Chỉ muốn đi "hẹn hò" với crush quen qua mạng thôi mà anh chàng này lại gặp phải pha "scam" kinh điển: bị đánh đập và cướp trắng 800k ngay tại nhà nghỉ
Sáng 16/9, Công an phường Long Xuyên cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1999), Mai Hoàng Trọng (sinh năm 2004) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1988, cùng trú tại phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Câu chuyện được bắt đầu từ ngày 7/9, khi anh T.M.T. (sinh năm 1994, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đến công an trình báo việc bị một chị gái cùng hai nam thanh niên dàn cảnh cướp tài sản tại nhà nghỉ H.N., thuộc khóm Tây Khánh 1.
Theo kết quả điều tra, nhóm Thảo, Trọng và Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản vì... thiếu tiền tiêu
Plot twist bắt đầu từ đây nè: Chiều 5/9, Thảo chủ động làm quen với anh T. qua mạng xã hội rồi hẹn gặp tại nhà nghỉ H.N. Trên đường đi, Thảo còn "mượn" anh T. luôn 165.000 đồng để mua đồ (red flag đầu tiên đây rồi nha các bạn! ).
Khi đến nhà nghỉ, Thảo yêu cầu anh T. thuê phòng rồi lên trước. Khoảng 20 phút sau, Thảo đưa Trọng vào phòng và đòi số tài khoản của anh T. với lý do để chuyển lại tiền đã mượn.
Tại đây, Thảo fake luôn một ảnh chụp màn hình cho thấy đã chuyển cho anh T. 1,6 triệu đồng, sau đó đòi anh này trả lại số tiền chuyển dư Nhưng kiểm tra tài khoản không thấy xu nào cả, anh T. từ chối trả (đúng rồi bro!).
Lúc này, Thảo gọi điện cho Dũng đến hỗ trợ. Khi Dũng xuất hiện, cả ba lao vào đe dọa và hành hung anh T. ngay trong phòng, đồng thời lục soát tìm tài sản
Theo lời khai của nhóm này, khi phát hiện anh T. chỉ có 800.000 đồng, cả ba lấy hết số tiền trên rồi bỏ đi.
Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Long Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang truy xét và bắt giữ lần lượt cả ba đối tượng Thảo, Trọng và Dũng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn