Ơ kìa, chuyện gì xảy ra vậy trời? Câu chuyện này nghe như phim vậy á, nhưng lại là sự thật 100% luôn đó!
Anh Rory O'Connor, 23 tuổi, là người khuyết tật tay bẩm sinh từ khi chào đời. Từ bé đến lớn, mọi hoạt động hằng ngày của anh đều phải làm bằng hai chân - ăn uống, sinh hoạt, tất tần tật. Nhưng đỉnh cao là anh còn là vận động viên bóng đá và từng thi đấu bơi lội quốc tế với tư cách là thành viên đội tuyển quốc gia xứ Wales luôn đó! Respect max
Để tự bảo vệ mình khi đi trên phố, Rory đã học cách dùng dao phòng thân bằng... chân. Skill thần sầu đấy nhưng ai ngờ lại dẫn đến drama lớn thế này
Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Vào một ngày nọ, bố ruột của Rory là ông Kevin O'Connor đã dùng máy hút bụi chọc vào ngực con trai (lý do gì thế này? ). Bị shock trước hành động bất ngờ của ba, Rory đã phản ứng lại bằng cách kẹp cây kéo vào giữa các ngón chân phải, rồi đâm thẳng vào bụng thân sinh của mình luôn!
Ông Kevin bị thương nặng ở vùng bụng và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. May quá là giờ sức khỏe của ông đã ổn định rồi
Plot twist ở đây là ông Kevin, sống tại vùng ngoại ô Whitchurch, phía Bắc Cardiff, cho biết ông sẽ không khởi tố con trai vì vẫn muốn chăm sóc và hỗ trợ cho Rory. Tình cha con sâu nặng quá đi mất
Còn về phần Rory, chàng trai trẻ đã nhận thức rõ về hành vi gây tổn thương bố ruột mà mình đã gây ra và đang rất hối lỗi. Thẩm phán Phillip Harris-Jenkins đã quyết định cho Rory ra tù, nhưng phải chịu 12 tháng điều trị cộng đồng, 100 giờ lao động công ích và phải trải qua một khóa cải tạo.
"Bị cáo gây án khi tâm lý không được tỉnh táo, thậm chí còn bị tác động bất ngờ" - thẩm phán Phillip Harris-Jenkins cho biết. "May mắn thay, cha của Rory đã thoát nạn, và Rory đã nhận thức được hành động sai trái của mình."
Câu chuyện này cho thấy dù trong hoàn cảnh nào, việc kiểm soát cảm xúc cũng quan trọng vô cùng. Hy vọng cả hai bố con sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tình cảm gia đình sẽ được hàn gắn thôi!
Theo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn