"Thứ này thực sự là một con quái vật luôn" - nhà thiên văn Mỹ phải lên tiếng về vật thể siêu bí ẩn mà ổng cùng team vừa tìm ra từ thế giới xa xôi gần 13 tỷ năm trước đây. Drama thật sự!
Vật thể ma quái này ban đầu chỉ hiện lên dạng một đốm sáng qua mấy cái kính thiên văn ở mặt đất. Các nhà khoa học liền "gọi viện binh" kính Hubble siêu xịn ở ngoài không gian để coi cho rõ hơn, nhưng mà... không thấy gì hết! Biến mất luôn á!
Mới đây thôi, vật thể kỳ bí này lại bất ngờ comeback dưới "con mắt thần thánh" của kính James Webb - chiếc kính thiên văn mạnh nhất thế giới hiện nay, xuất hiện dưới hình dạng một thiên hà mờ nhạt và lạ lùng cực kỳ.
Team 50 nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học, dẫn đầu bởi dự án COSMOS-web do PGS Catilin Casey từ Trường Đại học Texas ở Austin (Mỹ) cầm đầu, đã "mổ xẻ" kỹ càng vật thể ma quái này trong nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal.
Họ xác nhận nó là một thiên hà đang hình thành sao và đầy bụi từ vũ trụ thời sơ khai, được đặt tên là AzTECC71. Nghe tên thôi đã thấy cool rồi!
Theo nghiên cứu được PHYS dẫn lại, thiên hà đang hình thành sao mà đầy bụi này thực sự khó quan sát lắm. Lý do là phần lớn ánh sáng từ các ngôi sao đã bị lớp bụi "nuốt chửng" hết, rồi sau đó phát ra lại ở bước sóng đỏ hơn.
Chúng còn có biệt danh xịn sò là "các thiên hà tối Hubble", bởi vì ngay cả kính Hubble - đỉnh cao công nghệ thời đó - cũng chịu thua không quan sát nổi.
Nhưng mà camera hồng ngoại gần (NIRCam) của James Webb đã "phá đảo" thử thách này và quan sát được thiên hà ma quái trong ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Đây là phát hiện "vàng ròng" thật sự đó nha, bởi vì AzTECC71 thuộc loại thiên hà cực kỳ hiếm có trong vũ trụ sơ khai.
Theo các nhà nghiên cứu, nó đang bận rộn hình thành sao dưới lớp vỏ bụi khó xuyên thấu, trong vùng không gian cổ xưa gần 1 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang.
Chính nhờ ánh sáng cũng mất hàng tỷ năm để "chạy" qua khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng giữa những vật thể cổ đại với Trái Đất, những kính thiên văn đỉnh cao như James Webb giúp chúng ta có thể "xuyên không" về vũ trụ sơ khai. Xịn không nào!
Một số dữ liệu chưa rõ ràng mà dự án COSMOS-Web thu thập được cho thấy AzTECC71 có thể có "hội bạn thân" nằm gần, tạo thành một cụm 3 thiên hà luôn.
TS Jed McKinney từ Trường Đại học Texas ở Austin, thành viên nhóm nghiên cứu, bình luận: "Thứ này thực sự là một con quái vật. Mặc dù nó chỉ trông như đốm đỏ thôi, nhưng nó đang thực sự tạo ra hàng trăm ngôi sao mới mỗi năm". Quá đỉnh!
Phát hiện này cũng chứng minh James Webb đủ sức mạnh để quan sát những thứ cực đoan nhất nếu các nhà khoa học biết cách vận dụng "chiêu thức" đúng đắn.
Ngoài ra, cách mà AzTECC71 được xác định cũng mở đường cho phương thức khám phá một quần thể thiên hà có thể rất đông đúc còn đang ẩn nấp ở nơi cổ xưa nhất của vũ trụ. Hứa hẹn còn nhiều plot twist đây!
Nguồn: soha.vn