TepNgoan5091
New member
Trên sân nhà Pleiku, HAGL thi đấu bùng nổ trước đội khách Bình Dương ở vòng 8 V-League 2022. Tiền đạo Văn Toàn ghi cả hai bàn thắng giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm. Quá xịn luôn á!
HLV Kiatisak vẫn giữ nguyên đội hình 5-3-2 quen thuộc với bộ ba trung vệ Văn Sơn, Mauricio và Hữu Tuấn trong trận tiếp đón Bình Dương. Chiến lược gia người Thái Lan tiếp tục "xoay vòng" đội trưởng, lần này băng thủ quân được trao cho tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Và phải nói là quyết định này quá chuẩn luôn nha!
Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của CĐV trên sân Pleiku, HAGL chơi tự tin và liên tục tấn công. Sự chủ động và chính xác trong những tình huống cuối cùng giúp đội chủ nhà nhanh chóng vượt lên dẫn trước. Xuân Trường đá phạt góc, trung vệ Hữu Tuấn đánh đầu về phía cột xa để Văn Toàn lao vào sút tung lưới Bình Dương. Ở vòng đấu trước, Vũ Văn Thành cũng ghi bàn khi được đeo băng đội trưởng. Đúng là một "chiêu trò tâm lý" rất hiệu quả của "Zico Thái" đây mà!
Có bàn thắng sớm rồi, HAGL chơi càng hưng phấn với sự năng nổ của Brandao và Văn Toàn. Đội bóng phố Núi cũng kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa nhờ vào sự ăn ý của bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh. Cả hai có những tình huống hoán đổi vị trí, đá 1-2 rất nhịp nhàng khiến người hâm mộ Gia Lai thích thú lắm luôn. Trong khi đó, Tiến Linh phía Bình Dương thì đơn độc vì team không có bóng để chơi
Những ưu thế trên sân tiếp tục được HAGL cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai. Lại là tiền đạo Văn Toàn với một pha chọn vị trí cực đỉnh để đưa bóng vào lưới trống sau đường chuyền dọn cỗ của Brandao. Sau 7 trận tịt ngòi, Văn Toàn đã có liên tiếp 2 bàn thắng luôn! Trước đó, HLV Kiatisak đã công khai "chê" khả năng dứt điểm của cầu thủ quê Hải Dương. Giờ thì "comeback" rồi nha!
Ít phút sau, Minh Vương khiến cả khán đài sân Pleiku ôm đầu tiếc nuối sau cú sút xa đưa bóng trúng vào xà ngang. Hơi uổng đấy chứ! Eydison cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số ngay trong hiệp 1. Tiến Linh có đường chuyền đặt ngoại binh Bình Dương vào tư thế thuận lợi nhưng anh này lại không tận dụng được.
Sang hiệp 2, Bình Dương tung tài năng trẻ Bùi Vỹ Hào vào sân để thay Tiến Linh và sự thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu quả. Phút 49, Vỹ Hào có mặt đúng lúc đúng chỗ sau đường chuyền của Việt Cường, nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới thủ môn HAGL. Kịch tính rồi nè!
Bàn thắng của Bình Dương đã giúp cho trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều. Cả hai đội đều tạo ra những tình huống có thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là cơ hội của Văn Toàn ở phút 64. Tiền đạo mang băng đội trưởng có pha lướt đi rất nỗ lực, dứt điểm khó nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Thiếu chút xíu thôi là hat-trick rồi nè!
Khoảng 15 phút cuối trận, thể lực các cầu thủ HAGL có dấu hiệu đi xuống và không còn kiểm soát được tuyến giữa. Trận đấu liên tục bị cắt nhỏ vì những tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên. Hồi hộp ghê á!
Bình Dương gia tăng sức ép trong thời gian bù giờ nhưng hàng thủ của HAGL kiên cường giữ được thành quả. Kết quả chung cuộc, HAGL giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Xứng đáng lắm luôn!
Đội hình xuất phát HAGL vs Bình Dương
HAGL: Văn Lợi (thủ môn), Hồng Duy, Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Brandao.
Nguồn: soha.vn