Sau bao drama chấn động ở làng Kpop - nơi vừa là thiên đường ánh hào quang vừa là "mỏ" đào bê bối của những idol vốn dĩ sáng lấp lánh trong mắt fan - thì giờ đây chính là lúc chúng mình cần tỉnh ngộ, nghiêm túc nhìn lại cách mình đang "đu idol" thế nào cho chuẩn chỉ đây!
Hồi "Khá Bảnh" hay Dương Minh Tuyền bỗng một đêm thành hiện tượng được giới trẻ tung hô rần rần, chắc nhiều người phải cười ra nước mắt hoặc lắc đầu ngán ngẩm về tiêu chí làm thần tượng. Hoá ra trở thành idol lại... dễ và vô lý đến như vậy sao?
Việc có thần tượng, chưa bao giờ là xấu cả. Nhưng thần tượng thế nào cho đúng thì lại là bài toán hóc búa đấy! Người ta hay nghĩ thần tượng là nguồn động viên tinh thần, là tấm gương sáng để noi theo. Chính vì thế mà nhiều bạn lấy idol làm thước đo, làm chuẩn mực sống, để học hỏi và đơn giản là để yêu quý thôi.
Nhưng không phải idol nào cũng xịn đâu nha! Có người giấu kín góc tối trong lối sống toxic của bản thân, chỉ phô ra những cái hay cái đẹp thôi - lúc đó hâm mộ cũng phải đúng cách chứ. Chắc không nhiều bạn trong chúng mình, trước khi "nhận ai đó làm thần tượng", tự hỏi mình rằng: "Mình sẽ học được gì từ người này?"
Thần tượng ảnh hưởng cực mạnh đến đời sống mỗi fan đó! Nói cách khác, từ cách nhìn đời, quan điểm sống, từng câu nói, phong cách xử sự... đều có thể khiến nhiều người bắt chước, học theo, thậm chí tung hô như chuẩn mực luôn. Và người ta thường mặc định: đã là idol thì sẽ không có điểm xấu. Nhưng họ đã nhầm to rồi!
Có những idol dùng sự nổi tiếng của mình để kể những câu chuyện ý nghĩa, lan tỏa thông điệp tích cực. Showbiz chẳng thiếu gì câu chuyện về các idol hồi chưa debut, gia đình nghèo khó, cuộc sống trainee vất vả đến thấy thương. Chính họ đã dạy fan rằng: phải kiên trì, phải cày cuốc không ngừng thì mới chạm được thành công.
BTS đã dùng tài năng và nỗ lực của mình tạo nên những kỳ tích về sự cố gắng bền bỉ. Giờ đây, khi đã trở thành nhóm nhạc được yêu thích nhất không chỉ châu Á mà còn lan sang cả châu Âu, góp phần đưa làn sóng Hallyu ra toàn cầu.
Từ một nhóm nhạc vô danh, xuất thân từ công ty giải trí nhỏ nhoi không ai biết đến trên thị trường, chẳng mấy ai ngó ngàng tới cái tên BTS hồi ban đầu, dù họ đã có những sản phẩm ấn tượng với phong cách cực chất ngay từ đầu.
Phải mất một thời gian dài, BTS mới chứng minh được: tài năng thật sự không cần xuất phát điểm khủng! Cộng đồng Kpop "quỳ luôn" vì một boygroup chất lừ nhưng không phải từ những ông lớn "máu mặt" như SM Ent, YG, JYP... mà lại là Big Hit - một cái tên lạ hoắc, mới toanh. Sự nỗ lực được đền đáp xứng đáng khi BTS từ con số 0 lập nên thành tích khó ai sánh bằng và trở thành hiện tượng. Chính vì hình ảnh đẹp đẽ ấy mà BTS trở thành đại sứ của UNICEF, và những hoạt động cộng đồng của họ khiến fan tự hào và muốn noi theo.
Selena (S.H.E) đã có cả một hành trình chiến đấu với tai nạn phim trường kinh hoàng, từ cô gái xinh đẹp nhất nhì C-Pop trở thành người phải mang theo vết bỏng cả đời. Nhưng Selena vẫn làm công chúng xúc động vì sự nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua những ánh mắt thương hại để tiếp tục sống và cố gắng trở lại với nghệ thuật. Còn rất, rất nhiều những "idol tốt" đã truyền năng lượng tích cực tới fan mỗi ngày, bằng những hành động đẹp với cộng đồng, bằng tình yêu chân thành với cuộc sống.
Thực ra thần tượng cũng là con người thôi. Họ có ưu điểm, có nhược điểm, có tài năng thì cũng sẽ đi kèm khuyết điểm. Nhưng người nhận thức được mình đang đứng giữa dư luận sẽ rèn luyện sửa tính xấu, làm việc tốt, còn những người khác thì không. Nghĩa là fan họ, tiếp xúc với những câu chuyện, thói quen, hành động, thậm chí sự thật về họ mỗi ngày, sẽ bị ảnh hưởng lối sống và tư duy rất nhiều đó!
Câu chuyện về Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và gương mặt mới bị khui là Roy Kim - được mệnh danh là hoàng tử sơn ca của Kpop - chẳng khác nào đòn chí mạng dành cho cộng đồng fan Kpop nói chung, và dành cho fan họ nói riêng. Tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, có người "nằm không cũng dính đạn", nhưng cũng có kẻ phạm tội đã thừa nhận một phần hành vi sai trái của mình.
