SocHong6191
New member
17 năm trước, team Dior đã thả một câu khuyên "real af" cho bà Trump sau khi nhìn chiếc váy nặng nề cùng với gánh nặng trách nhiệm khi bước chân vào hào môn giàu sụ nhất nước Mỹ
Ngày 22/1/2005 chính là plot twist đỉnh cao, khi Melanija Knavs - chân dài Slovenia từng có cả tá ảnh nóng trên tạp chí đàn ông - bỗng nhiên lột xác thành bà Trump, "nữ hoàng" của cả một đế chế kinh doanh trải dài khắp nước Mỹ. 11 năm sau, chị còn level up tiếp khi nhận luôn danh hiệu Đệ nhất phu nhân, đồng hành cùng ông xã trên sàn đấu chính trị. Nói thật là trong suốt chiều dài lịch sử, nước Mỹ chưa bao giờ có một vị Đệ nhất phu nhân với tiểu sử drama đến thế
Từ cô người mẫu "di dân" một bước lên tới "bà tư bản" đứng trên triệu người, Melania Trump chính là minh chứng sống của giấc mơ Mỹ có thật luôn nha!
Thực ra thì danh vị vợ tỷ phú là món hời xịn xò với Melania, còn vai trò Đệ nhất phu nhân thì... không phải dạng vừa đâu. Chiếc ghế bên cạnh Tổng thống Trump như xiềng xích cuộc sống giàu sang của người phụ nữ ưa hưởng thụ vào trách nhiệm "mẫu nghi thiên hạ" - vốn nặng nề và đầy rắc rối. Bà Trump cũng chẳng che giấu, than thở với hội bạn rằng chẳng muốn quay lại Nhà Trắng thêm lần nào nữa. Với bà, đó là một chương đã khép lại rồi. Nếu được chọn, bà chỉ muốn quay về cái thời thanh xuân rực rỡ khoác lên mình chiếc váy cưới Dior lộng lẫy nhất, cũng là ngày Melanija Knavs chính thức glow up...
Mọi thứ diễn ra như trong phim Hollywood vậy: Có cô gái trẻ từ một nước Cộng hòa nhỏ bé, nhỏ đến mức hầu hết người châu Âu còn chẳng biết tới, một mình lăn lộn giữa xứ cờ hoa để theo đuổi "giấc mơ Mỹ". Vài năm sau, cô gái Slovenia ấy đã flex trên tấm poster khổng lồ ngay tại Quảng trường Thời đại, lọt được vào những bữa tiệc của hội tài phiệt và trở thành bà Trump. Yup, đó chính là câu chuyện của vị Đệ nhất phu nhân gây tranh cãi nhất thế giới đây
"Từng bước đi trong cuộc đời tôi dẫn đến những ngã rẽ khác biệt. Sinh trưởng ở Slovenia, lăn lộn giữa Milan và Paris, rồi chen chân tới New York lúc 20 tuổi - Tất cả đều dẫn đến điểm này: Tôi, đang phục vụ cho đất nước vĩ đại của chúng ta với tư cách một Đệ nhất phu nhân", bà Trump chia sẻ đường đời với tờ Tatler trong một cuộc phỏng vấn qua email.
Nhịp bước đầu tiên đưa cái tên Melanija Knavs đến với nghiệp người mẫu diễn ra vào tháng 1/1987 tại Ljubljana (thủ đô Slovenia). Lúc đó nhiếp ảnh gia Stane Jerko để ý tới một cô gái cao, mảnh khảnh, tóc dài, gương mặt xinh nhưng không nổi bật lắm, vừa tròn 16 tuổi, đang lo lắng chờ đợi ai đó. Ở thời Instagram và DM còn chưa ra đời thì cách duy nhất để "săn" những gương mặt mới là tiến tới, bắt chuyện và mời chào thẳng. Anh đã làm vậy và nhận được cái gật đầu từ Melanija.
