Vay tiền qua mạng xã hội, gặp ngay 2 thằng bạn chat quái vật

GaXanh7824

New member
d8d5371360c560b30a6c.jpg


Tưởng gặp "anh trai mạng" vay tiền ai ngờ gặp ác quỷ Chị Nguyễn Thị D.A. (24 tuổi, Hà Nội) chỉ vì tin lời bạn chat trên mạng xã hội mà phải hứng chịu cái kết đau lòng - bị Nguyễn Xuân Hiếu và đồng bọn thay nhau hiếp dâm ngay tại nhà nghỉ.

Ngày 13-5, Công an quận Tây Hồ cho biết đã tạm giữ Ứng Hoài Nam (24 tuổi) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Còn thằng Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1992, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì đã bị bắt trước đó rồi.

Drama bắt đầu từ một lời hứa ảo

Theo điều tra, giữa tháng 2-2015, qua mạng xã hội, Hiếu quen chị D.A. Qua trò chuyện, thằng Hiếu nhận D.A. là "em gái" (kiểu anh em online ấy). Khi D.A. hỏi vay tiền để trang trải sinh hoạt thì nó... đồng ý luôn, tưởng được cơ hội quá mà hóa ra là cái bẫy chết người

d4863a9b7287f63b0b89.jpg


Ngày định mệnh tại nhà nghỉ

Ngày 1-3, Hiếu hẹn D.A. đến nhà nghỉ Kim Dung (số 1 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) để đưa tiền. Thế mà khi D.A. đến nơi thì thấy cả Hiếu lẫn Ứng Hoài Nam đều có mặt rồi - đã thấy sus chưa!

Trò chuyện được một lúc, đến chuyện vay tiền thì Hiếu trở mặt không cho vay. Tất nhiên là cãi nhau rồi. Bất ngờ hơn, Hiếu và Nam xông vào đánh và bắt chị D.A. cởi quần áo rồi thay nhau cưỡng hiếp cô gái này.

7c311ea8952ffe17c90a.jpg


Chưa đủ tệ sao, sau khi thỏa mãn thú tính, Hiếu và Nam còn lấy của D.A. 1 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Nokia. Hiếu chia cho Nam 1 nửa và Nam đã dùng số tiền này để trả tiền phòng luôn - thật sự vô liêm sỉ quá đi!

Plot twist: Cả 2 đều ra đầu thú


Sau 9 ngày gây án, Nguyễn Xuân Hiếu đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Hiếu khai trước khi gây án, hắn và Nam mua ma túy "đá" về nhà nghỉ rồi cùng nhau sử dụng - giờ thì hiểu sao hành động điên rồ đến vậy.

Còn Nam sau đó lấy 30 triệu đồng của gia đình rồi bỏ trốn. Hắn đi khắp các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và về Hà Nội nhưng không hề về nhà.

Cuối cùng, được sự động viên của gia đình và Công an phường Xuân Tảo, Nam đã ra đầu thú để mong hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bài học xương máu: Chị em cẩn thận khi làm quen, vay mượn tiền bạc qua mạng xã hội nhé! Đặc biệt là tuyệt đối không đến những nơi kín đáo, vắng người một mình. An toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top