Lương thì không tăng, giá trà sữa cứ lên như diều gặp gió
Ngày 8/5 vừa rồi, một chủ đề tưởng như bình thường "Văn phòng luân phiên mời trà sữa khiến tôi ngộp thở" bỗng nhiên phất lên thành hot search #1 trên Weibo (Trung Quốc), nhận về cả tấn lượt đồng cảm từ cộng đồng mạng xứ tỷ dân. Drama này xoay quanh chuyện áp lực phải mời đồng nghiệp uống trà sữa đến nỗi nhiều người cảm thấy bị ép buộc và ví tiền... kêu cứu thảm thiết
Uống đồ trong giờ làm là chuyện bình thường ở mọi nơi, và đôi khi mình cũng muốn treat bản thân một ly nước ngọt ngào. Nhưng khi văn hóa "luân phiên mời" trở thành quy tắc bất thành văn ở công ty thì chuyện đơn giản đã hóa gánh nặng, khiến nhiều người thấy "nghẹt thở" luôn rồi . Chủ đề này viral đến mức thu hút hàng triệu lượt quan tâm với những chia sẻ như "Không uống sợ bị cô lập, uống nhiều thì ví tiền teo tóp" và "Xin hãy tha cho ví tiền của tôi đi"
Mở màn cho cuộc tranh luận này là một video của một cô gái. Ngay đầu clip, cô đã kêu ca "Tôi cảm thấy mình không thể sống nổi nữa!". Cô bật mí rằng phòng ban có 6 người, và có quy tắc ngầm là phải luân phiên mời nhau uống trà sữa. Dù cô không phải người keo kiệt, nhưng "vấn đề là hiện tại tôi thực sự không có nhiều tiền". Mỗi tháng cô phải mời đến 4 lần, tốn khoảng 400 tệ (tầm 1,4 triệu đồng)
Chị này chia sẻ: "Tôi cảm thấy 400 tệ này đối với tôi thực sự là một số tiền lớn. Nếu tôi không mua thì có thể đồng nghiệp lại nói xấu sau lưng. Vì vậy, tôi muốn hỏi mọi người xem có lời khuyên nào tốt hơn không?".
Bài post của cô thẳng thắn: "Cứu mạng! Luân phiên mời trà sữa ở văn phòng thực sự rất ngộp thở. Lương không tăng, tiền trà sữa lại cứ tăng lên. Không uống sợ không hòa nhập, uống nhiều thì ví tiền lại bị thiệt, việc luân phiên này là gánh nặng ngọt ngào hay là KPI ẩn của nơi làm việc?"
Rất nhiều netizen Trung Quốc cũng vào trần tình về drama tương tự qua hashtag này. Một user Weibo comment: "Nhiều quy ước ở nơi làm việc thực chất là những bài test về sự tuân thủ, không tuân theo cũng không sao cả."
Có người kể: "Thực sự rất ngộp thở, nhất là những bạn intern mới vào nghề, họ thường không có nhiều tiền. Đồng nghiệp mời nhau những thứ như Starbucks hay HeyTea, đến lượt mình mời một ly trà sữa bình thường thì lại bị họ chê bai, vậy nên làm thế nào để từ chối việc mời trà sữa mà không mất lòng nhau đây?"
Không chỉ bày tỏ sự đồng cảm, nhiều người còn vào góp ý "bày cách" như: "Khi người khác mời, bạn đừng lấy không uống, bạn cũng sẽ không cần phải mời. Bạn không thể cứ uống khi người khác mời rồi lại không muốn mời khi đến lượt mình. Coi như đó là hoạt động văn phòng, bạn có quyền không tham gia" và "Không muốn uống trà sữa mà lại bị ép mời thật sự rất là bất đắc dĩ. Về danh nghĩa là chia sẻ giữa đồng nghiệp, thực tế lại giống như 'buộc phải tiêu dùng', lương không tăng mà tiền trà sữa lại tăng trước"
Cũng có người cảm thán: "Cuối cùng là ai đã phát minh ra văn hóa trà sữa này vậy, không mời thì bị cô lập, mời thì một tháng lương cũng không còn bao nhiêu. Mức lương 3, 4 ngàn không đủ để chơi trò này, lương 3, 4 vạn thì không có thời gian chơi trò này, vậy thì cần bao nhiêu tiền mới nên làm theo văn hóa ngớ ngẩn này"
