Hậu vệ Vũ Văn Thanh bị HLV Lee Tae-hoon "tống khứ" ra ngoài ngay giữa hiệp 2 trong trận cầu tâm điểm vòng 16 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và HAGL. Chàng hậu vệ này lập tức thể hiện sự bực bội và thắc mắc: "Sao lại thay mình ra khi còn đầy năng lượng thế này?"
CLB HAGL đã phải vật lộn cực kỳ khi chạm trán Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy tối 17/7. Đội khách chỉ kịp gỡ hòa 1-1 đúng những giây cuối cùng nghẹt thở. Đó là một kết quả khá ổn với HAGL trong hoàn cảnh khó khăn lúc này, tuy nhiên với hậu vệ Vũ Văn Thanh, anh vẫn còn nhiều thứ muốn cống hiến hơn thế trong trận đấu này.
Giữa hiệp 2, khi HAGL đang bị dẫn trước 1 bàn và Hà Nội FC vẫn liên tục tấn công dồn dập, HLV Lee Tae-hoon lại quyết định rút Vũ Văn Thanh ra khỏi sân. Ảnh: Trung Hiếu.
Quyết định này khiến Văn Thanh không hài lòng chút nào. Anh chàng giơ tay ra hiệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao lại thay mình ra?" - gương mặt của Văn Thanh nói lên tất cả. Ảnh: Trung Hiếu.
Văn Thanh lầm lũi đi về phía cabin kỹ thuật của đội bóng phố núi.
Gương mặt anh đầy căng thẳng và buồn bã. Có lẽ Văn Thanh nghĩ rằng mình vẫn còn đủ sức và khả năng để chiến tiếp
Cầu thủ sinh năm 1996 liên tục dõi theo trận đấu, theo dõi các đồng đội trên sân với ánh mắt đầy lo lắng lẫn khát khao được thi đấu.
Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn là của thầy. Văn Thanh phải respect điều đó. Anh chàng cúi đầu cảm ơn các CĐV đã vỗ tay động viên khi rời sân.
Nguồn: kenh14.vn