Ơ kìa, vào rừng lấy lá dong mà gặp gấu thật rồi chứ không phải meme đâu nha! Anh Sầm Văn Hân (sinh năm 1990, ở bản Páo 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) có lẽ không bao giờ quên được ngày 5/2 vừa rồi.
Câu chuyện kinh hoàng diễn ra như thế này: Sáng ngày 5/2, khoảng 8h, anh Hân lên rừng hái lá dong về bán cho bà con làm bánh chưng Tết (nghề tay trái kiếm thêm thu nhập mà). Đến tầm 14h chiều cùng ngày, khi đến khu rừng Phá Huống - đoạn giáp ranh giữa xã Quế Sơn và xã Quang Phong, anh bỗng nhiên... đối mặt với một con gấu lông đen cao tận 1,7m!
Chưa kịp định thần để chạy thì con gấu hung dữ đã lao vào tấn công rồi. Hoảng sợ quá, anh Hân áp dụng ngay chiêu "nằm xuống giả chết" như trong phim (ai bảo chiêu này vô dụng nào? ). Tuy nhiên con gấu vẫn không tha, làm cho vùng đầu anh bị rách một mảng lớn, khuỷu tay rách sâu đến tận xương luôn á!
May mắn là sau đó con gấu bỏ đi. Anh Hân cố gắng lết được đến lán trại của người dân ở xã Quang Phong và được bà con đưa đi cấp cứu ngay tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong. Các bác sĩ đã xử lý vết thương kịp thời, may quá không nguy hiểm đến tính mạng!
Nghe mà thương cho anh quá đi, gia đình anh thuộc hộ nghèo, có vợ và con nhỏ 2 tuổi, hằng ngày phải đi hái lượm lâm sản và làm thuê kiếm sống. Lần này vào rừng lấy lá dong mong kiếm thêm chút tiền Tết ai ngờ gặp tai nạn nghề nghiệp kinh hoàng thế này
Nguồn: kenh14.vn