"Tôi rất ám ảnh về cái chết của bà ngoại, tự hỏi không biết mình có bị giống bà ngoại khi sinh con không" – Vân Hugo tâm sự khiến ai nghe cũng xót xa
Mới đây, tại chương trình "Sống một đời rực rỡ", Vân Hugo đã mở lòng về khoảng thời gian tối tăm khi mang thai sinh nở của mình.
Ám ảnh cái chết của bà ngoại không thể quên
Năm 2019 chính là turning point lớn nhất cuộc đời chị. Khi sinh con trai đầu lòng, Vân Hugo như được "tái sinh" luôn ý. Từ một cô gái trẻ, chị bước sang vai trò làm mẹ và trưởng thành hẳn lên.
"Không chỉ riêng tôi mà người phụ nữ nào làm mẹ cũng thế, đang từ thiếu nữ trở thành đàn bà là một cột mốc. Trước đó, tôi sống vô tư, yêu hết mình, cho đi rất nhiều nhưng lại không đúng người, đó là sai lầm của tôi" - Vân Hugo chia sẻ solemnly.
Nhưng không phải ai cũng biết rằng, "cửa sinh là cửa tử" thật sự không phải câu nói suông. Chị từng mang trong mình nỗi ám ảnh kinh hoàng: bà ngoại mất ngay trên bàn sinh, khiến mẹ chị mồ côi từ bé. Nỗi sợ này theo mẹ chị suốt 2 lần sinh nở, rồi đến lượt chị cũng không thoát được.
"Tôi cũng rất ám ảnh về cái chết của bà ngoại, tự hỏi không biết mình có bị giống bà ngoại khi sinh con không."
Vì thế mà sau 13 năm sinh con đầu lòng, Vân Hugo mới dám nghĩ đến chuyện có thêm con. Quá sợ luôn ý!
"Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ đau đớn"
Và quả thật thai kỳ của chị không hề dễ dàng tí nào. Trầm cảm trước sinh, sau sinh, rồi còn bị ngộ độc thai nữa chứ.
Ngộ độc thai là một chứng bệnh siêu hiếm gặp. Suốt 7 tháng đầu ở Mỹ thì ổn, nhưng về Việt Nam thì cơ thể Vân Hugo nổi mẩn, ngứa toàn thân từ cổ đến gót chân. Kinh khủng đến mức bác sĩ còn không tìm được ven để truyền thuốc!
"Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng sự hành xác đó trong vòng 2 tháng, không được bôi thuốc hay uống thuốc. Tôi như một con quỷ, bịt hết gương lại, nhốt mình trong phòng, không gặp một ai, kể cả chồng. Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ đau đớn."
Nghe mà thương quá đi mất! Bố mẹ còn phải để cơm trước cửa phòng rồi đi chỗ khác. Thậm chí bác sĩ còn kể có những người mẹ không chịu nổi và làm những điều "rất dại dột". May mắn thay, chị đã vượt qua được!
"Khi bế được con trong tay, mọi thứ như vỡ òa. Lúc sinh con xong, mọi thứ trong tôi trở lại, mọi đau đớn tai biến hết, như hóa thành tiên."
Và giờ đây, Vân Hugo đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Tôi tự thấy mình đã là một phiên bản hoàn hảo của chính mình vì đã trải qua mọi cung bậc sâu sắc đến thế" - chị tự hào nói.
Nguồn: soha.vn