VĐV tài năng qua đời đột ngột ở tuổi 27 giữa trại huấn luyện Olympic mùa đông - Cả làng thể thao bàng hoàng

Làng thể thao quốc tế đang choáng váng trước tin buồn quá đau lòng Sivert Guttorm Bakken - VĐV biathlon siêu tài năng của Na Uy và là ứng viên sáng giá cho Olympic Mùa đông - đã qua đời ở tuổi 27. Bi kịch xảy ra quá đột ngột khi thi thể anh được phát hiện ngay trong phòng khách sạn tại Ý, nơi Bakken đang tham gia trại huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải quan trọng nhất sự nghiệp.

Thông tin đau lòng này đã được Hiệp hội Biathlon Na Uy chính thức xác nhận vào tối 23/12. Theo thông báo, nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được làm rõ, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra kĩ lưỡng.

2c24022728e0ccb0f043.jpg


Thời điểm được phát hiện qua đời, Bakken đang lưu trú tại Lavaze, dãy Alps (Ý) để tập huấn cùng đội tuyển. Đây là giai đoạn then chốt khi anh đang nỗ lực cạnh tranh một suất trong đội hình Na Uy tham dự Olympic Mùa đông dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới. Giấc mơ Olympic - thứ mà Bakken theo đuổi suốt nhiều năm - giờ đã mãi mãi dang dở rồi

Chia sẻ về mất mát này, bà Emilie Nordskar, Quyền Tổng thư ký Hiệp hội Biathlon Na Uy, nghẹn ngào cho biết: "Những suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi lúc này dành cho gia đình Sivert và tất cả những người yêu thương anh ấy, cả ở Na Uy lẫn nước ngoài. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Ý".

37370e60024082aabc93.jpg


Sivert Guttorm Bakken từng là cái tên được kỳ vọng cực lớn của biathlon Na Uy. Năm 2022, anh giành chiến thắng cá nhân duy nhất trong sự nghiệp tại Cúp Thế giới Biathlon ở Holmenkollen - một cột mốc đáng nhớ trong career. Tuy nhiên, cùng năm đó, Bakken buộc phải tạm dừng thi đấu vì viêm cơ tim, căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp thể thao đỉnh cao của anh.

Sau quãng thời gian dài điều trị và hồi phục, Bakken comeback vào năm 2024, mang theo quyết tâm và tinh thần không khuất phục. Sự trở lại của anh từng được xem là câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí và nghị lực trong làng biathlon thế giới. Ai cũng phải nể phục tinh thần này!

60760cb1805a9efb5992.jpg


Chủ tịch Liên đoàn Biathlon Quốc tế, Olle Dahlin, đã mô tả sự ra đi của Bakken là "không thể hiểu nổi": "Sự trở lại của Sivert sau một giai đoạn khó khăn lớn lao mang đến niềm vui cho toàn bộ gia đình biathlon. Đó là minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm phi thường của anh ấy. Việc Sivert ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ là điều không thể chấp nhận được, nhưng anh ấy sẽ mãi không bị lãng quên".

Nhiều đồng đội và đối thủ cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động. Sturla Holm Laegreid, một trong những biathlete hàng đầu Na Uy, gọi Bakken là "một trong những con người cứng rắn nhất" mà anh từng biết. Trên Instagram, Laegreid viết: "Nơi mà người khác sẽ bỏ cuộc, bạn vẫn tiếp tục tiến lên. Sivert, bạn là tấm gương và nguồn cảm hứng với sự quyết tâm mà chúng tôi chỉ có thể mơ ước".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top