BeoMap7094
New member
Chị em mình chăm mua vàng tích góp từng tháng, đến lúc cần thì bán ra lo "việc lớn" luôn nè!
"Năng nhặt chặt bị" - câu nói "thần thánh" mà ai cũng từng nghe ông bà bố mẹ "nhồi sọ" từ nhỏ về cách giữ tiền hiệu quả nhất. Không cần phải đầu tư tài chính gì cao siêu, cũng chẳng buôn đất hay làm ăn "khủng", thế mà bố mẹ vẫn cất được nhà, tậu được xe nhờ một thói quen - đó là mua vàng tích sản đó!
Và đừng tưởng mua vàng chỉ là "trend" của thế hệ bố mẹ nhé, giờ nhiều chị em GenZ - Millennials cũng siêng năng gom vàng đều đặn mỗi tháng, để mai sau cần xây nhà, tậu xe hay lo cưới xin cho con thì đem bán chốt lời "sương sương"
Chị Thanh Thuý (39 tuổi, kinh doanh, TP.HCM) bắt đầu hành trình "gom vàng" từ năm 2007. Lúc đó chị mua từ nửa chỉ đến 1 chỉ mỗi tháng tuỳ vào thu nhập. Thói quen này được duy trì cho đến bây giờ luôn nha! Hàng tháng ít nhất chị cũng mua 1 chỉ vàng, nếu thu nhập "xanh chuối" thì sẽ mua vài cây cho "oách"
Chị Thanh Thuý kể lại, ban đầu mua vàng, vợ chồng chị chỉ nghĩ đơn giản là để dành phòng khi con ốm đau sẽ có khoản dự phòng, khỏi phải đi vay mượn khắp nơi. Nhưng sau khi có nhiều vàng hơn, chị đặt mục tiêu cho các lần tích lũy sau để mua xe máy tay ga, mua ô tô, rồi mua nhà. Và gần đây nhất, chị đã bán vàng để trả đứt tiền cọc mua nhà luôn - 2,4 tỷ đồng nha mọi người ơi!
Nguyên tắc mua vàng của chị Thanh Thuý khá "đặc sản" đó. Chị thường mua vàng ngay khi vừa có thu nhập, đồng thời không theo dõi giá vàng lên xuống mỗi ngày vì mua với mục đích "tích luỹ" lâu dài. Nhờ mua vàng thường xuyên với giá hợp lý, nên trung bình hàng năm chị nhận được khoản lời khoảng 10-15%/năm - mức lợi nhuận lý tưởng cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều đó nha!
Trước đây chị Thanh Thuý hay mua vàng miếng. Nhưng 2 năm gần đây chị chuyển sang vàng nhẫn vì nó bám sát hơn với giá vàng thế giới, ít biến động hơn trong thị trường trong nước. Một điểm đặc biệt là chị thường mua vàng trên app của thương hiệu vàng uy tín, như vậy an toàn và không phải trữ ở nhà sợ mất. Nếu không lấy vàng về, bạn hoàn toàn có thể bán luôn trên app - tiện lợi phết!
Với chị Thanh Thuý, mua vàng là để tiết kiệm và thực hiện các mục tiêu cuộc đời. Do đó, dù giá vàng tăng "phi mã" thì chị cũng không thấy tiếc khi bán. "Có những thời điểm mình vẫn đầu tư vàng và bất động sản nhưng ở dạng lướt sóng. Nguyên tắc đầu tư của mình là chỉ cần chốt lãi như mong muốn, chứ không phải chốt mức cao nhất", chị chia sẻ.
