Vay 1 đô nhưng thế chấp nửa triệu: Nghe vô lý nhưng đây là màn IQ 200 của người Do Thái đấy!

TieuTraSua00

New member
fcd977582f30ac6ef727.png


Người Do Thái có câu: "Trí tuệ mới là gia tài thực sự" Chính vì thế, cách suy nghĩ và mindset của họ khác hẳn số đông mình mình, đỉnh đến mức phải "quỳ" luôn á!

Đổi cách nghĩ = Đổi đời luôn nha!

Chuyện là có anh Do Thái kia bước vào ngân hàng ở New York, ngồi xuống oai phết.

Anh quản lý nhìn lướt qua thấy từ vest sang chảnh, giày da xịn xò, đồng hồ đắt đỏ đến kẹp cà vạt nạm ngọc - tưởng đâu đại gia đến vay vốn làm ăn lớn.

• Dạ, ông cần gì ạ?
• Tôi muốn vay tiền.
• Dạ được ạ, ông muốn vay bao nhiêu?
• 1 đô la thôi.
• Hả??? Chỉ 1 đô thôi ạ?
• Ừ, 1 đô thôi. Được không?
• Dạ... được chứ ạ, miễn ông có tài sản thế chấp là ok ngay!

2156cccdbf656f6c647a.jpg


Nghe xong anh Do Thái rút từ trong ví sang chảnh ra một đống cổ phiếu, đặt lên bàn:

• Tổng 500.000 đô đây, đủ không?

Anh quản lý há hốc:

• Dạ... đủ... QUÁ ĐỦ ạ! Nhưng mà... ông thực sự chỉ vay có 1 đô thôi hả?

• Đúng rồi! - Anh Do Thái cầm 1 đô rồi chuẩn bị bốc đi.

Anh quản lý nhắc: "Lãi suất 6%/năm nhé, một năm sau ông trả lại thì lấy được 500k đô này về."

• OK thanks! - Anh Do Thái nói xong quay lưng đi thẳng.

Anh giám đốc chi nhánh đứng nhìn ngơ ngác: "Người có 500k đô mà lại đến vay... 1 đô???"

Nghĩ mãi không ra, anh đuổi theo hỏi cho ra lẽ.

Và đây là câu trả lời "tỉnh cả người":

"Tôi có hỏi mấy ngân hàng khác rồi, nhưng thuê két an toàn đắt lắm bạn ơi! Còn để cổ phiếu ở ngân hàng anh theo kiểu này thì một năm chỉ mất 6 xu thôi - rẻ hơn nhiều! Stonks! "

d701a295c0f44ac157ab.jpg


Thông thường, ai cũng nghĩ muốn gửi đồ quý thì phải thuê két an toàn. Nhưng mà anh Do Thái này lại nghĩ khác: vay tiền thì phải có tài sản thế chấp, và ngân hàng sẽ giữ hộ mình - mà lại còn RẺ hơn!

Người ta toàn nghĩ: "Thế chấp ít thôi nhưng vay cho nhiều vô" Để đảm bảo an toàn, ngân hàng không bao giờ cho vay bằng đúng giá trị tài sản thế chấp.

Thế nên họ CHỈ QUY ĐỊNH hạn mức vay TỐI ĐA thôi, còn tối thiểu thì... không ai quan tâm!

Người Do Thái đã tận dụng "lỗ hổng" này + đổi mindset để hưởng lợi - đây chính là điểm khác biệt trong tư duy đỉnh cao!

Ai biết thay đổi cách nghĩ về vấn đề thì cơ hội thành công sẽ nhiều hơn gấp bội nhé! ✨

Dùng IQ để kiếm tiền mới là đỉnh!

Nhiều năm trước, ở trại Auschwitz (thời Đức Quốc xã), một người Do Thái nói với con trai: "Con ơi, tài sản duy nhất của chúng ta là TRÍ TUỆ. Khi ai đó nói 1+1=2, thì con phải nghĩ đến con số lớn hơn 3!"

Dù Đức Quốc xã đã hại hàng trăm nghìn người ở trại, nhưng hai cha con vẫn sống sót.

Năm 1946, họ sang Mỹ, làm ăn buôn đồng ở Houston.

Một hôm, bố hỏi con: "Giá 1 pound đồng là bao nhiêu?"

Con trả lời: "35 xu ạ!"

Bố nhìn con: "Đúng, cả bang Texas ai cũng biết giá đó. Nhưng con là con trai của người Do Thái, nên con phải nói nó là... 3,5 ĐÔ!"

20 năm sau, bố mất, con trai tự quản lý tiệm. Anh không bán đồng nguyên liệu nữa mà:

• Làm trống đồng
• Gia công chi tiết đồng hồ Thụy Sĩ ⌚
• Làm huy chương Olympic

Rồi bán 1 pound đồng với giá... 3.500 ĐÔ! Sau này anh trở thành chủ tịch McCall luôn.

9f5be6bbdd0d1321ce6d.jpg


Nhưng điều làm nên tên tuổi anh thực sự lại là... ĐỐN RÁC! ️

Năm 1974, chính phủ Mỹ mời thầu dọn rác từ việc sửa chữa Tượng Nữ thần Tự do. Mấy tháng trời không ai nhận!

Lúc đó anh chủ tịch McCall đang du lịch Pháp, nghe tin liền bay ngay sang New York.

95a6321c4adc7248b392.jpg


Nhìn thấy núi đồng phế liệu, đinh vít, gỗ chất đống dưới chân tượng Nữ thần, anh ký hợp đồng KHÔNG ĐIỀU KIỆN luôn! ✍️

Các công ty vận tải New York cười thầm: "Ông này ngu à? Xử lý rác ở NY khó lắm, làm sai là bị kiện phá sản đấy!"

Nhưng trong khi mọi người đang chế giễu, anh bắt đầu hành động:

• Nấu chảy đồng phế liệu → đúc tượng Nữ thần Tự do mini
• Xi măng + gỗ → làm đế tượng
• Chì + nhôm phế liệu → làm chìa khóa lưu niệm của quảng trường New York
• Thậm chí cả TRO QUÉT từ tượng → đóng gói bán cho người bán hoa!

Chưa đầy 3 tháng, anh biến đống rác thành... 3,5 TRIỆU ĐÔ TIỀN MẶT! Giá 1 cân đồng tăng gấp 10.000 lần luôn á!

Người Do Thái xuất phát điểm cũng như chúng ta thôi, nhưng họ nắm được "công thức đúc tiền". Họ hiểu sức mạnh của trí tuệ và vận dụng nó để mang lại lợi ích và của cải cho chính mình!

Bài học ở đây: Đừng nghĩ như số đông, hãy sáng tạo và tận dụng mọi cơ hội - kể cả từ... 1 đô hay đống rác! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top