Cái thứ ma mị mà giới khoa học mày mò mãi giờ có thể chính là tàn tích của lỗ đen từ một vũ trụ... khác luôn đó!
Mấy năm gần đây, các nhà khoa học đã khẳng định vũ trụ không chỉ toàn đồ nhìn thấy được, mà còn có cả vật chất tối - thứ nghe xịn sò vô cùng.
Vật chất tối chiếm tầm 27% tổng mật độ năng lượng và vật chất của cả vũ trụ luôn nha, luôn hiện diện quanh ta nhưng lại không phát sáng, không phản chiếu ánh sáng, cũng chẳng hấp thụ ánh sáng nên không soi được trực tiếp. Chỉ biết nó tồn tại nhờ lực hấp dẫn khủng mà nó tác động lên các thiên thể thôi.
Nguồn gốc của vật chất tối càng bí ẩn hơn nữa. Mới đây, các nhà khoa học mới nhảy ra đưa ra giả thuyết cực táo: Nó chính là tàn tích của lỗ đen từ một vũ trụ khác đã "toang" rồi đó!
Trên The Conversation, giáo sư vật lý thiên văn Enrique Gaztanaga từ Đại học Portsmouth (Anh) quăng ra một kịch bản cực lạ: Vũ trụ không bắt đầu từ cái Big Bang (vụ nổ lớn) mà là từ một cái Big Bounce (kiểu... nảy lại ấy).
Nghĩa là trước khi vũ trụ nhà mình ra đời cách đây 13,8 tỉ năm, đã có một vũ trụ khác đang co lại rồi đó!
Theo thuyết tương đối tổng quát của ông già Einstein, nếu tua ngược thời gian, vũ trụ sẽ co lại thành một điểm kỳ dị (singularity) - tại đó mật độ vật chất lên vô hạn, kích thước về 0, và mọi định luật vật lý tan tành luôn. Nghe hại não phải không?
Nhưng trong kịch bản mới này, thay vì co thành điểm kỳ dị, vũ trụ đời trước đã "nảy ngược" lại nhờ các hiệu ứng lượng tử, rồi giãn nở một lần nữa và trở thành vũ trụ hiện tại mà ta đang sống.
Đây không phải chém gió đâu nha, mà được xây dựng dựa trên nguyên lý loại trừ Pauli trong vật lý lượng tử - nơi vật chất tạo ra áp suất siêu to khổng lồ ngăn không cho nén thêm khi đạt mật độ giới hạn.
Thay vì sụp đổ hẳn, "lực đẩy" này khiến vũ trụ nảy ngược lại, cho phép các cấu trúc lớn hơn 90m sống sót qua quá trình chuyển giao giữa hai giai đoạn co và giãn. Epic thật!
Giả thuyết này còn giải mã được bí ẩn về "những chấm đỏ nhỏ" mà kính thiên văn James Webb phát hiện mấy năm qua - vốn được cho là lỗ đen siêu khối lượng xuất hiện cực sớm ngay buổi bình minh của vũ trụ, khi mà lý ra vũ trụ chưa đủ tuổi để chúng lớn đến thế.
Nguồn: kenh14.vn
Mấy năm gần đây, các nhà khoa học đã khẳng định vũ trụ không chỉ toàn đồ nhìn thấy được, mà còn có cả vật chất tối - thứ nghe xịn sò vô cùng.
Vật chất tối chiếm tầm 27% tổng mật độ năng lượng và vật chất của cả vũ trụ luôn nha, luôn hiện diện quanh ta nhưng lại không phát sáng, không phản chiếu ánh sáng, cũng chẳng hấp thụ ánh sáng nên không soi được trực tiếp. Chỉ biết nó tồn tại nhờ lực hấp dẫn khủng mà nó tác động lên các thiên thể thôi.
Nguồn gốc của vật chất tối càng bí ẩn hơn nữa. Mới đây, các nhà khoa học mới nhảy ra đưa ra giả thuyết cực táo: Nó chính là tàn tích của lỗ đen từ một vũ trụ khác đã "toang" rồi đó!
Trên The Conversation, giáo sư vật lý thiên văn Enrique Gaztanaga từ Đại học Portsmouth (Anh) quăng ra một kịch bản cực lạ: Vũ trụ không bắt đầu từ cái Big Bang (vụ nổ lớn) mà là từ một cái Big Bounce (kiểu... nảy lại ấy).
Nghĩa là trước khi vũ trụ nhà mình ra đời cách đây 13,8 tỉ năm, đã có một vũ trụ khác đang co lại rồi đó!
Theo thuyết tương đối tổng quát của ông già Einstein, nếu tua ngược thời gian, vũ trụ sẽ co lại thành một điểm kỳ dị (singularity) - tại đó mật độ vật chất lên vô hạn, kích thước về 0, và mọi định luật vật lý tan tành luôn. Nghe hại não phải không?
Nhưng trong kịch bản mới này, thay vì co thành điểm kỳ dị, vũ trụ đời trước đã "nảy ngược" lại nhờ các hiệu ứng lượng tử, rồi giãn nở một lần nữa và trở thành vũ trụ hiện tại mà ta đang sống.
Đây không phải chém gió đâu nha, mà được xây dựng dựa trên nguyên lý loại trừ Pauli trong vật lý lượng tử - nơi vật chất tạo ra áp suất siêu to khổng lồ ngăn không cho nén thêm khi đạt mật độ giới hạn.
Thay vì sụp đổ hẳn, "lực đẩy" này khiến vũ trụ nảy ngược lại, cho phép các cấu trúc lớn hơn 90m sống sót qua quá trình chuyển giao giữa hai giai đoạn co và giãn. Epic thật!
Giả thuyết này còn giải mã được bí ẩn về "những chấm đỏ nhỏ" mà kính thiên văn James Webb phát hiện mấy năm qua - vốn được cho là lỗ đen siêu khối lượng xuất hiện cực sớm ngay buổi bình minh của vũ trụ, khi mà lý ra vũ trụ chưa đủ tuổi để chúng lớn đến thế.
Nguồn: kenh14.vn