Vào tiệm vàng xin xem kiềng vòng rồi vơ hết bỏ chạy, anh thanh niên nhận cái kết đắng

MeoHong503

New member
6167d8f5ef8e9b6ee113.jpg


Lợi dụng lúc cửa hàng vàng chỉ có mỗi chị nhân viên nữ, anh Sơn đã "diễn sâu" giả vờ xem vàng rồi vơ luôn cả đống bỏ túi tháo chạy. Plot twist: chưa kịp ăn mừng đã bị bắt!

6f6e3a5dc0279dcaf7d4.jpg


Ngày 4/4, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Sơn (SN 1992, quê ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Câu chuyện drama bắt đầu từ khoảng 19h ngày 2/4, khi Công an huyện Như Thanh nhận tin báo từ cửa hàng vàng Huy Hường (khu phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung). Một thanh niên đeo khẩu trang kín mít đã vào làm bộ muốn mua vàng, sau đó cướp luôn 20 chỉ vàng 9999 gồm kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai rồi "chuồn" về hướng huyện Nông Cống.

f126623c4d48c6ecaeeb.jpg


Ngay khi nhận tin, lực lượng công an đã "all in" huy động tổng lực, chia thành nhiều tổ để truy tìm tên cướp. Và chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Như Thanh và Nông Cống, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Như Thanh đã bắt giữ thành công thủ phạm chính là Đặng Ngọc Sơn, thu hồi toàn bộ 20 chỉ vàng.

Tại cơ quan công an, anh Sơn khai nhận do... nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định "kiếm" tiền qua con đường tắt này

Chiều 2/4, Sơn đi từ Nông Cống lên huyện Như Thanh để "làm việc lớn". Khi phát hiện tiệm vàng Huy Hường chỉ có một chị nhân viên bán hàng, anh ta vào giả vờ hỏi mua vàng và xin xem thử nhiều kiềng, vòng, lắc nhẫn tổng cộng 20 chỉ. Lợi dụng lúc chị bán hàng sơ hở, Sơn đã vơ toàn bộ số vàng bỏ túi rồi "phóng" như bay ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top