Chắc ai cũng từng rơi vào tình huống này: bạn mình làm gì đó rồi hỏi "thấy thế nào?", mà mình chả biết đáp lời sao cho phải
Kiểu như, bạn mua áo mới về rồi hỏi "thấy ổn không?". Mà lòng bạn thì muốn khen để động viên, nhưng thực sự trong đầu lại thấy... ehhh... không hẳn là đẹp lắm
Hoặc có khi bạn nấu món gì đó tự tin khoe trên story, mình ăn thử rồi thấy "uhm... interesting" nhưng không biết phản hồi kiểu gì cho khéo. Nói thật thì sợ tổn thương, mà nói dối thì lại thấy không ổn
Rồi có những lúc người ta hỏi ý kiến chân thành, mình góp ý thiện chí nhưng lại bị hiểu nhầm là đang "hate" hay gì đó. Bruh moment thật sự
Thật ra việc khen hay chê đều không dễ tí nào. Khen quá thì sợ nghe giả tạo, chê thì sợ làm người ta buồn. Mà nhiều khi góp ý xây dựng còn bị gắn mác "toxic" nữa chứ
Cuối cùng thì hội "social anxiety" chúng mình hay chọn cách an toàn nhất: thả tim rồi... im lặng thôi
Các bạn thì sao? Team nói thật hay team "nói cho vui lòng"?
Nguồn: tinhte.vn