Câu chuyện dưới đây sẽ cho mình thấy rằng, cơ hội không bao giờ phân chia tốt hay xấu đâu nha. Có khi với bạn nó "flop" nhưng với người khác lại là cơ hội đổi đời luôn đó!
01
Hai đứa bạn đang ngồi tám chuyện. Bỗng một đứa hỏi: "Ê, nếu trước mặt có một đống vàng và một đống bùn, mày chọn cái nào?"
Thằng kia đáp luôn không suy nghĩ: "Đương nhiên là vàng rồi! Ai mà không chọn vàng chứ, dễ ợt!"
Thằng kia cười khẩy: "Chưa chắc đâu. Thế nếu mày là một hạt giống thì sao?"
Thấm thía ơi là thấm:
Trên đời này không có thứ gì tốt hay xấu tuyệt đối cả, chỉ có cái gì hợp với bạn thôi. Giống như đại bàng thì khoái trời cao để bay lượn tự do, còn cá thì chỉ thích ở biển, vẫy vùng thoải mái trong nước. Nếu đổi vị trí cho nhau thì đó là "hellmode" luôn á!
Cho nên, hàng ngàn sinh vật trong tự nhiên mới khiến thế giới đầy màu sắc vì chúng đã tìm được nơi phù hợp với mình. Con người cũng y hệt vậy!
Mỗi người là một cá thể unique, cái gì hợp với người ta chưa chắc đã hợp với bạn. Chỉ khi nào tìm được "vibe" đúng với mình, bạn mới "glow up" được đó!
Trong cuộc sống cũng vậy, trong công việc cũng thế, dù là đứng trước cơ hội hay mối quan hệ gì đi nữa, phải hiểu rằng muốn gắn bó lâu dài thì nhất định phải tìm cho mình thứ phù hợp nhất. Chính sự phù hợp sẽ cho bạn động lực "đẩy thuyền" chinh phục thách thức trước mặt!
Đôi khi, điều tốt nhất lại là điều đơn giản nhất. Miễn là bạn đủ tỉnh để nhận ra cơ hội và không "theo trend" số đông một cách mù quáng.
02
Thiền sư có một đệ tử "emo" lắm, cứ than phiền hoài.
Một hôm, thiền sư cho một nắm muối vào cốc nước rồi bảo đệ tử uống.
Đệ tử nhăn mặt: "Mặn điên lên được sư phụ ơi!"
Vị thiền sư lại cho một nắm muối y chang vào hồ nước và bảo đệ tử nếm thử.
Uống xong, đệ tử bảo: "Ngọt và trong veo luôn á!"
Thiền sư nói: "Nỗi đau trong cuộc đời giống như muối, độ mặn của nó phụ thuộc vào cái chứa nó. Con muốn trở thành một cốc nước nhỏ bé hay một hồ nước bao la?"
Suy ngẫm xíu:
Muốn sống hạnh phúc thì phải bớt "suy sụp", dùng sự rộng lượng và khoan dung để đối xử với mọi người, mọi việc xung quanh. Khi bạn cảm nhận sự tử tế từ trong thâm tâm thì cuộc sống không còn là sự chịu đựng nữa, mà "chill" và tươi đẹp hơn nhiều!
Biển cả mênh mông vì nó mở rộng tấm lòng bao dung. Người rộng lượng, dù giàu nghèo, địa vị cao thấp, đều có thể vui vẻ ung dung nha!
03
Một học sinh hỏi thầy: "Thầy ơi, tại sao có người gọi con là thiên tài, cũng có người gọi con là ngốc? Rốt cuộc theo thầy con là người như thế nào ạ?"
Thầy hỏi ngược: "Vậy theo con thì con là người thế nào?"
Học sinh "đơ" ra, hoang mang vcl.
Thầy giảng: "Thầy lấy ví dụ nè, một cân gạo trong mắt đầu bếp là nồi cơm thơm ngon; trong mắt thợ làm bánh là mẻ bánh gạo giòn tan; trong mắt người làm rượu là hũ rượu thơm lừng. Gạo vẫn là gạo đó. Tương tự, con vẫn là con. Nhưng tương lai của con thế nào, được quyết định bởi cách con định vị bản thân mình."
Ngẫm ra điều này:
Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần quan tâm mình làm gì thôi. Mình không thể thay đổi người khác, nhưng mình có thể thay đổi chính mình!
Làm người phải tự tin mà không kiêu, dứt khoát mà không độc đoán, tự trọng mà không tự phụ, khắt khe mà không gò bó, hài lòng mà không dễ thỏa mãn, bình thường mà không tầm thường, dễ tính mà không dễ dãi, hiền hòa mà không tùy tiện.
Brad Henry từng nói: "Tin vào bản thân, và phần còn lại sẽ rơi vào đúng chỗ. Có niềm tin vào khả năng của bạn, làm việc chăm chỉ, và không có gì bạn không thể làm được."
Hãy dùng thời gian để khám phá chính mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả nghị lực, tài năng, lòng can đảm và sự tự tin đều tiềm ẩn bên trong đó!
04
Tiểu hòa thượng chịu trách nhiệm quét lá rụng ở miếu, ngày nào cũng mất công vãi ra.
Có người hiến kế: "Cậu nên lắc mạnh thân cây trước khi quét để lá rụng hết xuống, quét một lần là xong. Ez game!"
Tiểu hòa thượng thấy có lý, vui vẻ làm theo. Nhưng ngày hôm sau, sân miếu vẫn đầy lá như thường. Bruh!
Thiền sư chứng kiến mọi chuyện mới tới nói: "Cậu bé ngốc, cho dù hôm nay con có làm gì thì những chiếc lá phải rụng vào ngày mai vẫn sẽ rụng xuống thôi."
Rút ra bài học:
Trên đời có nhiều thứ không thể thay đổi hay dự đoán trước được. Điều duy nhất làm được là sống nghiêm túc với hiện tại. Làm người hay làm việc đều không thể "speed run" được đâu!
Không ai giỏi ngay từ đầu cả, cứ từ từ thay đổi, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà sai đường. Không có thay đổi nào xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần cố gắng đúng hướng, chúng ta sẽ ngày một trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Đợi đến lúc đó, những khó khăn hôm nay sẽ trở nên nhỏ bé và không đáng kể!
05
Hai vị cao nhân tám chuyện, họ bàn xem cái gì quý nhất trên đời?
Sau khi thảo luận, cả hai đều cho rằng: Thứ quý giá nhất là "Thứ chưa từng có được" và "Thứ đã có nhưng lại mất đi".
Nhiều năm sau gặp lại, mọi chuyện đều thay đổi, tâm tính con người cũng vậy. Vẫn là câu hỏi năm xưa nhưng giờ đây, cả hai đều nói: "Thứ quý nhất trên đời là thứ mình đang có."
Suy ngẫm cuối:
Hãy trân trọng tất cả những gì đang có ở hiện tại, đừng tiếc nuối quá khứ rồi "blame" số phận. Cũng đừng chìm đắm trong mơ mộng về tương lai mà quên hài lòng với hiện tại nha!
Nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Nosaka Akiyuki từng nói: "Trân quý ngày hôm nay, trân trọng hiện tại, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì".
Nguồn: soha.vn