Vắng khách mua, chủ hàng chợ hoa Tết Đà Nẵng ngồi chơi xơi nước lo xỉu

CongTimSG

Member
c24f99a22932c83f7e00.jpg


Cận Tết Nguyên đán 2024 mà chợ hoa Xuân Đà Nẵng vẫn vắng tanh như... chùa Bà Đanh luôn á! Các chủ hàng giờ chỉ biết ngồi lo âu, đứng cũng không yên ngồi cũng không rồi

Ngày 5/2, phóng viên ra check thực tế chợ hoa Tết lớn nhất thành phố thì thấy cảnh tượng đìu hiu lạ thường. Dù còn mấy ngày nữa là đón giao thừa nhưng khách mua hoa thưa thớt như... muỗi bay qua vậy.

Chợ hoa Xuân Đà Nẵng năm 2024 hoạt động từ ngày 31/1 đến hết ngày 9/2/2024 (tức từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng Chạp), ở 3 con đường sát Cung Thể thao Tiên Sơn: Nại Nam 2, Doãn Khuê và Nại Nam 3 (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

969910244a878af95d6a.jpg


a71e592ebd6c117ea222.jpg


Năm nay chợ hoa đầy ắp mọi thứ hoa cây cảnh xịn sò, từ truyền thống như đào, mai, quất đến các loại mới trendy như tuyết mai, đào, mận... Nhưng mà không khách thì cũng... bó tay! Các chủ hàng giờ chỉ ngồi tám chuyện với nhau, lướt phone để "kill time" thôi

Theo tâm sự của các tiểu thương, mấy hôm nay bán hoa ế ẩm vô đối, phần đông khách đến chỉ để sống ảo check-in rồi về chứ không mua gì cả

05ae811faac0494dedb8.jpg


9b7be47723695242b284.jpg


Giá cả năm nay khá ổn so với mọi năm: hoa mai 1,5-5 triệu đồng/cây, quất 800.000-4 triệu đồng/cây, cúc 400.000-1 triệu đồng/cặp...

Anh Trần Hậu (ở Đà Nẵng) tâm sự với vẻ mặt buồn thiu: nhìn chợ hoa toàn thấy người bán, còn người mua thì... lạc loài. Đa số khách đến chỉ để ngắm nghía, chụp ảnh sống ảo thôi.

"Tôi mang hoa mai ra bày từ 20 tháng Chạp rồi mà khách mua ít ỏi lắm. Người ta chỉ đến hỏi giá cho vui chứ không có ý định mua gì. Mấy năm gần đây bán hoa Tết buồn bã quá trời. Sau Covid, kinh tế khó khăn nên nhà nào cũng đón Tết giản dị, không cầu kỳ như xưa nữa. Thôi thì bán được chừng nào hay chừng ấy vậy. Chăm hoa cực khổ hơn 6 tháng, giờ chỉ mong có chút lời để gia đình có Tết thôi", anh Hậu than vãn

f20b054ad2a674c396c6.jpg


ace850b40aaf8b3fc26e.jpg


Anh Nguyễn Thanh (quê Quảng Ngãi) cũng trong tình trảng tương tự. Anh mang gần 300 gốc đào lên chợ hoa Xuân Đà Nẵng từ 23 tháng Chạp, giá dao động từ vài trăm k đến vài triệu/gốc.

"Tình hình không mấy sáng sủa. Nhiều người vào hỏi han, mặc cả rồi... biến mất. Có hôm tôi chỉ bán được có 1-2 chậu. Hy vọng mấy ngày tới khá hơn chứ kiểu này thì mất Tết như chơi luôn", anh Thanh chia sẻ

Hoa Tết ế thì những người liên quan cũng chịu ảnh hưởng theo. Anh Nguyễn Tú (quê Quảng Nam), chuyên chở hoa tại chợ, cho biết giá mỗi chuyến khoảng 50.000-100.000 đồng. Năm trước, những ngày sát Tết, chăm chỉ một tí là mỗi ngày kiếm được 2-4 triệu. Nhưng năm nay, 3 ngày qua anh mới nhận được chưa tới 10 chuyến thôi!

"Mấy hôm nay hoa Tết ế nên thu nhập của anh em bốc vác, xe thồ cũng giảm sút theo. Mong mấy ngày tới khách đến đông hơn để cả tiểu thương lẫn người làm thuê như tôi đều có thêm thu nhập", anh Tú tâm sự

f65c78b93afa0450049a.jpg


Nhiều tiểu thương cho biết đã dự đoán trước tình hình nên chủ động giảm lượng hoa đem bán rồi.

Tranh thủ trời đẹp, anh Nguyễn Văn Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dẫn con đi lựa cây cảnh.

"Năm nay kinh tế tough quá nên gia đình tôi chơi Tết tối giản nhất có thể. Tôi đang tìm chậu hoa cúc nhỏ xinh, giá cỡ vài trăm để chưng cho có không khí xuân là được. Sắp Tết rồi mà nhìn chợ hoa còn nhiều cũng thấy thương các chủ hàng ghê", anh Đông nói

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top