Mưa to chỉ 30 phút mà nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đã ngập như "miền Tây mùa nước nổi" rồi các bạn ơi! Xe máy bị cuốn trôi tùm lum, người dân phải "bơi" ngoài đường để cứu xe, drama thực sự luôn
Chiều 17/7, mưa to ập xuống nhiều quận huyện ở TP.HCM, biến đường phố thành sông ngòi. Dù chỉ mưa khoảng 30 phút nhưng các tuyến như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, Lã Xuân Oai (quận 9)... đã ngập đến hơn nửa bánh xe máy rồi. Thương quá đi mất
Đáng sợ nhất là đoạn đường Võ Văn Ngân (từ trường Cao đẳng Thủ Đức đến chợ Thủ Đức) - nơi nước chảy xiết như thác đổ, cuốn nhiều xe máy té lăn ra đường. Cảnh tượng nhìn mà tim đập chân run luôn!
Anh Dũng - một người dân gần chợ Thủ Đức kể lại: "Khoảng 17h trời mưa to như trút nước, ngập hết cả khu chợ Thủ Đức. Vòng xoay hướng từ đường Võ Văn Ngân nước đổ về dữ lắm. Nước chảy mạnh kinh khủng, cuốn cả xe máy luôn, may còn người dân ở gần chạy ra kéo lại kịp". Thót tim quá trời!
Theo anh Dũng, đoạn đường Võ Văn Ngân có độ dốc "xịn sò" nên mỗi khi mưa là nước chảy xiết phết, nguy hiểm lắm đặc biệt với các bạn đi xe máy. Còn đường Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức) thì kẹt xe nghẹt thở luôn á.
Bên quận 9 cũng không "khá" hơn, nhiều tuyến đường ngập sâu đến mức xe không thể di chuyển được. Hàng loạt xe chết máy vì nước ngập, xót xa quá đi
Nhiều bạn đi xe máy không dám "lội nước" phải đứng chờ bên đường, đợi nước rút mới dám về. Còn mỗi lần có ô tô chạy qua là tạo sóng "thần thánh", làm các xe máy suýt ngã túi bụi
Nguồn: kenh14.vn