Rất nhiều người khuyên rằng khi gặp những tình huống vô lý như thế này, nên mạnh dạn từ chối thôi. Để khỏi khó xử, mọi người có thể từ chối khéo léo với lý do như đang giảm cân hoặc kiểm soát chế độ ăn uống. Đơn giản mà hiệu quả nha!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 8/5 vừa rồi, một chủ đề tưởng như bình thường "Văn phòng luân phiên mời trà sữa khiến tôi ngộp thở" bỗng nhiên phất lên thành hot search #1 trên Weibo (Trung Quốc), nhận về cả tấn lượt đồng cảm từ cộng đồng mạng xứ tỷ dân. Drama này xoay quanh chuyện áp lực phải mời đồng nghiệp uống trà sữa đến nỗi nhiều người cảm thấy bị ép buộc và ví tiền... kêu cứu thảm thiết
Uống đồ trong giờ làm là chuyện bình thường ở mọi nơi, và đôi khi mình cũng muốn treat bản thân một ly nước ngọt ngào. Nhưng khi văn hóa "luân phiên mời" trở thành quy tắc bất thành văn ở công ty thì chuyện đơn giản đã hóa gánh nặng, khiến nhiều người thấy "nghẹt thở" luôn rồi . Chủ đề này viral đến mức thu hút hàng triệu lượt quan tâm với những chia sẻ như "Không uống sợ bị cô lập, uống nhiều thì ví tiền teo tóp" và "Xin hãy tha cho ví tiền của tôi đi"
Mở màn cho cuộc tranh luận này là một video của một cô gái. Ngay đầu clip, cô đã kêu ca "Tôi cảm thấy mình không thể sống nổi nữa!". Cô bật mí rằng phòng ban có 6 người, và có quy tắc ngầm là phải luân phiên mời nhau uống trà sữa. Dù cô không phải người keo kiệt, nhưng "vấn đề là hiện tại tôi thực sự không có nhiều tiền". Mỗi tháng cô phải mời đến 4 lần, tốn khoảng 400 tệ (tầm 1,4 triệu đồng)
Chị này chia sẻ: "Tôi cảm thấy 400 tệ này đối với tôi thực sự là một số tiền lớn. Nếu tôi không mua thì có thể đồng nghiệp lại nói xấu sau lưng. Vì vậy, tôi muốn hỏi mọi người xem có lời khuyên nào tốt hơn không?".
Bài post của cô thẳng thắn: "Cứu mạng! Luân phiên mời trà sữa ở văn phòng thực sự rất ngộp thở. Lương không tăng, tiền trà sữa lại cứ tăng lên. Không uống sợ không hòa nhập, uống nhiều thì ví tiền lại bị thiệt, việc luân phiên này là gánh nặng ngọt ngào hay là KPI ẩn của nơi làm việc?"
Rất nhiều netizen Trung Quốc cũng vào trần tình về drama tương tự qua hashtag này. Một user Weibo comment: "Nhiều quy ước ở nơi làm việc thực chất là những bài test về sự tuân thủ, không tuân theo cũng không sao cả."
Có người kể: "Thực sự rất ngộp thở, nhất là những bạn intern mới vào nghề, họ thường không có nhiều tiền. Đồng nghiệp mời nhau những thứ như Starbucks hay HeyTea, đến lượt mình mời một ly trà sữa bình thường thì lại bị họ chê bai, vậy nên làm thế nào để từ chối việc mời trà sữa mà không mất lòng nhau đây?"
Không chỉ bày tỏ sự đồng cảm, nhiều người còn vào góp ý "bày cách" như: "Khi người khác mời, bạn đừng lấy không uống, bạn cũng sẽ không cần phải mời. Bạn không thể cứ uống khi người khác mời rồi lại không muốn mời khi đến lượt mình. Coi như đó là hoạt động văn phòng, bạn có quyền không tham gia" và "Không muốn uống trà sữa mà lại bị ép mời thật sự rất là bất đắc dĩ. Về danh nghĩa là chia sẻ giữa đồng nghiệp, thực tế lại giống như 'buộc phải tiêu dùng', lương không tăng mà tiền trà sữa lại tăng trước"
Cũng có người cảm thán: "Cuối cùng là ai đã phát minh ra văn hóa trà sữa này vậy, không mời thì bị cô lập, mời thì một tháng lương cũng không còn bao nhiêu. Mức lương 3, 4 ngàn không đủ để chơi trò này, lương 3, 4 vạn thì không có thời gian chơi trò này, vậy thì cần bao nhiêu tiền mới nên làm theo văn hóa ngớ ngẩn này"
Rất nhiều người khuyên rằng khi gặp những tình huống vô lý như thế này, nên mạnh dạn từ chối thôi. Để khỏi khó xử, mọi người có thể từ chối khéo léo với lý do như đang giảm cân hoặc kiểm soát chế độ ăn uống. Đơn giản mà hiệu quả nha!
Nguồn: kenh14.vn