VAR lộn xộn 4 lần, team Văn Lâm drama từ thắng thành thua đội mới lên hạng Thai League 1

37629a7ba8df623c237c.jpg


Trận ra quân Thai League 1 mùa 2020 tối 15/2 của Muangthong United (team Văn Lâm) trước tân binh BG Pathum United đúng kiểu "twist từng phút" luôn các bạn ơi! Kết quả cuối cùng là thua 1-2, nhưng drama dọc đường mới đáng nói

Trận đấu này cân não lắm nha, đặc biệt là với VAR (Video Assistant Referee - Trợ lý trọng tài video) can thiệp liên tục khiến mọi thứ xoay chuyển từng phút từng giây luôn á!

Hiệp 1: Muangthong lên đỉnh ⚡

Phút 37, Derley mở tỷ số cho Muangthong United bằng cú sút phạt đền lạnh lùng như tuyết. Lý do là VAR phát hiện trung vệ Suwaphanat để bóng chạm tay trong vòng cấm - penalty chuẩn luôn!

Đến phút 40, tiếp tục drama khi trung vệ Irfan Fandi (con trai huyền thoại Singapore Fandi Ahmad đó nha) giẫm lên người Saharat. VAR review gần 2 phút, kết quả: thẻ đỏ trực tiếp bay màu luôn!

Lúc này ai cũng nghĩ Muangthong sẽ thắng ez rồi, nhưng không...

Hiệp 2: Plot twist cực mạnh

Sang hiệp 2, mọi thứ đảo ngược 180 độ. Đội trưởng Sarach Yooyen của Muangthong ăn thẻ vàng thứ hai (= thẻ đỏ) vì để bóng chạm tay trong vòng cấm. Penalty cho đối phương và Văn Lâm không cản nổi Victor Cardozo

3adec30beb40d7222924.jpg


Giờ 10 đấu 10, Muangthong bị dồn ép liên tục. Phút 62, Tardelli sút tung lưới Văn Lâm lần 2, nhưng may quá VAR lần thứ 4 vào cuộc và phát hiện Thitipan đã phạm lỗi với Sorawit trước đó. Thoát nạn tạm thời!

Nhưng may mắn không ở lại lâu đâu. Chính Thitipan đó có pha xoay người dứt điểm siêu đỉnh trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1 cho BG Pathum United. Game over!

Khởi đầu thất vọng cho Muangthong

Từ dẫn trước đến thua ngược, đúng là cay đắng cho Muangthong khi thua ngay tân binh mới lên hạng. Mùa này còn khó khăn lắm vì mấy trụ cột như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan sang Nhật, còn Heberty (cầu thủ hay nhất mùa trước) thì chuyển sang kình địch Port FC luôn á.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top