Vừa lên sân chưa lâu, Văn Quyết đã làm hàng công tuyển Việt Nam "lột xác" ngoạn mục. Fan ai cũng nghĩ đây chính là "chìa khóa vàng" cho AFF Cup 2024, nhưng rồi plot twist đến quá bất ngờ...
"Dâng cao lên Bắc ơi, bắt người luôn, bắt đội họ phải đá bổng lên". Đây chính là câu nói mà các phóng viên đứng sau khung thành tuyển Ấn Độ ai cũng nghe rõ mồn một sau khi Văn Quyết vào sân. Và "chấm" luôn, chỉ sau câu nhắc nhở đầy kinh nghiệm của "lão tướng" này, thế trận của tuyển Việt Nam nhanh chóng xoay chuyển một cách vi diệu.
Trận đấu tối qua (12/10) chứng kiến sự bế tắc của tuyển Việt Nam sau khi bị Ấn Độ gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2. Trong thế "bí toàn tập", HLV Kim Sang-sik tung Văn Quyết vào sân. Và chỉ trong hơn 20 phút có mặt, trong vai trò tiền vệ tấn công, cầu thủ sinh năm 1991 đã mở ra một thế trận tấn công hoàn toàn khác cho tuyển Việt Nam.
Từng cú chạm bóng, từng đường chuyền, từng pha chạy chỗ đều cho thấy rõ đẳng cấp của sự "già dặn kinh nghiệm". Văn Quyết tạo ra 2 cơ hội "ngon lành" cho Quang Hải và Tiến Linh dứt điểm cận thành nhưng hàng thủ đối thủ phương đã xuất sắc cứu thua. Nên nhớ rằng trong gần 2/3 thời gian trước đó của hiệp 2, tuyển Việt Nam gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào luôn.
Chứng kiến Văn Quyết thi đấu, fan như nhìn ra một phương án "sáng rực rỡ" cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 vào tháng 12 tới. Chúng ta trầm trồ, chúng ta vui mừng, chúng ta hi vọng. Nhưng rồi, tất cả như bị "dội một gáo nước lạnh" khi sau trận đấu, Văn Quyết thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam.
"Tôi muốn tham dự thêm giải đấu lớn cùng tinh thần và quyết tâm. Nhưng giờ thể trạng tôi không tốt nữa rồi, không đáp ứng được. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi mong tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt, các em trẻ sớm hòa nhập", Văn Quyết trải lòng.
Thậm chí, tiền vệ 33 tuổi còn tiết lộ anh còn không nghĩ mình còn có cơ hội lên tuyển nhưng đã được HLV Kim Sang-sik lựa chọn ở đợt tập trung lần này. Đây thực sự là điều "trớ trêu vô cùng", bởi sau đó khi chia sẻ trong buổi họp báo, thầy Kim cho biết vốn dĩ ông gọi Văn Quyết vì tuyển Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Nhưng rồi khi bài toán khó tưởng như đã tìm ra lời giải thì mọi thứ một lần nữa lại đi vào ngõ cụt.
"Tôi đã trao đổi với Văn Quyết trước trận. Anh ấy đã nói về kế hoạch dừng thi đấu. Tôi gọi Văn Quyết lên tuyển lần này vì đội tuyển đang thiếu tiền đạo", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
Rõ ràng, ông Kim triệu tập Văn Quyết vì lý do chuyên môn, chứ không phải đưa cầu thủ này vào sân như một cách để tri ân cống hiến của anh cho tuyển Việt Nam trong 13 năm qua. Tuy nhiên sau tất cả, Văn Quyết là người cảm nhận rõ nhất thể trạng bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nguồn: kenh14.vn
"Dâng cao lên Bắc ơi, bắt người luôn, bắt đội họ phải đá bổng lên". Đây chính là câu nói mà các phóng viên đứng sau khung thành tuyển Ấn Độ ai cũng nghe rõ mồn một sau khi Văn Quyết vào sân. Và "chấm" luôn, chỉ sau câu nhắc nhở đầy kinh nghiệm của "lão tướng" này, thế trận của tuyển Việt Nam nhanh chóng xoay chuyển một cách vi diệu.
Trận đấu tối qua (12/10) chứng kiến sự bế tắc của tuyển Việt Nam sau khi bị Ấn Độ gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2. Trong thế "bí toàn tập", HLV Kim Sang-sik tung Văn Quyết vào sân. Và chỉ trong hơn 20 phút có mặt, trong vai trò tiền vệ tấn công, cầu thủ sinh năm 1991 đã mở ra một thế trận tấn công hoàn toàn khác cho tuyển Việt Nam.
Từng cú chạm bóng, từng đường chuyền, từng pha chạy chỗ đều cho thấy rõ đẳng cấp của sự "già dặn kinh nghiệm". Văn Quyết tạo ra 2 cơ hội "ngon lành" cho Quang Hải và Tiến Linh dứt điểm cận thành nhưng hàng thủ đối thủ phương đã xuất sắc cứu thua. Nên nhớ rằng trong gần 2/3 thời gian trước đó của hiệp 2, tuyển Việt Nam gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào luôn.
Chứng kiến Văn Quyết thi đấu, fan như nhìn ra một phương án "sáng rực rỡ" cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 vào tháng 12 tới. Chúng ta trầm trồ, chúng ta vui mừng, chúng ta hi vọng. Nhưng rồi, tất cả như bị "dội một gáo nước lạnh" khi sau trận đấu, Văn Quyết thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam.
"Tôi muốn tham dự thêm giải đấu lớn cùng tinh thần và quyết tâm. Nhưng giờ thể trạng tôi không tốt nữa rồi, không đáp ứng được. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi mong tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt, các em trẻ sớm hòa nhập", Văn Quyết trải lòng.
Thậm chí, tiền vệ 33 tuổi còn tiết lộ anh còn không nghĩ mình còn có cơ hội lên tuyển nhưng đã được HLV Kim Sang-sik lựa chọn ở đợt tập trung lần này. Đây thực sự là điều "trớ trêu vô cùng", bởi sau đó khi chia sẻ trong buổi họp báo, thầy Kim cho biết vốn dĩ ông gọi Văn Quyết vì tuyển Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Nhưng rồi khi bài toán khó tưởng như đã tìm ra lời giải thì mọi thứ một lần nữa lại đi vào ngõ cụt.
"Tôi đã trao đổi với Văn Quyết trước trận. Anh ấy đã nói về kế hoạch dừng thi đấu. Tôi gọi Văn Quyết lên tuyển lần này vì đội tuyển đang thiếu tiền đạo", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
Rõ ràng, ông Kim triệu tập Văn Quyết vì lý do chuyên môn, chứ không phải đưa cầu thủ này vào sân như một cách để tri ân cống hiến của anh cho tuyển Việt Nam trong 13 năm qua. Tuy nhiên sau tất cả, Văn Quyết là người cảm nhận rõ nhất thể trạng bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nguồn: kenh14.vn