Vốn sinh ra trong một gia đình bình thường và đang theo học thiết kế - kiến trúc tại Đại học Ljubljana, cuộc gặp gỡ vị nhiếp ảnh gia đã thắp lên trong Melanija một ý tưởng khác. Buổi chụp đầu tiên smooth đến mức Stane Jerko dẫn cô gái trẻ đến với tạp chí Model, tạo dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp thời trang của vị Đệ nhất phu nhân tương lai. Trong ký ức của anh, Melanija không phải type phụ nữ quá tham vọng, mà còn khá rụt rè, thậm chí chẳng hề nghĩ có ngày sẽ bỏ quê hương vì giấc mơ Mỹ.
Năm Melanija 20 tuổi, những biến động chính trị lớn như Bức tường Berlin sụp đổ, Liên minh châu Âu thành lập cùng ảnh hưởng mạnh của NATO... đã khiến chân dài này từ bỏ những ngày tháng yên bình bên bạn trai cũ - doanh nhân Jure Zorčič - để bôn ba từ Pháp sang Ý kiếm sống. Vào năm 1996, Melanija chuyển đến New York dưới dạng visa du lịch, xuất hiện ngập tràn trên các tạp chí như Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Sports Illustrated... với vô vàn shoot hình nóng bỏng, để rồi gặp tỷ phú Donald Trump lần đầu tại một bữa tiệc của giới siêu giàu năm 1998
Bất ngờ là Trump nhanh chóng tiến tới xin số điện thoại của cô người mẫu Slovenia và bị... cười nhẹ, im lặng. Cũng phải thôi vì ai cũng biết vị tài phiệt này đầy tai tiếng về chuyện mê gái, chưa kể lúc đó còn đang hẹn hò với Celina Midelfart - một cô nàng sáng giá mang danh người thừa kế gốc Na Uy. Phần nào cũng vì Melanija tính tình khá cảnh giác, biết làm cao và biết rõ vị đang "thả thính" trước mặt là ai: "Nếu tôi cho anh ta số điện thoại, tôi chỉ là một trong những phụ nữ mà ông ta gọi thôi."
Tất nhiên một vị tài phiệt từng "lăn lộn" ở bao talkshow, xuất bản bao cuốn sách, tham gia bao chương trình thực tế và thậm chí thành công với màn tranh cử rung chuyển thế giới năm 2016... sẽ không dễ bỏ cuộc trước sự phũ phàng của một cô người mẫu "di dân". Sau vài tháng bền bỉ với bao vốn liếng ăn nói được mài dũa, cuối cùng ông Trump cũng đã "cưa đổ" được Melanija. Cặp đôi chân dài - đại gia công khai hoành tráng trên The Howard Stern năm 1999, cũng chia tay vài lần rồi tiến tới hôn nhân năm 2005. Từ đó, Melanija Knavs trở thành Melania Trump
Trump là người chồng đầu tiên của Melania nhưng ngược lại, chân dài Slovenia là người đẹp thứ ba đã cùng vị tỷ phú tiến tới lễ đường. Bù lại, đây chính là đám cưới hoành tráng nhất trong đời cả hai với chi phí lên tới 2,5 triệu USD - một tầm cỡ mà ngay cả hôn lễ hoàng gia cũng phải "chào thua"
Đã 17 năm trôi qua nhưng mọi chi tiết của hôn lễ triệu đô này vẫn khiến hội mê thời trang phải choáng ngợp: từ chiếc bánh 50.000 USD được trang trí bằng 2.000 bông hoa nhưng... không ăn được (what?!), nhẫn cưới giá 1,5 triệu USD, 10.000 bông hoa các loại và tất nhiên không thể không nhắc đến bộ váy cưới thần thánh của Dior với giá 100.000 USD. Được biết siêu phẩm này thuộc BST Haute Couture Thu/Đông 2004 của nhà mốt Pháp, cũng là một trong những sáng tạo bất hủ nhất của John Galliano
Nguồn: kenh14.vn