Giờ này liên đoàn cử tạ Uganda đang phải cùng cảnh sát Nhật Bản lật tung Tokyo để tìm anh VĐV mất tích, nhưng vẫn... biệt tăm luôn
Chuyện là có một nam VĐV cử tạ người Uganda đã "biến mất không dấu vết" khi mới tới Tokyo để dự Olympic. Drama thật sự!
Cụ thể là anh chàng Julius Ssekitoleko này không đủ điều kiện để thi tiếp ở các vòng trong của Olympic, nên dự kiến sẽ bay về nhà vào ngày 20 tháng 7.
Thế nhưng plot twist: chàng trai 20 tuổi này đã... "disconnect" trước khi lên máy bay luôn!
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Ssekitoleko là ở một ga tàu gần khách sạn của đội tại khu vực Izumisano lúc 6h30 sáng thứ Sáu (16/7). Các quan chức còn khai với CNN là sau đó anh ta mua vé tàu cao tốc đến thành phố Nagoya, cách Tokyo tầm 200km.
Cảnh sát đã lùng sục nhiều ngày rồi nhưng vẫn tịt ngòi. Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Uganda - ông Salim Musoke cho biết lần cuối cùng ông liên lạc được với VĐV này là vào thứ Ba ngày 13/7.
Theo nguồn tin, Julius Ssekitoleko đã để lại một lá thư tâm sự rằng anh quyết định ở lại Nhật Bản vì cuộc sống ở châu Phi quá khó khăn. Dù là VĐV chuyên nghiệp nhưng Julius vẫn không gánh nổi những lo toan về cơm áo gạo tiền như bao người khác
Anh còn nhờ BTC gửi đồ về quê hộ vợ, còn mình thì sẽ ở lại Nhật làm việc một thời gian để kiếm tiền rồi tính sau
Chuyện này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc bỏ trốn kiểu này khá mất mặt cho cả anh chàng VĐV lẫn đất nước khi được vinh dự đi thi Olympic, chưa kể tình hình dịch đang căng thẳng thế này.
Tuy nhiên cũng có không ít người tỏ ra thông cảm và cho rằng nếu một VĐV chuyên nghiệp phải bỏ trốn như vậy thì hẳn là Liên đoàn cần phải review lại chuyện lương bổng cũng như quyền lợi của các VĐV thôi.
Nguồn: soha.vn