Chị Đặng Oanh (29 tuổi, Thanh Hóa) là mẹ của bé trai 2 tuổi. Hiện tại với số tiền nhàn rỗi không cần dùng đến, vợ chồng chị sẽ gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Từ khoản lời này, cặp đôi sẽ tích góp lại để thực hiện ước mơ có căn nhà riêng cho gia đình nhỏ
Với vợ chồng chị Đặng Oanh, mua vàng là thói quen tài chính "xịn sò" vì vừa giúp tiền giữ giá mà còn tạo thói quen tích lũy một phần thu nhập hàng tháng. "Nếu giữ tiền mặt thì đôi khi mình sẽ nghĩ cách xé nhỏ khoản tiền đó để chi tiêu. Tuy nhiên, nếu mua vàng thì mình sẽ không thể bán đi để đổi lấy tiền mặt ngay, hay dành tiền nhàn rỗi để tiêu dùng lặt vặt được", chị nàng giải thích.
Đáng chú ý là không chỉ bố mẹ mà con trai của chị Đặng Oanh cũng có... thói quen tích trữ vàng bằng tiền lì xì luôn nè! Được biết hàng năm tiền lì xì của bé dao động từ 3-4 triệu đồng sẽ được bố mẹ cất lại để mua vàng 9999, hoặc gửi tiết kiệm.
"Mình đổi lì xì ra vàng vừa để giữ tiền cho con, vừa coi đó là khoản tiết kiệm. Nếu cần thì mình có thể bán vàng để đi lo việc lớn", chị Đặng Oanh cho biết.
Chị Phương Minh (22 tuổi, Vĩnh Phúc) kể lại, từ khi còn nhỏ năm nào bố cũng đều đặn mang về cho con gái 1 chỉ vàng, được mua từ tiền lì xì của con. "Bố bảo là nếu không đủ tiền thì bố cũng cố bù thêm cho đủ 1 chỉ. Mình cũng không biết bố mua vàng gì, chỉ thấy năm nào cũng có một cái nhẫn vàng đựng trong hộp bé bé", chị nàng nhớ lại.
Khi nhận tiền lì xì từ con gái, bố chị Phương Minh hứa khi nào con lấy chồng sẽ trả lại. Và thật sự trong đám cưới năm ngoái, chị Phương Minh nhận được 18 chỉ vàng từ bố mẹ coi như của hồi môn - nghe mà "xỉu up xỉu down" luôn!
Bố mẹ chị Phương Minh dùng số vàng này đánh thành kiềng và nhẫn. Hiện vợ chồng chị vẫn còn giữ chúng và chưa muốn động đến. Tuy nhiên sắp tới khi cần tiền mua đất, họ dự tính bán đi để có thêm một khoản. Giữa thời điểm giá vàng tăng "chóng mặt" như hiện nay, món quà này càng khiến chị Phương Minh ngưỡng mộ với sự "tính xa trông rộng" của bố mẹ!
Noi gương cha mẹ, từ Tết năm nay chị Phương Minh đã dùng tiền lì xì của con trai 4 tháng tuổi để mua vàng tích lũy giúp con. Không chỉ thế, hàng tháng vợ chồng chị còn đều đặn trích từ thu nhập để mua 1 chỉ vàng. Họ chọn mua vàng 9999 vì vừa phù hợp với tài chính mà còn có tính thanh khoản tốt.
Tương tự gia đình chị Đặng Oanh, vợ chồng chị Phương Minh cũng cho rằng thói quen mua vàng không chỉ giúp họ có khoản sinh lời hàng tháng, mà còn là cách quản lý tài chính "cực kỳ hiệu quả".
"Thực tế như chúng mình còn trẻ rất khó giữ tiền trong người, có là tiêu ngay. Do đó chúng mình chọn mua vàng để cất giữ được tiền, khi cần thì bán đi. Như mình có chục triệu đồng trong túi là tặc lưỡi mua cái này cái kia rồi nghĩ hôm sau sẽ bù vào. Nhưng khi tích vàng rồi thì làm gì có ai bán vàng để đi mua quần áo mới đâu?", chị nàng bày tỏ - "chốt hạ" quá chuẩn luôn!
Nguồn: kenh14.vn