Nhìn lại lịch sử Kpop chúng ta có rất nhiều vụ bê bối tương tự, từ các idol tưởng như có vẻ ngoài thiên thần. Đó là G.Na Choi với bê bối bán dâm trong đường dây cao cấp, đó là sự giả dối của Hwayoung khơi dậy sự thật về hậu trường Kpop sẵn sàng chơi dirty để nổi tiếng, bất chấp việc dìm người khác xuống.
Sau tất cả những sự thật, bê bối, hành động xấu mà họ làm, thì fan có thể học hỏi được gì từ họ? Lối sống, hành vi, hay cách ứng xử coi rẻ người khác? Hay là bất chấp tất cả để đạt mục đích?
Rõ ràng, đã là thần tượng thì ai cũng có tài năng. Nhưng chẳng thể bao biện rằng chỉ cần tài năng là đủ! Là idol nghĩa là một tấm gương để fan soi vào mỗi ngày. Thần tượng một người trong sạch, tất nhiên bạn sẽ học được sự trong sạch, thiện lương từ người ấy. Còn yêu mến một kẻ xấu, cố chấp bảo vệ kẻ ấy với cái mác "tình yêu đích thực, tha thứ tất cả", thì nghĩa là cái xấu đang đến gần bạn, và bạn chấp nhận nó, yêu thương nó, bao dung hết cho nó.
Và bạn đã rất gần cái xấu rồi đó! Đó là điều tất yếu, và cho dù bạn có biện hộ gì đi nữa, mọi lời cũng chẳng cải thiện được gì. Bạn hoàn toàn có thể vì nó mà bị ảnh hưởng xấu, bởi bạn đang chấp nhận cái xấu tồn tại xung quanh mình thông qua người mà bạn thần tượng.
Có nhiều cách để ủng hộ và theo dõi một ai đó. Giống như yêu cần phải học cách, thì khi thần tượng ai đó cũng cần nhận thức đúng để hâm mộ văn minh. Đó là đừng phát cuồng đến mức coi họ là cả cuộc sống, để rồi theo sát họ, thậm chí rình rập mọi lúc. Đó là đừng thần thánh hoá họ trở thành tiêu chuẩn hoàn hảo để vươn tới, cũng đừng vô tư nhận định rằng vì là idol nên họ sẽ chẳng bao giờ làm gì sai. Vậy nên cứ có chuyện gì là tự động đứng về phía idol, bảo vệ họ, mà quên mất việc phải nhìn nhận sự việc, quên việc phải đứng về phía lẽ phải và sự thật, chứ đừng vì yêu họ mà chà đạp lên nỗi đau mà họ đã gây ra cho ai đó.
Khi đó, bạn chính xác là đang hâm mộ một cách mù quáng!
Tất nhiên, khi yêu mến ai đó, bạn sẽ cần có niềm tin nhất định vào họ. Nhưng không phải cứ cố chấp nhắm mắt, bịt tai, kể cả khi họ làm sai cũng lè lưỡi bỏ qua, cho rằng họ vô tội. Như thế là bạn đang tiếp tay cho cái xấu, chứ không còn là hâm mộ nữa.
Yêu mến một người tốt - họ làm việc thiện mỗi ngày, họ tôn trọng phụ nữ, người già, trẻ em, họ biết tạo động lực tốt để sống, họ tích cực trong mọi thử thách của cuộc sống, truyền thông điệp tốt... điều này sẽ khiến bạn không chỉ học hỏi được thái độ sống mà còn tìm được niềm vui và ý nghĩa. Ngược lại, khi yêu một người mà thử tưởng tượng xem: họ suốt ngày sống truỵ lạc, trác táng, với lối sống bê bối đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội, thì bạn có thể học được gì?
Chúng mình vẫn luôn hy vọng rằng người mà mình yêu mến và đặt lòng tin sẽ không bao giờ làm đổ niềm tin ấy. Nhưng hy vọng không có nghĩa là điều đó sẽ thành hiện thực. Cuộc đời bạn có thể yêu sai vài người rồi mới tìm được một người để đi đến cuối chặng đường cơ mà? Vậy thì thần tượng sai một người xấu cũng là chuyện may rủi thôi. Quan trọng là bạn có thể nhận ra để đừng bất chấp bảo vệ cái sai ấy, để rồi đánh mất chính mình!
...câu chuyện về chọn bạn mà chơi cũng chẳng khác nào chọn thần tượng mà yêu mến. Học được những điều tốt từ ai đó sẽ khiến bạn trở thành người tốt hơn, cũng như yêu thích một biểu tượng xấu sẽ dần dần ngấm những tật xấu và phong cách sống không tốt từ những người đó.
Là những người trẻ, sống trong xã hội văn minh, điều cần nhất là hâm mộ cho đúng và biết học hỏi cái tốt rồi tránh xa cái xấu. Tất cả chúng ta rồi sẽ trưởng thành cùng những người chúng ta thần tượng, chỉ có điều trưởng thành thế nào, trở thành người như thế nào trong tương lai, phụ thuộc lớn vào cách chúng ta thần tượng một ai đó đấy!
Nguồn: kenh14.vn