SunLili5763
New member
Tuy lịch sử đứng về phía đội tuyển Việt Nam, nhưng Myanmar giờ không còn là "món ăn dễ nuốt" như xưa nữa đâu các bạn ơi. Mà team ta lại mất đi cầu thủ quan trọng nhất - tức là vừa đau vừa lo luôn á
Các chuyên gia vẫn tin tưởng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ "xử đẹp" đối thủ chủ nhà trong ngày mở màn với cách biệt 1 bàn. Nhưng việc Tuấn Anh phải về nước vào phút chót đang làm dấy lên cả tá lo lắng, từ hữu hình đến vô hình trong nội bộ đội tuyển luôn.
Không có Tuấn Anh, khả năng cao nhất là Ngô Hoàng Thịnh sẽ phải đá cặp với Xuân Trường. Tiền vệ người Nghệ An này cực kỳ ngưỡng mộ Quốc Vượng, nhưng nói thật về độ tinh quái và IQ bóng đá ở vị trí phải cáng đáng thì còn lâu mới đuổi kịp người anh cả đồng hương. Và đương nhiên là khó lòng ăn ý với Xuân Trường bằng Tuấn Anh rồi
Nhìn lại trận Tuấn Anh - Xuân Trường bùng nổ trước CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất rồi so với 2 trận sau đó của đội tuyển Việt Nam trên Mỹ Đình và Cần Thơ, mới thấy mất Tuấn Anh là mất cả núi luôn á!
Vắng Tuấn Anh, giờ Xuân Trường phải tự chứng minh rằng mình vẫn chơi ngon với những "đồng đội" khác ở hàng tiền vệ nhé.
Đúng như bầu Đức đã từng nói: "Lứa cầu thủ trẻ của HAGL, không phải Công Phượng, mà Tuấn Anh mới là cái tên được tôi đánh giá cao nhất, đáng mong đợi nhất" đó.
Mất Tuấn Anh, kế hoạch chiếm lĩnh khu trung tâm nhờ khả năng cầm nhịp của cầu thủ người Thái Bình, kết hợp với những đường chuyền siêu thông minh mang tính "sát thủ" của Xuân Trường coi như toang rồi Và đây là lúc thầy trò Hữu Thắng phải trông cậy vào những pha tấn công biên, cụ thể là những pha leo biên của "sóc nhỏ" Thành Lương và phía bên kia là Văn Quyết.
Với chiến thuật tấn công biên, nhất là biên trái của Thành Lương như rất nhiều trận dưới tay HLV Hữu Thắng trong năm qua, "át chủ bài" trong những pha tấn công, người đóng vai "sát thủ" sẽ được giao cho Công Vinh với kinh nghiệm trận mạc và khả năng tranh chấp trong vòng cấm cực đỉnh.
Thành Lương và Công Vinh lại là những cựu binh được đặt trọn niềm tin trong trận ra quân lần này nè.
Ở tuyến dưới, bên cạnh sức trẻ của Quế Ngọc Hải và Văn Thanh sẽ là sự hỗ trợ của hai cựu binh Đình Đồng và Đình Luật. Với xu hướng dâng cao tấn công của cả Văn Thanh lẫn Quế Ngọc Hải, hai hậu vệ "già" còn lại sẽ phải đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn chặn các pha phản công từ cầu thủ chủ nhà.
Tuyển Việt Nam dưới thời Hữu Thắng vốn khá ngại những đội bóng chơi chặt chẽ. Myanmar đang sở hữu hơn một nửa đội hình chính thức là các cầu thủ trẻ, những người từng giành vé dự VCK U20 năm ngoái, dưới tay HLV người Đức đặt nặng tính kỷ luật và lối chơi tập thể cực kỳ.
Myanmar tuy bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, nhưng khi đội tuyển Việt Nam mất đi tính sáng tạo và độ bất ngờ của Tuấn Anh, đội chủ nhà sẽ có phần "dễ thở" hơn đấy các bạn ạ.
"Người cận vệ già" Đình Luật sẽ phải trở thành "hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự.
Bên cạnh đó, nếu trong trận đấu trước đó Malaysia thắng Campuchia với tỷ số "xịn xò", áp lực sẽ được đặt lên đôi chân của các cầu thủ Việt Nam - đội được đánh giá cao hơn mà. Khi đó, nếu không thể ghi bàn ngay trong hiệp một, sự xuống sức của mũi tấn công chính mang tên Thành Lương sẽ là điểm yếu để các cầu thủ trẻ Myanmar khai thác thoải mái
Nguồn: soha.vn