Văn hóa dân gian có còn "mặn mà" với lũ trẻ thời 4.0?

384d04c4290cb106e027.jpg


e23f087f7664821f9f41.jpg


Giờ là thời đại công nghệ và các thiết bị xịn xò lên ngôi rồi các bạn ơi. Mấy em bé bây giờ có còn được nghe bà hay mẹ kể chuyện cổ tích như ngày xưa nữa không nhỉ? Liệu văn hóa dân gian có đang dần "mất vibe" với lũ trẻ con?

78c322e80b045525f352.jpg


bb67ff7886a40bf28052.jpg


Hồi xưa xa xưa xa (cách đây không lâu lắm đâu nhá), lũ trẻ thế hệ mình siêu thích nghe bà kể chuyện ngoài hiên đó nha. Cái thời mà tóc bà đã bạc phơ, gió hè mát rượi, lũ nhóc chúng mình chen chúc ngồi quanh chân bà, nghe giọng kể truyện của bà mà hào hứng phát điên

Đến bây giờ mình vẫn nhớ rõ từng câu chuyện cổ tích bà kể á. Mỗi câu chuyện đều có bài học xịn xò và sâu sắc lắm luôn. Như truyện cô Tấm dạy ta "ở hiền gặp lành", chuyện Thánh Gióng về lòng dũng cảm bảo vệ quê hương. Hay chuyện con Rồng cháu Tiên nhắc ta nhớ về gốc gác của mình ❤️

8cc1f1c8973a04e4e424.jpg


Ngày xưa, tối nào mình cũng lăn đến gần bà, gần mẹ mè nheo nũng nịu, đòi được nghe một câu chuyện cổ tích rồi mới chịu ngủ. Chắc là do kho truyện cổ dân gian quá hay và ý nghĩa, nghe hoài nghe mãi mà không hề thấy nhàm chán luôn á

Qua con mắt trẻ thơ, những câu chuyện từ lời kể của bà, của mẹ nghe cứ thấm thía và gần gũi vô cùng. Những bài học làm người cũng ngấm vào tâm hồn hơn nhiều. Đứa trẻ nào cũng mơ được gặp ông Bụt, bà Tiên trong cổ tích, nên tự động phấn đấu để trở thành bé ngoan đó

Thật lòng mà nói, đôi khi khi đã trưởng thành, gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, chắc bạn cũng muốn co ro bé xíu lại để được làm con nít, được ngồi trong lòng bà và nghe bà kể chuyện thần tiên phải không?

dc248c8bd123fcaed273.jpg


Nhưng mà thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại lên ngôi. Mấy em nhỏ bây giờ có lẽ không còn được nghe bà mẹ kể chuyện thường xuyên như xưa nữa rồi. Không gian cổ tích tuổi thơ của các em như đang bị lãng quên hay thu hẹp dần

Có những buổi chiều đi dạo công viên, mình thấy bố mẹ dẫn con đi chơi, nhưng khi em bé quấy khóc thì cả bố lẫn mẹ đều bó tay. Thay vào đó, bố nhanh tay rút phone ra đưa cho bé. Và boom, bé im ngay lập tức luôn, magic không?

Hay có lần về nhà sau giờ làm, mình thấy mẹ đang dỗ con của anh chị mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Na - cháu mình 3 tuổi - ngồi dán mắt vào tivi xem toàn quảng cáo nhắn tin đến tổng đài gì gì đó. Mình cũng không hiểu, mẹ mình chắc cũng chẳng hiểu, nhưng Na lại thích lắm

Khi than vãn chuyện này với bạn bè, mình nói mình ước lũ trẻ bây giờ được dạy dỗ như thời của mình ngày xưa. Tức là không phụ thuộc công nghệ quá nhiều, mỗi chiều mỗi tối cả nhà quây quần, ngồi kể cho nhau nghe chuyện cổ dân gian. Vừa hay vừa bổ ích. Truyện cổ tích còn giúp tăng trí tưởng tượng cho bé, học được nhiều bài học gần gũi, phát huy sáng tạo và hoàn thiện nhân cách nữa

277cd1a2e50a739df3d7.jpg


Đáp lại suy nghĩ của mình, bạn bè chỉ cười, họ bảo sự phát triển công nghệ không đáng lo bằng cách chúng ta sử dụng nó. Trẻ con vốn như tờ giấy trắng tinh, người lớn vẽ gì lên đó thì chúng sẽ "copy" lại thôi ✍️

Ví dụ như những bố mẹ trẻ mình gặp trong công viên đó không dùng smartphone để "dỗ" con, thì làm sao bé có thói quen khóc lóc đòi phone? Hoặc nếu mẹ mình không mở tivi và hướng sự chú ý của Na lên màn hình, thì Na cũng đâu có thói quen dán mắt vào những chương trình "vớ vẩn" đó?

Vậy nên thay vì "ném đá" công nghệ, chúng ta nên nghĩ ra những cách mới mẻ hơn để giúp trẻ tiếp cận văn hóa dân gian Việt Nam một cách hiệu quả hơn nhé

b4b8cd2ff38322e209fc.jpg




Các bạn còn nhớ MV "quốc dân" Bống bống bang bang không? Đừng nói trẻ nhỏ, ngay cả người lớn như chúng mình đôi khi cũng vô thức hát theo nhịp điệu một cách hào hứng lắm á. Và phía sau đó, chỉ cần khéo léo lồng ghép câu chuyện cổ Tấm Cám vào, thì bất cứ trẻ em nào cũng sẽ thích nghe, nghe nhiều sẽ nhớ và yêu thêm cổ tích nước nhà

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top