Dạo này Vân Hugo khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải một bài viết dài phân tích siêu sâu về bộ phim The Odyssey của đạo diễn tài ba Christopher Nolan. Chị chia sẻ đây là một bài viết cực kỳ ý nghĩa, chứa đựng những góc nhìn sâu sắc về tác phẩm kinh điển đình đám của văn học Hy Lạp
Theo những gì Vân Hugo đăng tải, tác giả bài viết đã mê mẩn sử thi Odyssey từ hồi còn nhỏ xíu và liên tục nghiên cứu tác phẩm này suốt quá trình học tập. Tuy nhiên, sau khi cày xong The Odyssey, người viết cho biết mình đã có cách nhìn hoàn toàn mới mẻ về hành trình của anh hùng Odysseus.
Bài viết này khẳng định The Odyssey không chỉ đơn giản là một câu chuyện phiêu lưu với đủ thứ thần thánh, quái vật hay các yếu tố thần thoại nữa đâu. Thay vào đó, mỗi vùng đất mà Odysseus ghé qua đều được xem như một trạng thái của tâm thức con người. Theo cách giải mã này, The Odyssey trở thành hành trình khám phá nội tâm, nơi kẻ thù lớn nhất không phải các thế lực bên ngoài mà chính là cái tôi của mỗi người luôn
Đặc biệt, nội dung mà Vân Hugo chia sẻ còn nhắc đến hình ảnh con ngựa thành Troy dưới một góc nhìn khác hẳn. Nếu trong lịch sử văn học, đây thường được coi là biểu tượng của trí tuệ quân sự, thì bài viết lại cho rằng đó cũng là khởi đầu cho hàng loạt bi kịch phía sau. Từ chiến thắng ấy, những mất mát, đau thương và hậu quả của chiến tranh cứ kéo dài mãi, khiến thực ra chẳng ai là người chiến thắng thực sự cả.
Theo quan điểm được Vân Hugo đăng tải, một trong những thông điệp đỉnh nhất của The Odyssey nằm ở chỗ phân biệt giữa trí thông minh và trí tuệ. Odysseus từng tự hào lắm về những mưu kế của mình, nhưng sau bao nhiêu năm lênh đênh trên biển, anh dần nhận ra chiến thắng không đồng nghĩa với bình yên, còn danh tiếng thì không thể xóa bỏ được hậu quả đã gây ra.
Ngoài ra, bài viết còn phân tích rất kỹ về những cám dỗ xuất hiện trong The Odyssey. Từ Helen, đảo hoa sen, những nàng Sirens cho đến Calypso, tất cả đều mang vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Theo tác giả, điều khiến con người lạc lối không phải lúc nào cũng là cái xấu, mà đôi khi chính là những thứ hấp dẫn, dễ chịu hoặc tưởng chừng chuẩn không cần chỉnh luôn đó
Một trong những chi tiết được nhấn mạnh là hình tượng hoa sen trong The Odyssey. Tác giả cho rằng đây là phép ẩn dụ cho những trạng thái khiến con người quên béng mục tiêu sống của mình. Trong xã hội hiện đại, "hoa sen" có thể là mạng xã hội, sự tiện nghi, cày giải trí liên tục hoặc những thành công nhỏ khiến con người dừng lại và không còn muốn phát triển nữa. Nghe sao mà chạm quá trời đất!
Thông qua bài viết, Vân Hugo còn chia sẻ góc nhìn về "luật của Zeus" trong The Odyssey. Theo cách hiểu mang tính biểu tượng, đây không chỉ là luật lệ của các vị thần mà còn đại diện cho trật tự của vũ trụ. Mọi bi kịch đều xuất hiện khi con người cố tình vượt qua hoặc phá vỡ những quy luật ấy.
Bài viết được Vân Hugo chia sẻ kết lại bằng thông điệp cực ý nghĩa rằng giá trị lớn nhất mà con người có thể mang về sau mọi hành trình không phải quyền lực hay danh vọng, mà là phẩm giá. Với cách tiếp cận giàu chiều sâu thế này, bài đăng của Vân Hugo về The Odyssey nhanh chóng viral khắp nơi, đồng thời mở ra những cuộc thảo luận sôi nổi về ý nghĩa của tác phẩm kinh điển này trong đời sống hiện đại
Ngoài những chia sẻ về cuộc sống và các góc nhìn cá nhân, Vân Hugo còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Nữ MC tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Chị được biết đến rộng rãi khi dẫn dắt nhiều chương trình dành cho giới trẻ.
Bên cạnh vai trò MC, Vân Hugo còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa và Zippo, Mù tạt và Em.
Nguồn: saostar.vn