EchSaigon5413
New member
Từ một câu hỏi trên MXH kiểu "làm sao nấu được bữa cơm 40k cho 2 người ăn no?", một mẹ trẻ đã ngồi hì hục design thực đơn rồi đăng lên chia sẻ. Thế mà plot twist là không ai khen, toàn nhận gạch đá nhiệt tình thôi
Hẳn là các chị vợ đang struggle với giá cả leo thang từng ngày đều sẽ hiểu cảm giác đau đầu mỗi tối phải nghĩ xem ngày mai nấu gì cho gia đình vừa ngon vừa không phải "đốt" quá nhiều tiền.
Honestly, đây là vấn đề chung mà ai làm "bếp trưởng" trong nhà cũng relate hết. Và với mood muốn giúp đỡ mọi người, mới đây một mẹ trẻ đã đăng đàn trong hội nhóm chị em về thực đơn chi tiết cho 2 người với giá chỉ 40k:
"Lúc nãy có mẹ nào xin gợi ý thực đơn 40k cho 2 người ăn mà mình soạn xong tìm bài bạn đó không thấy. Cho mình góp chút gợi ý thực đơn trên dưới 40k nha các mẹ. Thực đơn giá nào cũng có thể xây dựng được, và gia đình nào càng khá giả, bữa cơm càng nhiều tiền càng dễ xây dựng thực đơn"
Kèm theo là 2 ảnh chụp giấy viết tay với đủ thứ thực đơn mâm cơm đơn giản mà mẹ trẻ vừa cất công ghi ra. Tất nhiên mỗi mâm đều có giá dao động khoảng 40k.
Ví dụ như mâm cơm có tôm rim 200g giá 30k, canh giá hẹ đậu hũ tôm khô 10k và đậu ve xào tỏi 5k - tổng cộng 45k. Hoặc mâm cơm trứng luộc 3 quả 10k, đậu bắp, bầu, bắp cải luộc 13k, nước luộc làm canh luôn nên chỉ tốn có 23k thôi
Có tâm là thế nhưng sadge thật, giống như mọi case khoe mâm cơm giá rẻ khác, các thực đơn này lập tức bị hội 500 chị em "vạch mặt" là vô lý. Thậm chí không ít người thẳng mặt ném đá, bĩu môi mắng mẹ trẻ là "ảo tưởng" luôn
Chi Nguyễn comment: "Nhìn là thấy xạo, đi mua mà làm như đi xin hay sao mà có mấy giá đó. Cầm 40k đi chợ mua thức ăn cho hai người là sai lắm luôn đấy mom ạ. Tỉnh táo đi, thời buổi nào rồi. Làm được như mom chắc chẳng mấy chốc chị em ở đây ai cũng giàu hết và mấy bà bán ngoài chợ thì nghèo mãi vì tiền đâu mà lời"
Tú Thanh cũng bĩu môi: "Cái gì mà mắm tôm mua 1k? Cầm 1k bảo người bán bán cho không chừng người ta ném cái túi mắm tôm vào mặt chứ chẳng đùa. Xạo vừa thôi, cất công viết để câu like, để được khen là khéo léo chứ được tích sự gì, 40k chả đủ một người ăn sáng, nói gì tới mâm cơm 2 người ăn. Vớ vẩn"
Nhưng plot twist tiếp theo là bên cạnh những comment chỉ trích, cũng có không ít người đứng ra bênh vực chị ấy. Nhiều người cho rằng với 40k có thể ở thành phố hoặc khu vực đắt đỏ thì không mua được gì, nhưng ở nhiều nơi khác thì vẫn dư sức nấu một mâm cơm ngon cho 2 người nha!
Yến Nguyễn lên tiếng: "Cứ mỗi lần mom nào đăng về chi phí gia đình là các mom khác lại tranh cãi gay gắt. Cơ bản là giá cả mỗi nơi mỗi khác, chỗ mom ấy ăn thế là đủ thì mom ấy thấy bình thường nên chia sẻ cho mọi người thôi. Mọi người trên thành phố sao mà so được. Chắc chắn chẳng ai tiết kiệm đến nỗi để chồng ăn thiếu chất với không đủ no đâu mà nhiều mom bảo ăn vậy không có sức đi làm"
Thanh Vân Đỗ cũng bênh: "Thực đơn này hợp lý với chỗ mình, hai vợ chồng thì ăn bao nhiêu đâu, nấu vừa đủ thôi. Mua 5k người ta không bán thì các mom mua 10k về cất tủ lạnh, hôm sau khỏi mua. Mình nhớ trước có chị còn bảo đi chợ 1 tuần 1 lần, mua một lượt cả lòng mề thịt thà sau về chia nấu dần. Muốn tiết kiệm thì không thể đòi hỏi cao được"
Có lẽ vì bị "cay" khi mình có tâm mà lại nhận gạch đá, mẹ trẻ chủ nhân các thực đơn đã thẳng thắn bình luận giải bày: "Mình thấy bài của bạn nào nhờ tư vấn thực đơn 40k cho 2 người mà các mom bảo ăn mì hay ăn cháo cả ngày nên mình nghĩ người ta khó khăn thật mới nhờ chia sẻ. Mình ghi thực đơn như vậy bạn ấy thấy cái nào phù hợp thì làm chứ mình có áp đặt đâu. Giá cả mỗi nơi mỗi khác, thay vì móc mỉa nhau thì chia sẻ cho nhau. Mom nào có tiền thì vẫn cứ ăn uống tẹt ga đi. Cảm ơn các bạn đã cho mình biết giá cả ở từng miền"
Song song với đó, mẹ trẻ còn đăng đàn trên trang cá nhân bộc bạch về giá cả ở Biên Hòa, khẳng định mình không nói xạo nhưng không ai tin, còn bị cho là sống ở quê và nói: "Giờ mới thấy yêu mấy chị ở 'chợ quê' của mình ghê".
Nguồn: soha.vn