Văn Toàn "mất tích", HAGL lần đầu ôm hận dưới thời HLV Lee Tae-hoon

CunTeen4892

New member
8e30f5bcd4c3e480eb93.png


Trong ngày dàn tấn công chơi như "tàng hình", HAGL đã phải nhận trái đắng đầu tiên từ khi HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon về cầm quân. Ơ kìa, chuyện gì xảy ra vậy?

Mấy vòng đấu gần đây chứng kiến "honeymoon" ngọt ngào của HLV Lee Tae-hoon – cựu trợ lý của thầy Park nè. Chuỗi phong độ xịn sò của đội bóng phố Núi có công lớn của bộ đôi Văn Toàn và ngoại binh Chevaughn Walsh – anh chàng đang dẫn đầu top ghi bàn V.League đó.

Nhưng mà, trong ngày bộ đôi này chơi "đơ hơn tượng", cộng thêm việc thiếu vắng Văn Thanh ở đội hình xuất phát, HAGL đành phải ôm hận khi làm khách tại sân Đà Nẵng ở vòng 11 V.League.

Đà Nẵng mở màn "như trong mơ" với bàn thắng ngay phút thứ 7 luôn, lúc mà hàng thủ HAGL còn đang ngủ gật. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng bật ra đúng chỗ Đặng Anh Tuấn. Anh chàng này vung chân volley cực kỹ thuật, tung lưới HAGL xịn xò.

Việc thủng lưới sớm khiến đội bóng phố Núi lâm vào khó khăn lắm luôn. Đội khách chủ yếu tấn công bằng những đường bóng dài nhưng chiêu này không ăn thua gì trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của chủ nhà.

29be241b9f76fb9c10bb.png


84e63781c654bec3a655.png


Dù đã cố hết sức nhưng HAGL vẫn phải nhận trận thua đầu tiên dưới thời HLV người Hàn Quốc (Ảnh: Hải Định).

Trong khi đó, Đà Nẵng lại nguy hiểm với những pha lên bóng chớp nhoáng. Nhưng thay vì kết liễu HAGL bằng những đường căng ngang, đội bóng của HLV Huỳnh Đức lại dùng những quả phạt góc để "dạy dỗ" đội khách.

Giữa hiệp 1, cũng từ một pha phạt góc, Bùi Tiến Dụng bật cao đánh đầu cực hiểm không cho hàng thủ HAGL cơ hội cản phá nổi.

Cú "gáo nước lạnh" thứ hai khiến HAGL lâm vào tình thế "kẹt cứng". Phần còn lại của trận đấu chứng kiến sự bế tắc của Văn Toàn và các đồng đội. HAGL trải qua nhiều thời điểm bị đối thủ dồn ép, do sự thiếu linh hoạt ở tuyến giữa mà dấu hỏi lớn nhất nằm ở vai trò của tiền vệ Tuấn Anh.

Thế nên, dù đã cố gắng hết mình nhưng tất cả những gì HAGL làm được chỉ là 1 bàn gỡ được ghi đúng thời điểm phút 90+3 thôi.

Chung cuộc, Đà Nẵng thắng thuyết phục 2-1. Còn với HAGL đây là lần đầu tiên họ phải nuốt trái đắng kể từ khi HLV Lee Tae-hoon về cầm quân.

**Tỷ số: SHB Đà Nẵng 2-1 HAGL**

**Ghi bàn:**
SHB Đà Nẵng: Đặng Anh Tuấn (7'), Bùi Tiến Dụng (26')
HAGL: Minh Vương (90'+3)

**Đội hình:**
Đà Nẵng: Thanh Bình, Nhật Tân, Nirennold, Thanh Hải, Minh Tâm, Anh Tuấn, Schmitt, Tiến Dụng, Công Nhật, Patrick Boni, Đỗ Merlo

HAGL: Sietsma, Bong Jin, Đức Lương, Văn Sơn, Trọng Sáng, Anh Tài, Minh Vương, Tuấn Anh, Việt Hưng, Văn Toàn, Hồng Duy

Ở trận đấu cùng giờ, Khánh Hòa và đội khách Quảng Nam đã tạo nên một màn rượt đuổi siêu kịch tính, với chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về chủ nhà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top