Tập đoàn vàng Quốc gia Trung Quốc khẳng định chiếc nhẫn vàng không có vấn đề gì và sẽ tiếp tục điều tra kỹ hơn.
Một anh chàng ở Trung Quốc vừa "té ngửa" khi phát hiện vàng mua từ Tập đoàn vàng Quốc gia Trung Quốc có dấu hiệu... bị gỉ. Nghe vô lý chưa? Vàng mà gỉ thì ai còn dám mua nữa Hiện vụ việc đang được kiểm tra kỹ để tìm ra nguyên nhân.
Anh Shen đã rút hầu bao mua số vàng trị giá 14.900 nhân dân tệ tại cửa hàng của Tập đoàn vàng Quốc gia Trung Quốc. Sau khi mua xong, anh cất vàng vào ngân hàng giữ hộ cho an toàn, cứ thế đến tháng 12/2012.
Thế rồi plot twist đến, anh Shen nhận được thông báo sốc: trong số vàng của mình có chiếc nhẫn xuất hiện đốm đỏ kèm theo dấu hiệu gỉ sét Điều này cực kỳ bất thường luôn, vì vàng nguyên chất không bao giờ bị gỉ, trừ phi trong đó có pha trộn kim loại khác hoặc chất phụ gia gì đó.
Anh Shen đã quay lại cửa hàng vàng để "hỏi tội". Nhân viên ở đó đề nghị hoàn tiền luôn cho nhanh. Nhưng anh Shen không chịu, anh muốn một lời giải thích rõ ràng chứ không phải "đút lót" qua loa vậy.
Phát ngôn viên của Tập đoàn vàng Quốc gia Trung Quốc lên tiếng rằng chiếc nhẫn bán cho anh Shen không có vấn đề gì cả. Họ sẽ tiếp tục kiểm tra để xem lỗi từ sản phẩm hay do cách bảo quản không đúng cách.
Sau một hồi thương lượng, Tập đoàn vàng Quốc gia Trung Quốc đưa ra 3 phương án cho anh Shen lựa chọn: để chuyên gia về vàng trực tiếp kiểm tra, bán lại vàng cho cửa hàng, hoặc đổi sang sản phẩm vàng khác.
Anh Shen cho biết mình đang để ý đến các tiêu chuẩn kiểm nghiệm vàng của Trung Quốc và dự định mang sản phẩm sang kiểm định ở Hồng Kong (Trung Quốc) hoặc nước ngoài cho chắc ăn
Nguồn: soha.vn