Thiếu tiền đến mức phải gõ cửa tín dụng đen vay nặng lãi, nhưng chỉ một cái "chớp mắt" là bạn rơi vào vòng xoáy túng thiếu mới luôn rồi! Bởi với lãi suất cao ngất ngưởng, muốn trả đủ tiền đúng hạn thì phải kiếm được số tiền mỗi ngày ngang ngửa với... người thu nhập khá trong xã hội luôn đó các bạn ơi
Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào ngày 8-8 vừa qua, tại phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ đòi nợ căng đét. Nguyên nhân là do chị N.T (sinh năm 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm) vay tiền của nhóm đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng (sinh năm 1973) và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1971, cùng trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).
Sau khi vay tiền, chị T. không đủ khả năng trả nợ như đã thỏa thuận, nên bị Dũng và Hùng gây sức ép. Đỉnh điểm là khi Dũng rút luôn cái dép đang đi để đánh vào mặt chị T. luôn May mắn là đúng lúc đó, tổ cảnh sát hình sự của Công an phường Phố Huế đi tuần tra phát hiện sự việc, nên đã khống chế Dũng đưa về trụ sở làm rõ ngay và luôn.
Trong vụ việc trên, đối tượng Dũng có hành vi hành hung người khác đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật rồi. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn thì mâu thuẫn giữa người cho vay lãi suất cao với "con nợ" vẫn chưa thể giải quyết được, miễn là còn tồn tại cả cầu lẫn cung liên quan đến những khoản tiền nặng lãi này.
Theo tìm hiểu của PV, chị T. đã vay tiền của nhóm Hùng – Dũng từ tháng 8-2017. Chỉ cần thông qua lời giới thiệu của người quen, và cung cấp các bản sao chứng minh thư nhân dân cùng sổ hộ khẩu, chị T. đã được cho vay tiền, bất chấp hoàn cảnh kinh tế và khả năng trả nợ thế nào.
Mặc dù số tiền cho vay không lớn lắm (khoảng 15-20 triệu đồng trở xuống), nhưng vì thủ tục quá đơn giản nên nguồn vay tín dụng đen dạng này luôn hấp dẫn được những "con nợ" đang khát tiền
Trường hợp vay tiền của chị T. khá điển hình nè: Vay 15 triệu đồng từ tín dụng đen, tiền lãi là 3 triệu đồng bị cắt ngay từ khi nhận tiền. Tức là thực nhận của "con nợ" chỉ có 12 triệu đồng thôi. Sau đó theo thỏa thuận 2 bên, bên vay tiền sẽ phải trả đều đặn 300.000 đồng/ngày trong liên tục 50 ngày cho bên chủ nợ.
Nếu tính nhanh một chút sẽ thấy ngay rằng: Với một nhân viên văn phòng bình thường có mức lương 6-8 triệu đồng/tháng thì sẽ phải... nhịn ăn, nhịn mặc suốt tháng mà vẫn không đủ để trả nợ đâu nha Muốn trả được mức nợ theo thỏa thuận trên, "con nợ" phải có thu nhập tối thiểu 12 triệu đồng/tháng (trung bình 400.000 đồng/ngày), để sau khi trả nợ 300.000 đồng/ngày thì "con nợ" vẫn còn một khoản cơ bản phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho bản thân và gia đình. Số tiền 12 triệu đồng/tháng đó tương đương mức của người thu nhập khá trong xã hội hiện nay đó!
Tuy nhiên, những "con nợ" như trường hợp của chị T. thường khó đáp ứng được mức thu nhập như vậy, khi bản thân người phụ nữ này là lao động tự do (bán hàng ăn ngoài chợ), hoặc kể cả trường hợp có thu nhập thường xuyên thì cũng phải chờ hết tháng mới có tiền lương.
Điều đó dẫn đến kịch bản khó tránh khỏi là "con nợ" không có khả năng chi trả chỉ sau một thời gian ngắn đáp ứng thỏa thuận, dẫn đến việc... trốn nợ.
"Tôi đã phải lánh khỏi nhà, nghỉ bán hàng vì bị nhóm đòi nợ siết, gây sức ép. Càng như thế, tôi lại càng không có tiền, không biết phải làm sao", chị T. chia sẻ
Sau đó, chị xin dãn nợ với mức trả 2 triệu đồng/tháng (chưa tới 70.000 đồng/ngày) để đi bán hàng và trả nợ, song điều này khó được những kẻ cho vay nặng lãi chấp nhận, từ đó dẫn đến mâu thuẫn và sự việc hành hung như đã đề cập ở trên.
Rõ ràng cho vay nặng lãi, hành hung "con nợ"... là những hành vi vi phạm pháp luật của các chủ nợ, và những người này vẫn đang bị xử lý nghiêm khắc. Song bên cạnh đó, cơ chế cho vay đơn giản, ít ràng buộc, cùng việc các "con nợ" tự nguyện chấp nhận vay tiền với lãi suất cao cũng là những yếu tố khiến tình hình hoạt động tín dụng đen trở nên phức tạp, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu khó lường
Nguồn: kenh14.vn