Từ tay trắng lên đời nhờ "liều một phen" vay vốn – Câu chuyện real đến không ngờ ở vùng cao Đông Bắc
Trên vùng núi cao Huyện Xín Mần (Hà Giang), câu chuyện thoát nghèo của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến đang được bà con kể lại như một "huyền thoại" khởi nghiệp thực thụ.
Chuyện là chàng trai quê Hưng Yên mê phượt lên Đông Bắc, rồi trong một lần lạc đường... lạc vào lòng cô gái dân tộc Mông ️ Bất chấp gia đình can ngăn, anh quyết tâm ở lại lập nghiệp trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này.
Ban đầu với số vốn ít ỏi bố mẹ chu cấp, hai vợ chồng mua chiếc xe máy để nhập hàng bán ở chợ phiên. Nhưng mà chợ chỉ họp 1 lần/tuần trong khi nhu cầu tiêu dùng của bà con thì ngày càng tăng. Vậy là anh nghĩ ra một nước cờ táo bạo: vay vốn ngân hàng mua ô tô để chở nhiều hàng hơn!
Nghe thì có vẻ "rủi ro cao" nhưng anh Chiến chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ việc vay vốn ngân hàng là điều gì đó rất xa vời, nhưng nhờ có anh cán bộ tín dụng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt rất nhiệt tình đã đến tận nhà tư vấn giải đáp các thắc mắc. Nhờ đó tôi đã mạnh dạn vay tiền để mua chiếc xe ô tô đầu tiên trong đời để vừa đi lại vừa buôn bán, nhập hàng".
Và kết quả? Thu nhập tăng vọt lên 20-30 triệu/tháng luôn! Vợ chồng anh không chỉ lo cho con cái ăn học đầy đủ mà còn cải thiện cuộc sống gia đình đáng kể.
Lần 2 vẫn chọn vay vốn – Tại sao không?
Gần đây, khi biết LienVietPostBank có gói vay sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, anh Chiến lại bàn với vợ tiếp tục vay vốn để mở cửa hàng tạp hóa tại trung tâm thị trấn. Lần này anh tự tin hơn nhiều rồi nha!
"Gói vay mua xe đã giúp gia đình tôi cải thiện được chất lượng cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước đây. Khi tìm đến với gói vay lần này của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tôi mong muốn sẽ mở rộng được công việc buôn bán và xây một ngôi nhà mới khang trang cho gia đình" - anh chia sẻ.
Mong muốn của anh hoàn toàn có thể thành hiện thực bởi LienVietPostBank đã gắn bó với người dân Hà Giang nhiều năm rồi. Từ chi nhánh đầu tiên ở trung tâm thành phố, giờ đây ngân hàng đã mở rộng mạng lưới đến tận các điểm văn hóa xã, giúp bà con dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ hơn.
Đội ngũ nhân viên ngân hàng cũng siêu nhiệt huyết, sẵn sàng đến từng bản làng để nắm bắt khó khăn của người dân, từ đó đưa ra tư vấn phù hợp với từng hoàn cảnh. Dù cuộc sống vẫn còn vất vả, nhưng Hà Giang hôm nay thực sự "thay da đổi thịt" với nhiều nhà cao tầng, công trình khang trang, hàng quán tấp nập...
Người dân đã quen với việc đến ngân hàng tìm hiểu thông tin, giao dịch để thực hiện những mong muốn của mình và gia đình. Có thể nói LienVietPostBank đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy với nhiều hộ gia đình như nhà anh Chiến rồi đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn