Chuyện gì đang xảy ra với lũ gen Z này vậy trời?
Mới đi làm, lương ít ỏi, sống ở thành phố lớn mà cái gì cũng "chát" từ A-Z. Tiền nhà trọ, tiền ăn uống, đi lại... cái nào cũng "đòi máu" hết. Thế nên đôi khi bí quá phải "vay đằng này trả đằng kia" thì cũng... hiểu được và tương đối thấu lòng.
Tuy nhiên gần đây, hình như không ít bạn trẻ đã lọt vào vòng xoáy nợ nần kiểu không lối thoát luôn, đến mức có những suy nghĩ nguy hiểm đến độ... muốn thông cảm cũng chịu thật
Dành vài phút lướt Threads, ez vô cùng để bắt gặp những câu hỏi, những lời tâm sự kiểu này:
Vòng lặp vô hạn: Vay tín dụng để sống qua ngày, rồi lại vay app tín dụng đen lấy tiền trả khoản vay tín dụng
Vay tín dụng app đen, sợ thì có sợ, nhưng vì hết cửa trả nên quyết định... bỏ sim, dừng trả luôn
Nhiều vô kể những câu hỏi về việc vay app tín dụng đen, "bùng" app tín dụng đen
Nếu bạn chưa biết: App tín dụng đen (hay còn gọi là app đen) là các app mobile hoặc website online, cung cấp dịch vụ vay tiền một cách bất hợp pháp, không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hay bảo hộ. Đặc biệt, app tín dụng đen cho vay với lãi suất từ cao đến rất cao (kiểu cắt cổ luôn), lãi tính theo ngày, cách tính lãi không tuân theo bất cứ quy định nào của pháp luật hiện hành.
Với tính chất như vậy, các khoản vay từ app tín dụng đen thường là khoản vay nhỏ, từ 1-3 triệu đồng cho lần đầu. Và cũng vì app tín dụng đen không được Ngân hàng nhà nước bảo hộ, nên dù chậm trả hay "bùng" không trả, khoản nợ app tín dụng đen cũng không hiện trên CIC, người vay không bị liệt vào nhóm nợ xấu. Nói chung, vay app tín dụng đen hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến điểm tín dụng. Đó chính là lý do không ít bạn trẻ tính chuyện vay app đen, rồi... "bùng"
Trước hết, phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng các app tín dụng đen là dịch vụ trái pháp luật. Những tổ chức/cá nhân đứng sau, vận hành các app tín dụng đen này đương nhiên là sai trái rồi. Nhiều người dựa vào sự thật này mà tặc lưỡi, nghĩ rằng "họ cho vay với lãi suất cắt cổ, chẳng khác nào giết người không dao, vậy thì tôi bùng, có gì sai?".
Câu trả lời vẫn là: SAI NHA!
Họ cung cấp dịch vụ trái pháp luật, bạn sử dụng dịch vụ của họ vốn đã là một cái sai, rộng lòng thì có thể coi là một cái dại, đôi khi cũng vì thiếu hiểu biết hoặc bí bách quá nên mới "vập" vào app tín dụng đen. Nhưng "vập" vào rồi, mà lại nuôi suy nghĩ "bùng" không trả, đến đây thì không ai châm chước, thông cảm được nữa đâu; vì tiền có phải là thứ từ trên trời rơi xuống đâu?
Đành rằng mỗi người sẽ có một lý do riêng khi đưa ra lựa chọn vay app tín dụng đen, thay vì vay ngân hàng, vay công ty tài chính, hoặc vay người thân/bạn bè, nhưng có gan vay mà không có gan trả, hành vi này thực chất cũng chính là... lừa đảo luôn nha.
Và đáng buồn hơn cả việc có người nung nấu ý định vay app tín dụng đen rồi "bùng" không trả, là những lời hô hào, ủng hộ thực hiện hành vi trái đạo đức, trái cả pháp luật này
Vay app tín dụng đen và "bùng" nhiều đến mức... "lì rồi", chẳng sợ nữa luôn...
"Bùng thoải mái"... (facepalm)
Thay vì khuyên nhủ, cảnh báo nhau tránh xa các app tín dụng đen ra, thì không ít người lại chia sẻ kinh nghiệm "bùng" nợ app tín dụng đen, bất chấp nguy cơ thông tin cá nhân bị bêu rếu trên MXH, bất chấp nguy cơ gia đình, người thân bị làm phiền.
Người ta đòi mãi, làm đủ cách không được rồi cũng phải ngưng, việc của mình chỉ là cứ trốn chui trốn lủi, đổi số điện thoại, khóa trang cá nhân? "Bùng" hết app này rồi mình lại vòng qua app khác?
Ừ thì cũng là một cách, một lựa chọn nhưng sống như vậy, cuộc đời bao giờ mới khá lên được? Có nợ thì đi làm, kiếm tiền trả nợ - đây là điều rõ ràng, hiển nhiên mà. Nhưng một người đang chui lủi trốn nợ vì mục tiêu "bùng" app tín dụng đen, nếu có công việc, khả năng mất việc gần như là điều rất hiển nhiên luôn. Vì chẳng có doanh nghiệp hay cá nhân nào muốn tiếp tục hợp đồng lao động với một nhân viên bị nhân viên thu hồi nợ của các app tín dụng tìm tới tận công ty gây rối, đòi nợ
Tắt điện thoại, trốn chui lủi để "bùng" app tín dụng đen, đôi khi cũng chính là đang tự diệt vô vàn cơ hội kiếm tiền, vô vàn mối quan hệ chất lượng và cả tương lai lẽ ra rất tươi sáng của bản thân chỉ vì vài triệu bạc, có đáng không chứ?
Nguồn: kenh14.vn