Văn Hậu ơi, cứ nhìn Park Ji-sung mà đá thôi, đừng ngại "hợp đồng thương mại"!

CaoNho

New member
0c5f54839a147f7c3c91.jpg


Ngoài chuyên môn thì Heerenveen chọn mượn Đoàn Văn Hậu còn vì độ nổi tiếng của anh chàng ở Việt Nam. Nghe có vẻ hơi "ảo" nhưng thực ra chả có gì phải xấu hổ cả đâu nhé!

Khởi đầu bằng "hợp đồng thương mại" thì sao cơ chứ?

Mới đây, cựu HLV Heerenveen - ông Gertjan Verbeek - bất ngờ lên tiếng "bóc phốt" thẳng mặt về thương vụ mượn Văn Hậu của đội bóng xứ hoa tulip.

"Những người biết về Văn Hậu đều nói rằng anh ta không đủ tốt. Thế nhưng anh ta lại kiếm được tới 450.000 euro/năm. Đó là mức lương quá cao. Toàn bộ phòng thay đồ đều biết điều đó. Rõ ràng đây là bản hợp đồng thương mại. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó".

Thực ra thì lãnh đạo Heerenveen cũng không che giấu việc muốn tận dụng hình ảnh của cầu thủ Việt Nam, nhưng vẫn khẳng định rõ: mục đích chính vẫn là vì năng lực chuyên môn nhé!

"Chúng tôi chọn Văn Hậu vì chính khả năng của cậu ấy, một người có thể chơi ở bên cánh trái lẫn vị trí trung vệ. Sau đó, chúng tôi mới tính tới giá trị thương mại hình ảnh cầu thủ này mang lại"- Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của SC Heerenveen nói hồi tháng Chín vừa rồi.

7f75b4019881e1f468bf.jpg


Một cầu thủ vừa giỏi vừa nổi tiếng thì tự hào gấp đôi chứ sao? Văn Hậu hoàn toàn xứng đáng flex cả hai yếu tố này luôn! Việc anh giúp CLB Hà Lan về mặt hình ảnh cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội để anh chứng minh bản thân trên sân cỏ hơn đó.

Đoàn Văn Hậu chẳng cần phải tự ti gì cả, dù có cả núi người đang gọi thương vụ này là "hợp đồng thương mại". HLV Lê Thụy Hải cách đây ít ngày đã nói về việc các CLB ngoại muốn có cầu thủ Việt Nam: "Tại sao người ta chọn mình mà không phải người khác?"

Ở Văn Hậu rõ ràng có nhiều giá trị để Heerenveen quyết định ký kết hợp đồng. Hiện tại thì giá trị hình ảnh của Hậu đang "xịn" hơn, và nhiệm vụ của anh chàng người Thái Bình là chứng minh về mặt chuyên môn, mình cũng "xịn" không kém! Một khi Văn Hậu chứng tỏ được khả năng, chắc chắn sẽ không ai dám "bàn tán lung tung" nữa đâu.

Tấm gương Park Ji-sung - "bản thân đúng nghĩa"

Hãy nhìn vào idol Park Ji-sung của Hàn Quốc đi. Tháng Bảy năm 2005, tiền vệ này đến Man United với giá 4 triệu bảng. Trước đó, Man United chiêu mộ Dong Fangzhuo người Trung Quốc vào năm 2004 và bị cho là "hợp đồng thương mại" để hướng tới thị trường tỷ dân và châu Á.

Dĩ nhiên là thương vụ Park Ji-sung cũng bị đàm tiếu tương tự, dù anh có nền tảng xịn hơn hẳn đồng nghiệp Trung Quốc. Park Ji-sung đã có những năm tháng thành công ở PSV Eindhoven (Hà Lan) rồi mới "đổ bộ" Old Trafford.

Sau 7 năm khoác áo Quỷ đỏ, Park Ji-sung chơi 205 trận, ghi 27 bàn, được fan tôn là "Người không phổi" ở Nhà hát của những giấc mơ. Anh cũng là cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch Premier League. Cùng thế hệ vàng dưới thời Sir Alex, Park Ji-sung đã được vinh danh trong Ngôi đền huyền thoại tại Old Trafford luôn!

74ddac97b0d0adcc8715.jpg


Về tốc độ, Park Ji-sung không nhanh. Về kỹ thuật, đôi khi còn bị chê "vụng về". Khả năng sút của anh cũng chỉ ở mức "ổn ổn". Nhưng điểm cộng lớn nhất của Park Ji-sung ngoài thể lực là sự chăm chỉ, cầu thị, hòa đồng, lăn xả và luôn nghe lời Sir Alex Ferguson - thậm chí sẵn sàng làm "siêu dự bị". Chính điều đó đã giúp anh trụ vững ở một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới và cùng Quỷ đỏ gặt hái vô số thành công.

Sự nỗ lực của Park Ji-sung đã được đền đáp xứng đáng đến mức không ai còn dám gọi anh là "hợp đồng thương mại" nữa. Đấy chính là tấm gương sáng để Văn Hậu học hỏi và cố gắng theo! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top