường. Dù bị chấn thương đầu gối, em vẫn comeback mạnh mẽ và còn giành được huy chương ở hạng mục của mình", ông Massimo Caola - Chủ tịch CLB - chia sẻ đầy xúc động.
Sự ra đi đột ngột của Matilda khiến cả thị trấn nhỏ Giustino chìm trong tang thương. Thị trưởng Manuel Cosi thừa nhận: "Chúng tôi thật sự bị sốc. Giustino đã mất đi một ngôi sao". Trường học nơi Matilda theo học đã phải lập tức triển khai đội ngũ tư vấn tâm lý để hỗ trợ các bạn cùng lớp, giúp các em vượt qua nỗi mất mát này
Matilda từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với những video tập luyện, thi đấu và biểu diễn. Khán giả, bạn bè và người hâm mộ đều ấn tượng bởi nụ cười tươi rói, phong thái tự tin và niềm đam mê mãnh liệt trên băng. Với nhiều người, cô bé không chỉ là một VĐV mà còn là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng
Bi kịch của Matilda cũng khiến dư luận nhớ lại một tai nạn thương tâm khác chỉ mới diễn ra vài ngày trước. Julia Marie Gaiser - VĐV trượt băng người Áo - đã thiệt mạng sau khi bị xe tải tông khi đang đạp xe trên đường dành cho xe đạp. Hai sự ra đi liên tiếp khiến giới thể thao châu Âu chìm trong đau buồn, đồng thời gióng lên hồi chuông về an toàn giao thông đối với những tài năng trẻ
Matilda đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng đam mê, nghị lực và những ước mơ Olympic dang dở của cô bé chắc chắn sẽ còn ở lại, trở thành ký ức đẹp trong lòng gia đình, bạn bè và cả cộng đồng Giustino nhỏ bé.
Nguồn: soha.vn
Sáng 15/9, làng thể thao Ý như bị sốc nặng trước tin dữ: VĐV Matilda Ferrari, 15 tuổi, một gương mặt trẻ đầy triển vọng của bộ môn trượt băng nghệ thuật, đã tử vong sau tai nạn giao thông kinh hoàng tại Val Rendena, Trentino.
Theo báo La Stampa, vụ việc xảy ra khi Matilda vừa rời nhà để ra trạm xe buýt đi học. Lúc băng qua đường, cô bé bị một xe trộn bê tông lao tới và tông trúng ngay trên tuyến Quốc lộ 239. Tài xế được cho là đi đúng tín hiệu đèn xanh, nhưng cú va chạm vẫn không thể tránh được
Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng, bác sĩ và lính cứu hỏa đã có mặt. Bố mẹ Matilda cũng tức tốc chạy đến hiện trường. Thế nhưng mọi nỗ lực đều bất lực, cô bé được xác nhận tử vong vì chấn thương quá nặng.
Matilda không chỉ là học sinh xuất sắc tại Tione mà còn là "ngôi sao nhỏ" của CLB Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico. Cô bé dành hầu hết thời gian để tập luyện trên băng, ấp ủ giấc mơ một ngày được đặt chân lên sàn đấu Olympic
Sự ra đi đột ngột của Matilda khiến cả thị trấn nhỏ Giustino chìm trong tang thương. Thị trưởng Manuel Cosi thừa nhận: "Chúng tôi thật sự bị sốc. Giustino đã mất đi một ngôi sao". Trường học nơi Matilda theo học đã phải lập tức triển khai đội ngũ tư vấn tâm lý để hỗ trợ các bạn cùng lớp, giúp các em vượt qua nỗi mất mát này
Matilda từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với những video tập luyện, thi đấu và biểu diễn. Khán giả, bạn bè và người hâm mộ đều ấn tượng bởi nụ cười tươi rói, phong thái tự tin và niềm đam mê mãnh liệt trên băng. Với nhiều người, cô bé không chỉ là một VĐV mà còn là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng
Bi kịch của Matilda cũng khiến dư luận nhớ lại một tai nạn thương tâm khác chỉ mới diễn ra vài ngày trước. Julia Marie Gaiser - VĐV trượt băng người Áo - đã thiệt mạng sau khi bị xe tải tông khi đang đạp xe trên đường dành cho xe đạp. Hai sự ra đi liên tiếp khiến giới thể thao châu Âu chìm trong đau buồn, đồng thời gióng lên hồi chuông về an toàn giao thông đối với những tài năng trẻ
Matilda đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng đam mê, nghị lực và những ước mơ Olympic dang dở của cô bé chắc chắn sẽ còn ở lại, trở thành ký ức đẹp trong lòng gia đình, bạn bè và cả cộng đồng Giustino nhỏ bé.
Nguồn: soha.vn