Váy cưới thành vải liệm - Câu chuyện chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới rơi nước mắt

HeoStar1065

New member
8a0deea9b690bfe9b47a.jpg


Câu chuyện về anh chàng ngồi ôm thi thể vị hôn thê suốt nhiều giờ sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến cả thế giới phải rơi nước mắt. Đau lòng và xót xa quá đi mất thôi

Trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, để lại nỗi đau vô hạn cho những ai may mắn sống sót nhưng phải chứng kiến người thân ra đi mãi mãi.

Trong một nhà thi đấu thể thao nơi có hàng chục thi thể được xếp thành hàng, anh Yunus Emre Kaya, 24 tuổi, ngồi chết lặng suốt nhiều giờ đồng hồ, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của vị hôn thê Gulcin đã được phủ chăn. Chỉ mới tuần trước, hai người còn háo hức bàn bạc về đám cưới vào ngày 28/4 sắp tới. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là giấc mơ khi lực lượng cứu hộ đưa được thi thể cô gái ra khỏi đống đổ nát...

8f11f6b5784408df999c.jpg


Anh Kaya kể lại, khi động đất xảy ra, anh chỉ kịp cứu bố mẹ thoát ra ngoài rồi lập tức chạy đến nhà hôn thê. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã thành đống đổ nát rồi Ký vào giấy chứng tử để đưa người yêu đi chôn cất, anh Kaya chỉ mong lực lượng cứu hộ sẽ cứu được nhiều người hơn nữa, và không còn gia đình nào phải chịu nỗi đau như anh.

"Tôi đã định mặc cho cô ấy một chiếc váy cưới nhưng bây giờ tôi sẽ mặc cho cô ấy một tấm vải liệm. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là sẽ không còn những câu chuyện đau lòng này xảy ra nữa".

e0e9071faccbb07e671e.jpg


Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 15.000 người Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ đang ngày đêm nỗ lực đưa ra khỏi đống đổ nát hàng trăm thi thể bị vùi lấp trong các tòa nhà sập. Thời gian vàng để cứu hộ đang dần trôi qua từng giờ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top